CHO HỒNG TRĂNG NON
Tuesday, September 6, 2011 5:17:48 PM
Em Hoài Thương ơi ! Em khoẻ hôn ? Em đang làm gì đó ? Sao em đâu mất tiêu bóng chim khói tăm cá sương rồi hở em ....Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào ...Thương ơi ? Rõ ràng là ước nguyện nhã ý rất chân thành tha thiết cuả em mong muốn đựoc gửi cho anh mấy đoá hoa nắng muộn màng hiếm hoi tàn thu bên nhà em đã thực sự làm cho đá cũng phải nhỏ lệ thương cảm ,Trời cao cũng phải động lòng thiệt rồi đó nha ,em Hoài Thương ơi ! Cho nên hôm nay bên anh hoa nắng vàng thơm tho ngọt ngào bỗng nhiên nở rộ tuyệt vời đầm ấm dễ thương vô cùng ! Trong lúc ngồi chờ tới phiên mình hớt tóc ,anh vưà viết xong cho em 1 bài hương tình phèn loại "mì ăn liền" chính cống còn đang nóng hổi vưà thổi vưà ăn nè...Anh xin thương gửi liền để em xem & chia xẻ chút đồng cảm sốt dẽo với anh nha ...Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ...Thương ơi ...Thương à...MD.10/25/09 LT.
CHO HỒNG TRĂNG NON
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ba chìm núi bảy nổi sông
Thêm sôi hương lưả thêm hồng chung tim
Nở nhuỵ thơ khai hoa tiên
Xé rào sinh tử bình yên mộng đầu
Áo nghìn trước hương nghìn sau
Em thơ ngây mộng anh trào ngây thơ
Yêu dấu hẹn thương dấu chờ
Chín từng đổi xác dựng cờ hồn trao
Thơm đàng trước ngọt đàng sau
Căng đồi trăng mật chiêm bao yêu bù
Nhiều khi anh nghĩ nếu như...
Không trời không đất không hư không mòn
Cho nhau hoa sưã trăng non...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/25/09
LuânTâm
CHO HỒNG TRĂNG NON
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ba chìm núi bảy nổi sông
Thêm sôi hương lưả thêm hồng chung tim
Nở nhuỵ thơ khai hoa tiên
Xé rào sinh tử bình yên mộng đầu
Áo nghìn trước hương nghìn sau
Em thơ ngây mộng anh trào ngây thơ
Yêu dấu hẹn thương dấu chờ
Chín từng đổi xác dựng cờ hồn trao
Thơm đàng trước ngọt đàng sau
Căng đồi trăng mật chiêm bao yêu bù
Nhiều khi anh nghĩ nếu như...
Không trời không đất không hư không mòn
Cho nhau hoa sưã trăng non...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/25/09
LuânTâm











