CHO TÌNH THIÊN THU
Tuesday, September 6, 2011 5:32:32 PM
Anh Luân mến thương ơi ! Em đã khỏe hơn hôm qua rồi và cũng chưa có uống thuốc, có lẽ nhờ đi ngủ sớm và bỏ buổi ăn tối ngày hôm qua. Mong là anh cũng mau hết bệnh và khỏe lên đi nha anh.
Gửi anh một nụ cười tươi
Cho âm u mở cửa đời đón nhau !
Thơm thơm má cho hết đau
Cho buồn nằm nghỉ ngọt ngào pha thơ
Em về thủ thỉ đợi chờ
Mang theo hoa nắng ướp mơ để dành...
Nha anh...
Anh ơi...
Hôm nay bên em nắng đã trở lại thăm ngọn đồi mùa thu tràn ngập màu sắc, những thửa đất rộng mênh mông đã xới lên để chờ mùa tới, và suốt mùa đông đất cũng nằm yên nghỉ ngơi lấy lại sức sống, những hàng cây vẫn còn lá những đã đổi sang màu nâu vàng đỏ cùng với màu xanh của thông và những tàng cây ô liu màu bàng bạc dường như cũng mĩm cười khi nắng lên, buổi sáng nắng đã nhạt đi nhiều và mặt trời cũng lên muộn rồi đó anh. Khi em bắt đầu ra cửa đi làm dù trời nắng vẫn có một lớp sương mù mỏng, cỏ ướt sương đêm qua còn đọng lại như là qua một trận mưa đêm. Buổi sáng ra đường đã bắt đầu khăn áo che kín, em cẫn thận đề máy xe trước 5 phút mới cho xe chạy. Nắng lên rất nhanh và sương tan cũng rất nhanh, chỉ là ngày ngắn hơn và buổi chiều thật mau, loay hoay phút chốc thì trời tối xầm, em đi làm về phải tranh thủ với mặt trời, hốt nhánh củi khô vào nhà để nhúm lò sưởi, hôm nay củi bắt lửa rất nhanh và em không có bị hôi khói như hôm qua. Anh yên tâm vì em không có hít khói đâu nà, anh đừng sợ nha !
Hôm nay em đã post thêm vào phần viết của em vào trang thơ anh rồi, vì em nghĩ post bên kia anh vẫn đọc đầy đủ mà trang website của Phố Rùm cũng bớt gánh nặng, anh Cả Ngố nói không sao nên em post trọn vẹn cho 2 trang thơ vui vẻ cả phố.
Anh ơi ! Thơ của hai anh em mình em nghĩ đã quá nhiều, nhiều đến đổi em không thể đếm và không thể biết là bao nhiêu nữa, cho nên em thấy anh kiểm điểm lại những bài thơ nào mà mình thích nhất, và cũng để cho em cho dịp đọc lại những cảm xúc của mình trong từng nhiều giai đoạn, em cám ơn anh đã giúp em một tay tìm lại những bài thơ mà em thích, những bài thơ đắc ý nhất cả hai anh em mình. Chúc anh cuối tuần hết bịnh và vui tươi cùng con cháu người thân....LoveU....!
Dưới đây là bài họa của em cho bài"CHO HOA CỎ CƯỜI"
CHO TÌNH THIÊN THU
(Thương tặng anh LuânTâm)
Ôm nỗi buồn đan mây thơ giăng mắc
Hạt bụi cuối cùng phủi sạch trần gian
Vùi hư không chìm ngang trái lỡ làng
Thiên thu đẩm lệ tình dòng sông ái
Thương cho anh uống giọt đời đắng chát
Trông nom tình mưa nắng cuộn bão giông
Biết bao giờ đời thấu hiểu tấm lòng
Yên gió cuốn, yên mây sầu, bão lửa...
Em đã hứa ngày góp hương vào nắng
Hong ngọt mềm ru mê tận trời xanh
Anh tình thư em đón ngõ treo cành
Dây thương nhớ lung linh bờ ước vọng
Nghìn sợi tóc ru anh chiều biển khát
Uống trùng dương mê ngủ dưới trăng vàng
Ôm sóng vỗ thì thầm nghe hơi thở
Chìm mộng du trăng gác gió miên man...
Anh biển ấm chảy vào sông ngọt mặn
Hòa quyện nhau chung thủy đã nghìn năm
Mùa giao mùa ân duyên dòng kinh sử
Tình giao tình ân điển hẹn cao xanh
Anh thấp thỏm lo buồn em ươm lệ
Góp mơ hoang nuôi hoài bão ngọc vàng
Em cài đỏ hoa mơ thơm hương tóc
Tay trong tay lùa nắng ấm vòng tay
Ta cùng về... cùng lấp cạn bể dâu
Quên cay đắng thả nỗi buồn theo gió
Em gom chiều lùa gió thơm ngọn cỏ
Anh bút nghiên thơ mộng hát thiên đàng
Uống môi thơm no tình trăng.. ru đói
Bướm mơ tiên hồn bốc khói đồi thơ
Chim về rừng ru đêm mềm tổ ấm
Người yêu người ru nghìn kiếp chung môi (1)
Ta yêu nhau đời thường, ghi cổ tích...
Bút đan thơ mây khoác áo thần tiên
Giọt nóng rơi chợt tỉnh mộng thiên đường
Hôn trang giấy thiên thu tình trăng biển...
07/04/08
Hoài Thương
(1) Thơ LuânTâm
(Hoạ bài “CHO HOA CỎ CƯỜI” cuả anh LuânTâm)
Gửi anh một nụ cười tươi
Cho âm u mở cửa đời đón nhau !
Thơm thơm má cho hết đau
Cho buồn nằm nghỉ ngọt ngào pha thơ
Em về thủ thỉ đợi chờ
Mang theo hoa nắng ướp mơ để dành...
Nha anh...
Anh ơi...
Hôm nay bên em nắng đã trở lại thăm ngọn đồi mùa thu tràn ngập màu sắc, những thửa đất rộng mênh mông đã xới lên để chờ mùa tới, và suốt mùa đông đất cũng nằm yên nghỉ ngơi lấy lại sức sống, những hàng cây vẫn còn lá những đã đổi sang màu nâu vàng đỏ cùng với màu xanh của thông và những tàng cây ô liu màu bàng bạc dường như cũng mĩm cười khi nắng lên, buổi sáng nắng đã nhạt đi nhiều và mặt trời cũng lên muộn rồi đó anh. Khi em bắt đầu ra cửa đi làm dù trời nắng vẫn có một lớp sương mù mỏng, cỏ ướt sương đêm qua còn đọng lại như là qua một trận mưa đêm. Buổi sáng ra đường đã bắt đầu khăn áo che kín, em cẫn thận đề máy xe trước 5 phút mới cho xe chạy. Nắng lên rất nhanh và sương tan cũng rất nhanh, chỉ là ngày ngắn hơn và buổi chiều thật mau, loay hoay phút chốc thì trời tối xầm, em đi làm về phải tranh thủ với mặt trời, hốt nhánh củi khô vào nhà để nhúm lò sưởi, hôm nay củi bắt lửa rất nhanh và em không có bị hôi khói như hôm qua. Anh yên tâm vì em không có hít khói đâu nà, anh đừng sợ nha !
Hôm nay em đã post thêm vào phần viết của em vào trang thơ anh rồi, vì em nghĩ post bên kia anh vẫn đọc đầy đủ mà trang website của Phố Rùm cũng bớt gánh nặng, anh Cả Ngố nói không sao nên em post trọn vẹn cho 2 trang thơ vui vẻ cả phố.
Anh ơi ! Thơ của hai anh em mình em nghĩ đã quá nhiều, nhiều đến đổi em không thể đếm và không thể biết là bao nhiêu nữa, cho nên em thấy anh kiểm điểm lại những bài thơ nào mà mình thích nhất, và cũng để cho em cho dịp đọc lại những cảm xúc của mình trong từng nhiều giai đoạn, em cám ơn anh đã giúp em một tay tìm lại những bài thơ mà em thích, những bài thơ đắc ý nhất cả hai anh em mình. Chúc anh cuối tuần hết bịnh và vui tươi cùng con cháu người thân....LoveU....!
Dưới đây là bài họa của em cho bài"CHO HOA CỎ CƯỜI"
CHO TÌNH THIÊN THU
(Thương tặng anh LuânTâm)
Ôm nỗi buồn đan mây thơ giăng mắc
Hạt bụi cuối cùng phủi sạch trần gian
Vùi hư không chìm ngang trái lỡ làng
Thiên thu đẩm lệ tình dòng sông ái
Thương cho anh uống giọt đời đắng chát
Trông nom tình mưa nắng cuộn bão giông
Biết bao giờ đời thấu hiểu tấm lòng
Yên gió cuốn, yên mây sầu, bão lửa...
Em đã hứa ngày góp hương vào nắng
Hong ngọt mềm ru mê tận trời xanh
Anh tình thư em đón ngõ treo cành
Dây thương nhớ lung linh bờ ước vọng
Nghìn sợi tóc ru anh chiều biển khát
Uống trùng dương mê ngủ dưới trăng vàng
Ôm sóng vỗ thì thầm nghe hơi thở
Chìm mộng du trăng gác gió miên man...
Anh biển ấm chảy vào sông ngọt mặn
Hòa quyện nhau chung thủy đã nghìn năm
Mùa giao mùa ân duyên dòng kinh sử
Tình giao tình ân điển hẹn cao xanh
Anh thấp thỏm lo buồn em ươm lệ
Góp mơ hoang nuôi hoài bão ngọc vàng
Em cài đỏ hoa mơ thơm hương tóc
Tay trong tay lùa nắng ấm vòng tay
Ta cùng về... cùng lấp cạn bể dâu
Quên cay đắng thả nỗi buồn theo gió
Em gom chiều lùa gió thơm ngọn cỏ
Anh bút nghiên thơ mộng hát thiên đàng
Uống môi thơm no tình trăng.. ru đói
Bướm mơ tiên hồn bốc khói đồi thơ
Chim về rừng ru đêm mềm tổ ấm
Người yêu người ru nghìn kiếp chung môi (1)
Ta yêu nhau đời thường, ghi cổ tích...
Bút đan thơ mây khoác áo thần tiên
Giọt nóng rơi chợt tỉnh mộng thiên đường
Hôn trang giấy thiên thu tình trăng biển...
07/04/08
Hoài Thương
(1) Thơ LuânTâm
(Hoạ bài “CHO HOA CỎ CƯỜI” cuả anh LuânTâm)











