Tuesday, September 6, 2011 3:50:15 PM
Chào Luân huynh buổi sáng thứ bảy tươi hồng, có nắng vàng và gió thu mơn man trên đồng cỏ, muội tranh thủ viết với huynh một bài thơ trước khi đi ra cửa, nếu muội có viết gì thêm ở đây nữa cũng thừa rồi. Mong huynh vui với gia đình và con cái trọn 2 ngày cuối tuần, thơ chỉ là chuyện phụ thuộc khi quá nhàn rỗi, món ăn tinh thần giúp cho thời gian đi qua nhẹ nhàng, mà có khi nó qua nhanh đến mức độ mình không hề hay biết phải không huynh? Cái vui thực tế vẫn là cái vui hữu ích và có hiệu quả cho mọi người, vì thế mà muội mong huynh vui thật nhiều với những người xung quanh mình, huynh hãy nhớ khi huynh vui là muội cũng vui....LoveU....!
DỊU DÀNG HƠN TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một ngày đứt ruột em đi xa
Âm thầm lủi thủi bóng vào ra
Sợ buồn khói cuốn theo chiều gió
Xuôi ngược mặc ai anh ở nhà !
Hương áo hương em vẫn tràn đầy
Bàn ghế lược gương vương tóc mây
Gối chăn tình tứ còn hơi ấm
Cười thơm nói ngọt mộng thơ ngây...
Anh gọi tên em mớm canh cơm
Hơi quen còn đọng dấu môi son
Dấu thương dấu nhớ tràn trăng mật
Đói hôn hết chỗ em ngồi thơm...
Ve sầu xác bướm xác xơ hoa
Vuốt ve từng dấu chân tình ca
Tưởng bóng thương về soi chung bóng
Em ngự trong tim anh quê nhà
Dỗ giấc hôn mê dáng em nằm
Nửa thơ nửa nhạc nửa trăng rằm
Nửa khoe nưả dấu hồng cổ tích
Chiêm bao tay đói ngọt ngào thăm...
Trăm thương ngàn nhớ ngập thư phòng
Góc nhà xó bếp dấu tiên bồng
Rừng núi hoa mưa đưa nắng bướm
Mình vẫn hồn chung tình thơ hồng
Hơi thở giao bôi nhịp tim đàn
Về em thay áo học yêu ngoan
Nhón chân se sẻ cò cò điệu
Câu cổ tân hôn sao lệ tràn...
Hơn tình nghiã hơn cao sang
Hơn thơm hơn ngọt dịu dàng hơn tiên
Cho nhau một góc trời riêng
Cho nhau nương náu bình yên đi về
Cho nhau tình nước hồn quê
Đất lành chim đậu câu thề câu thơ
Vọng thê hoá đá còn chờ
Vọng phu hoá núi non bờ mộng du
Chung mình bốc khói tương tư
Mặc kinh kệ sách chân như hồng trần ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/25/09
LuânTâm
DỊU DÀNG THƯƠNG NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một ngày đi vắng hồn xác xơ
Bếp hồng lạnh ngắt lửa hâm thơ
Sợ mưa ướt hết dòng ân ái
Sợ nước tràn bờ góc anh chờ !
Mang theo hình bóng ngập trong tim
Nhịp đập buồn rơi mấy nỗi niềm
Chân bước ra đi lòng còn ngại
Thà được ở nhà nghe tiếng chim...
Tiếng anh đầm ấm trời vừa sáng
Lờ mờ chăn ấm kể chuyện hoang
Rù rì khúc khích thơm chăn gối
Kề tai hâm nóng hạt nắng vàng...
Một ngày xa nhau bướm hoa sầu
Hồn thơ dòng nhạc biết về đâu ?
Thẫn thờ thờ thẩn toàn thanh vắng
Chơi vơi lạc bóng ở bên cầu...
Thầm cõng bóng nhau ở ven đường
Thị thành góc phố nhặt niềm thương
Thăm chừng gió bấc Đông hối hả
Sợ lá thu về cuốn vấn vương...!
Trông ngóng đợi chờ bóng tình thư
Trăng ngồi gục mặt góc tương tư
Tình kinh in vết buồn chờ tỏ
Gặp nhau thương nhớ đã nát nhừ...!
Hương áo về nhà hương vẫn thơm
Yêu nhau từ cõi mộng qua hồn
Vai thương tay nhớ tay choàng cổ
Bồng thương ẵm nhớ tắm môi hôn...
Còn hoài trên đỉnh tiên bồng
Còn hoài hoa bướm mật ong dỗ dành
Cho anh thay lá rừng xanh
Cho thu buồn nẫu chìm vành môi em
Hồng trang cổ tích giọt mềm
Đọng hương trên áo dưới thềm gió mưa
Nắng về trên mái nhà xưa
Bốc hương vàng mộng gió đùa chiều mây
Thiền đường chung giấc ngủ say
Trần gian ở lại ngất ngây tình người...
Với anh...
Cưng ơi...
09/26/09
Hoài Thương
DỊU DÀNG HƠN TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một ngày đứt ruột em đi xaÂm thầm lủi thủi bóng vào ra
Sợ buồn khói cuốn theo chiều gió
Xuôi ngược mặc ai anh ở nhà !
Hương áo hương em vẫn tràn đầy
Bàn ghế lược gương vương tóc mây
Gối chăn tình tứ còn hơi ấm
Cười thơm nói ngọt mộng thơ ngây...
Anh gọi tên em mớm canh cơm
Hơi quen còn đọng dấu môi son
Dấu thương dấu nhớ tràn trăng mật
Đói hôn hết chỗ em ngồi thơm...
Ve sầu xác bướm xác xơ hoa
Vuốt ve từng dấu chân tình ca
Tưởng bóng thương về soi chung bóng
Em ngự trong tim anh quê nhà
Dỗ giấc hôn mê dáng em nằm
Nửa thơ nửa nhạc nửa trăng rằm
Nửa khoe nưả dấu hồng cổ tích
Chiêm bao tay đói ngọt ngào thăm...
Trăm thương ngàn nhớ ngập thư phòng
Góc nhà xó bếp dấu tiên bồng
Rừng núi hoa mưa đưa nắng bướm
Mình vẫn hồn chung tình thơ hồng
Hơi thở giao bôi nhịp tim đàn
Về em thay áo học yêu ngoan
Nhón chân se sẻ cò cò điệu
Câu cổ tân hôn sao lệ tràn...
Hơn tình nghiã hơn cao sang
Hơn thơm hơn ngọt dịu dàng hơn tiên
Cho nhau một góc trời riêng
Cho nhau nương náu bình yên đi về
Cho nhau tình nước hồn quê
Đất lành chim đậu câu thề câu thơ
Vọng thê hoá đá còn chờ
Vọng phu hoá núi non bờ mộng du
Chung mình bốc khói tương tư
Mặc kinh kệ sách chân như hồng trần ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/25/09
LuânTâm
DỊU DÀNG THƯƠNG NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một ngày đi vắng hồn xác xơ
Bếp hồng lạnh ngắt lửa hâm thơ
Sợ mưa ướt hết dòng ân ái
Sợ nước tràn bờ góc anh chờ !
Mang theo hình bóng ngập trong tim
Nhịp đập buồn rơi mấy nỗi niềm
Chân bước ra đi lòng còn ngại
Thà được ở nhà nghe tiếng chim...
Tiếng anh đầm ấm trời vừa sáng
Lờ mờ chăn ấm kể chuyện hoang
Rù rì khúc khích thơm chăn gối
Kề tai hâm nóng hạt nắng vàng...
Một ngày xa nhau bướm hoa sầu
Hồn thơ dòng nhạc biết về đâu ?
Thẫn thờ thờ thẩn toàn thanh vắng
Chơi vơi lạc bóng ở bên cầu...
Thầm cõng bóng nhau ở ven đường
Thị thành góc phố nhặt niềm thương
Thăm chừng gió bấc Đông hối hả
Sợ lá thu về cuốn vấn vương...!
Trông ngóng đợi chờ bóng tình thư
Trăng ngồi gục mặt góc tương tư
Tình kinh in vết buồn chờ tỏ
Gặp nhau thương nhớ đã nát nhừ...!
Hương áo về nhà hương vẫn thơm
Yêu nhau từ cõi mộng qua hồn
Vai thương tay nhớ tay choàng cổ
Bồng thương ẵm nhớ tắm môi hôn...
Còn hoài trên đỉnh tiên bồng
Còn hoài hoa bướm mật ong dỗ dành
Cho anh thay lá rừng xanh
Cho thu buồn nẫu chìm vành môi em
Hồng trang cổ tích giọt mềm
Đọng hương trên áo dưới thềm gió mưa
Nắng về trên mái nhà xưa
Bốc hương vàng mộng gió đùa chiều mây
Thiền đường chung giấc ngủ say
Trần gian ở lại ngất ngây tình người...
Với anh...
Cưng ơi...
09/26/09
Hoài Thương











