My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RU TÌNH EM MỘNG TRUNG THU. NGỌT NGÀO NHO NHỎ THEO VỀ

Chào Luân huynh mới sáng sớm chúa nhật, buổi sáng lật đật lên mở máy vì biết mình đã ngủ quên nên không có đón trăng tết trung thu luôn đó huynh à! lục soạn lại mấy bài thơ huynh gửi ngày hôm qua thì không tìm ra một bài, cũng không hiểu lý do vì sao, hay là muội đã bấm nhầm nên một bài bị xoá rồi, nhờ huynh thương tình mà gửi lại thêm lần nữa đi nha, trong lúc muội lui cui hoạ bài thơ trễ, vì hôm qua là trăng mười lăm rồi. Huynh à...muội nghĩ trăng mười sáu chắc là tròn hơn, mình ăn tết trung thu ngày 16 cũng được chứ hả huynh ? nếu như hôm qua đã ăn hết bánh thì hôm nay muội gửi thêm. Chúc huynh cùng gia quyến có nhiều tiết mục và vui tết trung thu cho đến khi trăng khuyết.....LoveU....!

RU TÌNH EM MỘNG TRUNG THU
(Thương tặng em Hoài Thương)

À ơi ...gió trắng mưa hồng
Kỳ đà cắc ké cua còng tréo ngoe
Dê vợ còn dài râu khoe
Dê chồng ngơ ngẩn tò te hít hà...
Thơm thơm cưng ngủ ngoan nha
Bưởi non cam chín cỏ hoa cưng cười
Trung thu khát sưã thôi nôi
Mộng cô yêu dấu nợ đòi Mộng lang...
Tưởng tình đứt bóng dã tràng
Ngờ đâu hợp phố châu hoàn tình tiên
À ơi ....cưng ngủ bình yên
Ve sầu xác phượng không quên học trò
Lồng đèn cá chép sao to
Lững lờ đón gió vòng vo cò cò
Sông sâu sào vắn khôn dò
Cụ Nguyễn Công Trứ cỡi bò mộng du...
Thuý kiều lỡ bước vụng tu
Nguyệt Nga bị cướp được bù Vân Tiên...
À ơi ....cưng ngủ ấm êm
Gối ôn da nóng không quên quạt hầu
Ngọt ngào nho nhỏ chiêm bao....
Nha cưng ....
Thương ơi...

MD.10/03/09
(Tức Rằm tháng 8 ,Tết Trung Thu năm Kỷ Sửu)
LuânTâm

NGỌT NGÀO NHO NHỎ THEO VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em về thăm mộng mây hồng
Trăng soi lối cũ cua còng về theo
Đòi thơm đòi ngọt quên nghèo
Vợ chồng dưa muối no nê ngọt bùi
Ấm nồng rộn rã niềm vui
Trăng thơm suối mộng ngược xuôi tìm về
Vàng thơm cổ tích hôn mê
Yêu chưa thấy mặt đã về tương tư
Ru em dáng ngọc tiểu thư
Mê thơ mê nhạc mê ru...ơi à..!
Ve sầu ngủ với tình ca
Bướm sầu ngủ với thương ca..hết sầu!
Ru anh say giấc mộng đầu
Dầm mưa dãi nắng bể dâu qua rồi
Đong đưa kẽo kẹt hoa môi
Hoa thương nở trộm bên đồi nhớ thương
Hoa lau cười đón gió sương
Tích xưa thiên tuế dẫn đường kiếp sau
Bước qua cực khổ gian lao
Yêu nhau hơn cả kiếp nào phu thê
Ngọt ngào nho nhỏ theo về...
Nha anh...
Thương cưng...

10/04/09
Hoài Thương

HÔN MÊ NGỌT BÙI. CHÍN TỪNG YÊU EMCHO THU NHÕNG NHẼO. CHO VỀ BÊN NHAU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.