My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO HỒNG CHO NGỌT CHO THƠM

Chào Luân huynh, muội vào định post bài thơ làm hồi đêm hôm qua cho huynh, post vào trang Hương Áo của huynh đó, bước vào trang thơ giật mình, nhảy dựng lên một cái đụng nóc nhà u đầu rùi huynh ơi...Muội có cần phải cám ơn anh Nhaque đã reg nick và đã post bài giùm huynh không vậy? Thôi thì muội cám ơn cả hai anh nha, cám ơn anh TBT đã chịu khó với Luân huynh vì Hoài Thương, chúc hai anh muôn đời là bạn hiền giúp đở lẫn nhau. Cám ơn luân huynh đã hết lòng chìu muội.....LoveU... anh Tâm !

NGỌT NGÀO YỂU ĐIỆU TIÊN TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Trời thương biển nhớ khôn vưà
Nợ em nghìn kiếp tình chưa đủ đầy
Tủi thân hàn sĩ thơ ngây
Cùng đường lỡ bước khói mây sương mờ
Mềm lòng Hoài Thương hoạ thơ
Chắt chiu tiên cảnh mộng mơ post bài
Cho anh tốn vải lưng dài
Gieo vần đêm ghép chữ ngày ca dao
Thuyền trăng lận đận vớt sao
Thương hoa tiếc ngọc mò châu đoạn trường
Chung tay níu bóng quê hương
Tắm sông đá dế tát mương đặt lờ
Yêu em học yêu học thơ
Từ hồi hai đưá sương mờ chơi chung
Lồng đèn diều giấy hoa xuân
Hoa thương mắc cỡ anh mừng áo bay
Hẹn hò chung chân chung tay
Đói no tuyệt đỉnh thơm hoài hồng ân
Thơm sau hè thơm trước sân
Mòn đường điả đói mòn chân dỗ dành
Diụ dàng thục nữ hoa chanh
Như tờ giấy trắng thơm lành trinh nguyên
Ngọt ngào yểu điệu tiên tiên
Ơn sâu nghiã nặng đền ghiền thơm cưng...
Quạt nồng ấp lạnh kỳ lưng
Che mưa phủi bụi rưả chân gội đầu
Chải tóc hứng thơ bắc cầu
Bồng thương ẵm nhớ cho nhau mút muà
Cho em thơ hoạ ăn buà
Cho anh thơ thẩn chịu thua post bài...
Cưng đêm chưa đủ cưng ngày...

Nha cưng...
Thương ơi...

MD.10/13/09
LuânTâm

CHO HỒNG CHO NGỌT CHO THƠM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cho hồng cho ngọt cho thơm
Cho mưa nhớ nắng vòng ôm còn đầy
Cho tình yêu lấp thơ ngây
Cho em duyên dáng cả ngày lẫn đêm
Cho xanh tóc nắng môi mềm
Cho vàng thu nhuộm chiều êm vai đời
Cho hoàng hôn gió về chơi
Rủ trăng tình tứ mây mời cưỡi lưng
Cho em nhõng nhẽo đòi chung
Đi theo dính khắn giăng mùng rửa chân
Cho em yểu điệu mùa xuân
Cho anh nghiêng bóng kề gần lổ tai
Thầm thì thủ thỉ tối ngày
Sáng mưa chiều nắng tối say men hồng
Cho ca dao ấm mùa đông
Hong môi mưa lửa lệ lòng chảy tan
Cho tình thôi hết gian nan
Đeo vai đeo cổ anh mang em về
Mớm ăn mớm uống đê mê
Xa nhau giây phút đã về gọi tên
Cho mùi huơng nhớ bồng bềnh
Ân đền nghĩa đáp vững bền muôn niên
Cho tình kinh chép mộng hiền
Ban mai tinh khiết tiên tiên suốt ngày
Cho hồng hồng mãi không phai
Cho xanh xanh biển vươn vai sóng tình
Cho anh hôn nụ nguyên trinh
Vác bồng cõng cỡi xinh xinh bốn mùa
Không đầu hàng không chịu thua
Học văn minh học chạy đua post bài
Thương anh chỉ một không hai...
Nha anh...
Nha cưng...

10/13/09
Hoài Thương

CHO ANH VUỐT GIẬN CƯNG NHE...CÒN MỘT CHUYỆN TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.