My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO TRỜI MƯA MÔI. CHO CÂY KẾT TRÁI

Chào Luân huynh... Buổi chiều muội loay hoay tới 11 giờ đêm mà chưa làm được gì, hãy cứ ngồi xuống đây là hai con mắt nó muốn sụp mí rùi huynh ơi... Hồi chiều quên hỏi huynh ở bên đó hết mưa chưa? vì nghe huynh nói hôm qua mưa suốt đêm ngày, trời đất u tối, chúc cả gia đình huynh cuối tuần vui vẻ và chuyến đi của con trai thành công. Chúc mọi may mắn về huynh.....LoveU...!

CHO TRỜI MƯA MÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thương em nhứt hạng còn gì
Nói ra mắc cỡ quá đi thiệt mà
Cưng cưng ơi..cưng cưng à...
Sao cưng giống mẹ quê nhà thương ơi !
Cho anh lớn khôn thành người
Cưng thơm dỗ ngọt cho...Trời...mưa môi
Trắng êm hồng ấm tuyệt vời
Mới gặp em đã nghìn đời vợ tiên
Dịu dàng tình tứ ngoan hiền
Mùi mẹ mùi sữa dành riêng ngọt ngào
Hơn trăng mật hơn chiêm bao
Trong em có mẹ ca dao dỗ dành
Trăm năm hương áo chung mình
Ngàn năm lòng biển chung tình hồng ân
Bốn muà hoa em hồng xuân
Trái cho ăn trái cấm cưng để dành....
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.09/23/09
LuânTâm

CHO CÂY KẾT TRÁI

(Thuong tặng anh Luân Tâm)

Em thì chỉ nhỏ hơn anh
Tính ra không nhỏ không giành thiệt hơn!
Chuyện đời có nghĩa có ơn
Có lý lẽ phải nguồn cơn tận tường
Em là mẹ em là thương
Giữ gìn nhắn nhủ trăm đường đắng cay!
Có anh vai sánh bờ vai
Dặn dò an ủi chiều phai dỗ dành
Phận người khi lắm mong manh!
Thẳng đường không tới lối quanh không về
Có anh suông chải tóc thề
Thắp trăng trên đỉnh hôn mê tiên bồng
Cho tình nở mãi hoa hồng
Cho mưa môi ướt giọt nồng men say
Cho anh cấy lúa trồng khoai
Đơm bông kết trái mọc đầy vườn xuân...
Nha anh...
Cưng ơi...

09/25/09
Hoài Thương

Chào Luân huynh buổi sáng thứ bảy tươi hồng, ...NGỌT NGÀO NHO NHỎ TRĂNG NON (Thương tặng em ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.