My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO HỒNG HOA THƠ. CHO HỒNG TRẢI MỘNG THU VÀNG

Anh Tư ơi... Hai ngày này ở bên em mưa và mưa, mù mịt u tối buồn hiu, hôm qua em cũng không đuợc khỏe lắm và tự nhiên buồn nên thì không muốn viết thơ tình, chỉ có vậy thôi anh nha, chứ hỏng có chi đâu mong anh không buồn lo lắng cho em quá nhiều! em thấy anh Tư post nhiều bài thơ từ thi tập "Hương Áo" của anh vào cho em, em sẽ đọc từ từ và viết từ từ cho mỗi bài, vì đã hứa họa hết Hương Áo với anh, nhưng không biết tới năm nào mới hết được anh ơi! nhưng em nghĩ rùa bò lâu rồi cũng phải tới thôi nà. Cám ơn anh bài thơ " CHO HỒNG HOA THƠ" và những chữ Hồng vì em. Hôm nay bước vào đây thấy bài thơ "LÁI XE" hồi nẳm anh viết cho em còn dặn em học thuộc lòng, hay là chép nó để ở trong xe ngay trước mặt mỗi lần bắt đầu lái xe. Biết anh mỗi ngày lo lắng nhiều như vậy, nên em hết sức cẩn thận, cũng từ đó em hiểu được mình phải sống cho nhiều người khác đang ở chung quanh mình, những người thương mến mình, những người vì mình mà bỏ công hao sức lo lắng, và nếu mất mình đi thì tội tình biết dường nào, em hứa học thuộc lòng bài thơ Lái Xe và ghi nhớ mãi trong đầu sẽ làm tốt, trước cho bản thân mình và sau cho những người yêu thương mình.....LoveU... anh Tâm!

CHO HỒNG HOA THƠ

(Thương tặng em Hoài Thương)

Còn thu vàng áo em không
Sương mù mắt thỏ bụi hồng gót nai
Sợ vui ngắn sợ buồn dài
Đường hoa trăng ngõ bướm bay gió đuà
Tình hoa nắng tình hoa mưa
Dỗ dành kỷ niệm đón đưa vô bờ
Sông dài trời rộng ngẩn ngơ
Hồng thương hồng nhớ hồng mơ hồng nhìn
Hồng thơ hồng áo hồng mình
Hồng hoa thơ thẩn hồng in dấu giày
Hồng hương thơm áo thơ ngây
Nâng hồn lưu lạc hứng mây tương phùng
Hoa mưa môi đói vòng lưng
Cỏ non núi cấm ăn mừng trái cho
Ngược xuôi mê lộ khôn dò
Bên bồi đợi bên lở chờ nâng niu
Kề tai sớm rót mật chiều
Tối ôm hủ hỉ trưa yêu võng tình
Đong đưa nhõng nhẽo cho nhìn...

Nha cưng ....
Thương ơi....

MD.10/21/09
Luân Tâm

CHO HỒNG TRẢI MỘNG THU VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cho hồng trải mộng thu vàng
Thiên thanh nắng trải địa đàng thơ mây
Lá rơi vào góc tim đầy
Yêu thương chen lấn ngất ngây say hồn
Cho hồng rơi lên nụ hôn
Cho vui trở lại buồn chôn mất rồi
Cho hồng nở nụ tinh khôi
Hoa thơ nở nhụy luân hồi về xuân
Cho hồng môi thắm những lần
Mỗi khi mắt nhắm chờ gần mưa môi
Cho anh về gọi Thương ơi!
Xuân Đông Thu Hạ không rời tay nhau
Cho hồng tim đập lao xao
Nắng mưa trời đất ngọt ngào hoài thương
Cho hồng góc nhỏ thiên đường
Rừng xanh suối mộng nghê thường đam mê
Cho hồng gió thoảng si mê
Bổng trầm ru khúc sơn khê trăng vàng
Cho hồng trải gót đêm hoang

Nha anh...
Cưng ơi...

10/22/09
Hoài Thương

LÁI XE. NHỚ LỜI ANHNho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....LÁI XE!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.