My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CÁT HỒNG BỤI TÍM CHÂN MÂY. MÂY HỒNG NẮNG TÍM CÒN CHỜ

Luân huynh à...Bùn ngủ mà huynh biểu chờ, muội ngồi nán lại rồi viết bài thơ bùn ngủ, chờ lâu rồi thấy huynh không tới mà thấy bài thơ huynh nhét ở dưới ngạch cửa, sắp 3 giờ sáng rồi nhưng muội muốn viết nhanh vài hàng cho huynh truóc khi di ngủ và bài thơ còn nóng hổi muội mới đọc, muội vẫn còn thiếu nợ huynh 2 bài mới tinh chưa có đọng đậy, cho nên bùn ngủ mà ráng viết 1 bài, nếu không ngày mai sẽ tăng thêm. Chúc huynh mau hết bịnh nhưng mà huynh phải đi nghỉ ngơi nha. không được cải muội à....như vậy mới LoveU.....!

CÁT HỒNG BỤI TÍM CHÂN MÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)

Trôi buồn chia lạnh vòng thu
Bướm hoa không áo sương mù gót nai
Cát hồng bụi tím chân mây
Thơ thơ nhõng nhẽo tóc bay hồng trần
Suối tương tư thơm vòng lưng
Sợ thương hè sợ nhớ xuân vòng tình
Qua cầu cởi áo phù sinh
Cho thơm cho ngọt cho nhìn hứng thơ
Người xưa hoá buớm ướt mơ
Người sau hương áo còn ngờ liêu trai
Nghìn năm liền cánh đầu thai
Chung thân trăng mật thương hoài thương ca...
Nha cưng ....
Thương ơi...

MD.09/22/09
LuânTâm

MÂY HỒNG NẮNG TÍM CÒN CHỜ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tình về chia nửa mùa thu
Phơi khô tà áo mây mù tan nhanh
Hồng trần cát bụi mong manh
Thương qua lối nhỏ mộng lành còn mơ
Mây hồng nắng tím ngồi chờ
Em về tay nắm hương thơ dạo chiều
Qua cầu bóng ngã xiêu xiêu
Thơm thu vàng chín mùa yêu lại về
Tình thư đón gót còn mê
Bên khung cửa tím chiều quê đậm màu
Hoài thương trăng mật ngọt ngào
Trăm năm còn mãi trăng sao để dành...
Cho anh...
Cho cưng...

09/22/09
Hoài Thương

CHO CƯNG THƠM THƠM NỮA. CHO CƯNG THƠM THƠM NỮACĂNG ĐỒI THƠ BAY. CĂNG ĐỒI THƠ THẢ NỤ HÔN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.