CHIỀU NGHIÊNG BÓNG LẠNH. THÌ THÔI
Tuesday, September 6, 2011 4:06:26 PM
Chào LuânTâm huynh...Giờ này khuya lắm rồi, nhưng check mail thấy có thơ của huynh nên vội vã đem vào đây, tối nay bận quá huynh à, có lẽ vài hôm nữa mới đọc thơ và ngồi họa với huynh nha, chúc huynh vui và thể dục tốt....LoveU....!
CHIỀU NGHIÊNG BÓNG LẠNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng đâu rồi hoài thương ơi
Chiều nghiêng bóng lạnh nhớ hụt hơi
Nếu cưng không kịp về nhóm lưả
Đứt bóng leo cây bóng mồ côi....
Cũng đành lủi thủi nổi trôi
Thu đi bong bóng về trời hư không
Khói bướm trắng bụi hoa hồng
Có như không có mòn gông đoạn trường
Đau tha hương xót quê hương
Chèo ghe hát bội cải lương chung tình
Gánh sầu lấp bể phù sinh
Giáng hương giáng tuyết giật mình bể dâu
May còn nưả giọt mưa ngâu
Mềm môi ô thước bắc cầu chiêm bao
Thơm cưng trăng thơm cưng sao
Dấu buồn lận đận hôn trào ngây thơ
Thơm ỡm ờ ngọt lẳng lơ
Bờ mê tắm bến giác chờ áo bay
Chim hồng suối mộng thiên thai
Hứng hoa nâng bướm tô mày rưả chân
Rừng thương xa núi nhớ gần
Trao da đổi thịt phù vân mặc tình....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/10/09
LuânTâm
THÌ THÔI
Thì thôi...em cứ rong chơi
Bỏ anh chết đứng chết ngồi chôn nhau
Thì thôi...hết trăng hết sao
Cũng còn châu chấu cào cào thiêu thân...
MD.10/10/09
LuânTâm
CHIỀU NGHIÊNG BÓNG LẠNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng đâu rồi hoài thương ơi
Chiều nghiêng bóng lạnh nhớ hụt hơi
Nếu cưng không kịp về nhóm lưả
Đứt bóng leo cây bóng mồ côi....
Cũng đành lủi thủi nổi trôi
Thu đi bong bóng về trời hư không
Khói bướm trắng bụi hoa hồng
Có như không có mòn gông đoạn trường
Đau tha hương xót quê hương
Chèo ghe hát bội cải lương chung tình
Gánh sầu lấp bể phù sinh
Giáng hương giáng tuyết giật mình bể dâu
May còn nưả giọt mưa ngâu
Mềm môi ô thước bắc cầu chiêm bao
Thơm cưng trăng thơm cưng sao
Dấu buồn lận đận hôn trào ngây thơ
Thơm ỡm ờ ngọt lẳng lơ
Bờ mê tắm bến giác chờ áo bay
Chim hồng suối mộng thiên thai
Hứng hoa nâng bướm tô mày rưả chân
Rừng thương xa núi nhớ gần
Trao da đổi thịt phù vân mặc tình....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/10/09
LuânTâm
THÌ THÔI
Thì thôi...em cứ rong chơi
Bỏ anh chết đứng chết ngồi chôn nhau
Thì thôi...hết trăng hết sao
Cũng còn châu chấu cào cào thiêu thân...
MD.10/10/09
LuânTâm











