CHO THU NHÕNG NHẼO. CHO VỀ BÊN NHAU
Tuesday, September 6, 2011 3:32:47 PM
Chào Luân huynh... Hôm nay muội đi làm về trời còn nắng chang chang, không có gì dễ chịu hơn được nha huynh, vì thường khi mình về nhà dù mới là buổi chiều thì trời đã tối om rồi. Như mấy ngày nay liên tục trời xấu và chuyển mưa, cứ chiều là ngỡ như mùa đông đã về cận một bên, trời se se lạnh của những ngày mưa phùn, là một trong những nỗi buồn ray rứt của mùa đông, mấy ngày rồi không có hỏi thăm sức khoẻ của huynh, mong tất cả tốt đẹp chứ huynh hả ? Hôm nay muội khoẻ nhiều rồi, có lẽ cũng do ảnh hưởng ngày thứ sáu hay sao đó..hihi.... Chúc huynh thứ sáu vui hơn muội nữa nghen...LoveU...!
CHO THU NHÕNG NHẼO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giận sao mà nhớ thêm ...Trời...
Cho thu nhõng nhẽo nghiêng đồi hoa lau
Em đi đâu anh về đâu
Còn không giọt nắng khoe màu áo thương
Em sân trường anh cổng trường
Gieo hoa quốc ngữ thiên hương tiên bồng
Anh chân đất em guốc vông
Run tay lưả nhón gót hồng hôn mê
Hương tình hương áo hương quê
Yêu nhau uống hẹn ăn thề sôi kinh
Vinh quy bái tổ cúng đình
Mẹ cha nở mặt cho mình tân hôn
Ngày mưa ngọt đêm nắng ngon
Như tân tương kính khôn mòn vòng xuân ...
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.09/28/09
LuânTâm
CHO VỀ BÊN NHAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh cho nhõng nhẽo...em nghi...
Chắc là có lý do gì đó nghen
Hồi đêm qua thấy chong đèn
Anh suy tư trộm viết tên ai nè ?
Sáng nay níu sợi mây về
Nghe thoang thoảng gió đam mê réo hồn
Thấy anh gói mấy nụ hôn
Vo tròn bóp méo bồn chồn vì đâu ?
Trăng trung thu ở trên đầu
Bôn ba hồng trắng hương dâu hương tình
Nắm lưng nắm áo rung rinh
Mưa môi ướp ngọt xuân tình tròn xuân
Cho ngày nắng rọi hồng ân
Cho thu xích lại nép gần bên anh...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/02/09
Hoài Thương
CHO THU NHÕNG NHẼO(Thương tặng em Hoài Thương)
Giận sao mà nhớ thêm ...Trời...
Cho thu nhõng nhẽo nghiêng đồi hoa lau
Em đi đâu anh về đâu
Còn không giọt nắng khoe màu áo thương
Em sân trường anh cổng trường
Gieo hoa quốc ngữ thiên hương tiên bồng
Anh chân đất em guốc vông
Run tay lưả nhón gót hồng hôn mê
Hương tình hương áo hương quê
Yêu nhau uống hẹn ăn thề sôi kinh
Vinh quy bái tổ cúng đình
Mẹ cha nở mặt cho mình tân hôn
Ngày mưa ngọt đêm nắng ngon
Như tân tương kính khôn mòn vòng xuân ...
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.09/28/09
LuânTâm
CHO VỀ BÊN NHAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh cho nhõng nhẽo...em nghi...
Chắc là có lý do gì đó nghen
Hồi đêm qua thấy chong đèn
Anh suy tư trộm viết tên ai nè ?
Sáng nay níu sợi mây về
Nghe thoang thoảng gió đam mê réo hồn
Thấy anh gói mấy nụ hôn
Vo tròn bóp méo bồn chồn vì đâu ?
Trăng trung thu ở trên đầu
Bôn ba hồng trắng hương dâu hương tình
Nắm lưng nắm áo rung rinh
Mưa môi ướp ngọt xuân tình tròn xuân
Cho ngày nắng rọi hồng ân
Cho thu xích lại nép gần bên anh...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/02/09
Hoài Thương











