CÒN CÂU THƠ TÌNH. THIÊN TÌNH SỬ CA
Tuesday, September 6, 2011 7:23:27 PM
Anh Tư ơi ! anh có khỏe không anh ? hai ngày cuối tuần vừa qua em bận đi xa, thứ hai trở về nhiều công việc và hôm nào cũng đi làm về nhà quá trễ nên đã ngưng thơ mấy hôm với anh. Anh Tư ơi ! Ngọt ngào của nho nhỏ ơi... em thấy anh vẫn về nhà dọn dẹp phủi bụi đâu đó đàng hoàng cho em, làm cho em sung sướng hạnh phúc mà đứt ruột thương nhớ thêm. Anh đừng lo là hai trang NDHT & HA của hai anh em mình bị chìm khuất ở đằng xa nha anh, là vì mọi thứ trên đời này cần nghỉ ngơi để dưỡng sức và lấy lại tinh thần, cũng như em cuối tuần đã đi du ngoạn ở một tỉnh khác để hấp thụ những cái mới, trong lúc đó mọi việc bình thường đuợc xếp lại mấy hôm đó anh, và cũng nhờ vậy mà em biết nhớ anh nhiều hơn khi ngày nào cũng gặp và giờ nào cũng gặp. Hôm nay em về đã thấy anh ở đây chờ em và dang tay đón em bằng hai cái mess thật dài và hai bài thơ nữa, thật làm em rất cảm động mà không ngờ được. Trước khi em đi em cũng dặn anh đừng lo lắng mà hãy bình an thoải mái và nghỉ mệt làm thơ để chờ ngày em về, thiệt là tội nghiệp cho anh vì không bao giờ anh dứt được ý nghĩ là HT vẫn mãi mãi nho nhỏ mà không bao giờ lớn được, anh ơi...lâu lâu cũng phải cho em lớn và tự biết chăm sóc mình và biết cả chăm sóc cho anh nha. Em thấy anh đã viết hai bài thơ mới và em nghĩ chắc anh đã vơi bớt những chuyện buồn vừa qua rồi, em chúc mừng cho anh và hẳn nhiên em cũng biết mọi việc sẽ qua, anh sẽ vui trở lại như ngày nào, và một điều em biết nữa là mấy hôm nay vắng em anh đã thấp thỏm trông trước rào sau. Thiệt là tội nghiệp cho hai anh em mình quá đi! cuộc đời là vậy anh à, có hợp rồi tan, có tan rồi hợp, và khi đánh mất một cái gì đó ta mới hiểu được giá trị của sự mất mát, để đánh dấu ngày trở về của hai anh em mình nên em có thêm mấy lời dài dòng, nhưng em biết anh rất vui và em cũng đang vui, dường như là tất cà được cải tân mới mẻ từ tâm hồn đến thể xác. Anh ơi...bài thơ anh mới vừa post cho em " Còn vì sao sáng giữa trời" là một tuyệt tác nói về người mẹ hiền, em còn phải đọc lại nhiều lần nữa, còn hôm nay xin cho em họa bài mà anh đã post trước rồi nha anh. Cám ơn anh Tư của em, vừa là anh, vừa là thầy, vừa là tri kỷ tri âm, anh là duy nhất của em nên thì là mãi mãi hoài thương....!
CÒN CÂU THƠ TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một mai anh đứt bóng sầu
Tinh hoa thơ dại còn câu thơ tình
Chân mây tay khói vô hình
Tinh anh quấn quýt cầu kinh hẹn hò
Bắt đền hờn nhỏ ghen to
Ru thương dỗ nhớ quanh co hồng trần
Hoa mưa thơm ngọt chín tầng
Tình ca dao quấn vòng lưng đồi tình
Bờ mê đòi bến giác xin
Em nằm trăng mật cho nhìn tân hôn
Một lần nưã...nưã...sạch trơn...
Sập trời động đất không mòn ướt mơ
Nguồn thương thèm cội nhớ cho
Vén hoa vạch cỏ hứng thơ tiên bồng
Hơn cưng hơn trắng hơn hồng
Chung thân hoá bướm ẵm bồng chân kinh
Tham thiền khao khát rùng mình
Run tay lửa nhón gót tình hôn mê....
Nha cưng ...
Thương ơi ....
MD.11/14/09
LuânTâm
THIÊN TÌNH SỬ CA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một mai xa thẳm phương trời
Không tin con nhạn trời ơi...em buồn!
Chắc không còn những giận hờn
Cải lương vọng cổ dây đờn đứt dây
Dòng Hoài Thương ốm đau gầy
Hoa mưa hoa nắng gió mây hết đường
Ca dao ở lại vấn vương
Vần thơ hai đứa còn thương thương hoài!
Mật đường suối chảy thiên nhai
Đồi xanh núi mộng rừng say chiều hồng
Níu mây thắt lụa cầu vồng
Cửa tân hôn đón tình nồng nên duyên
Cửa trời mở ngõ thiêng liêng
Dây tơ chữ nghĩa nối liền sử kinh
Hơn thương hơn nhớ hơn tình
Hóa đôi bướm trắng thiên tình sử ca
In vào sách vở ngọc ngà
Hoa môi chín đỏ lụa là ướt mơ...
Nha anh...
Cưng ơi...
18/11/09
Hoài Thương
CÒN CÂU THƠ TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một mai anh đứt bóng sầu
Tinh hoa thơ dại còn câu thơ tình
Chân mây tay khói vô hình
Tinh anh quấn quýt cầu kinh hẹn hò
Bắt đền hờn nhỏ ghen to
Ru thương dỗ nhớ quanh co hồng trần
Hoa mưa thơm ngọt chín tầng
Tình ca dao quấn vòng lưng đồi tình
Bờ mê đòi bến giác xin
Em nằm trăng mật cho nhìn tân hôn
Một lần nưã...nưã...sạch trơn...
Sập trời động đất không mòn ướt mơ
Nguồn thương thèm cội nhớ cho
Vén hoa vạch cỏ hứng thơ tiên bồng
Hơn cưng hơn trắng hơn hồng
Chung thân hoá bướm ẵm bồng chân kinh
Tham thiền khao khát rùng mình
Run tay lửa nhón gót tình hôn mê....
Nha cưng ...
Thương ơi ....
MD.11/14/09
LuânTâm
THIÊN TÌNH SỬ CA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một mai xa thẳm phương trời
Không tin con nhạn trời ơi...em buồn!
Chắc không còn những giận hờn
Cải lương vọng cổ dây đờn đứt dây
Dòng Hoài Thương ốm đau gầy
Hoa mưa hoa nắng gió mây hết đường
Ca dao ở lại vấn vương
Vần thơ hai đứa còn thương thương hoài!
Mật đường suối chảy thiên nhai
Đồi xanh núi mộng rừng say chiều hồng
Níu mây thắt lụa cầu vồng
Cửa tân hôn đón tình nồng nên duyên
Cửa trời mở ngõ thiêng liêng
Dây tơ chữ nghĩa nối liền sử kinh
Hơn thương hơn nhớ hơn tình
Hóa đôi bướm trắng thiên tình sử ca
In vào sách vở ngọc ngà
Hoa môi chín đỏ lụa là ướt mơ...
Nha anh...
Cưng ơi...
18/11/09
Hoài Thương











