My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CÒN MỘT CHUYỆN TÌNH. TÌNH NGÀN NĂM

Luân huynh ơi... Bài thơ dài 17 khổ của huynh, bài "CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH" hôm nay muội bắt đầu đọc lại, bây giờ đã sắp 3 giờ chiều rồi huynh, có thể muội viết nhiều chặng và cho đến tối mới viết xong, vì lát nữa nhất định sẽ bận này nọ trước khi nắng tắt. Bài thơ mà hôm đó lần đầu tiên đọc muội đã khóc vì rất cảm động, huynh đưa muội vào một tình tiết rất gần với sự thật ở trong đời sống, mà muội nhớ hôm nào đó huynh đã từng nói với muội, khi huynh viết nó cũng không thể ngăn được nước mắt. Cám ơn huynh đã dùng hết năng lực và trí óc để cấu tạo chúng lại thành một mảnh đời, nửa thật nửa hư trên một phương diện nào đó, và cộng lại toàn bộ thì bài thơ rất thật như một chuyện tình thật. Cho nên hai nhân vật chính trong bài thơ, dù chỉ là thơ...nhưng không ai có thể cầm được nước mắt. Hằng ngày muội cám ơn huynh, nhưng thật ra lời cám ơn không thể nào diễn tã hết cái sâu sắc trong lòng muội mỗi khi nghĩ đến huynh, và mỗi khi đọc một bài thơ của huynh....LoveU....!

CÒN MỘT CHUYỆN TÌNH


(Thương tặng em Hoài Thương)

Thương em chị cả thèm nhõng nhẽo
Bị bầy em nhỏ giành hết trơn
Chân le chân vịt chèo phụ Mẹ
Nấu cơm xách nước lạnh gót son !

Vưà chanh chín ửng cam sành điệu
Bưởi căng xuân mộng yêu anh khờ
Lớn hơn mấy tuổi thơm cưng lắm
Ước mơ nhõng nhẽo nước vỡ bờ...

Học trò ngơ ngẩn học yêu hay
Lần đầu hò hẹn tay nắm tay
Run chân hoa mắt hoa bay áo
Đường thương ngõ nhớ hẹn đầu thai

Vai kề má tựa thủ thỉ hôn
Nhìn kỷ tay chân anh hết hồn
Lạ quá trắng hồng như con gái
So với em còn thơm ngon hơn …

Cặn vặn hỏi hoài em mới biết
Anh con trai út được nuông chìu
Cục cưng nhõng nhẽo trào mít ướt
Giật mình em sợ mất buà yêu !

Em muốn trốn anh muốn nghỉ chơi
Ngày ngày đứt ruột đêm hụt hơi
Cắn răng không gặp không cho gặp
Điả đeo anh khóc không chịu thôi ...

Mẹ Cha đuổi xô em đuổi xô
Chờ chiều đợi sớm không ai ngờ
Gần đón xa đưa mưa ma đói
Em cũng đau lòng xót ngây thơ !

Năn nỉ Mẹ Cha cho thử rể
Ba năm chịu đấm chẳng ăn xôi
Làm vườn phụ bếp kèm em học
Không được cầm tay không cho lời…

Em cô Tú một anh Tú hai (1)
Ngày lành tháng tốt xin mối mai
Thuyền hoa chưa kịp cơn hồng thuỷ
Bão lửa tháng Tư đen đoạ đày !

Nước mất nhà tan tình lưu lạc
Anh trôi em nổi bóng tình buồn
Quê người cơm áo không đến nỗi
Đường hầm đông đá bóng hoàng hôn !

"Hận hải mang mang" đi không được
Lệ đá vọng phu núi vọng thê
Một ngày bão tuyết đau tận thế
Kinh hãi mịt mù đứt bóng ghe

Như có tiếng cưng cưng nhõng nhẽo
Cuả những ngày xưa hẹn chiêm bao
Hồn khôn viá dại hư không mất
Chẳng lẽ đầu thai đến kiếp nào...

Bàng hoàng ngơ ngẩn lạnh nhà thương
Như mơ như thực em bên giường
Bàn tay dòng tóc bàn chân đó
Trời ơi ! Em thật em thiên hương....?

Anh hưá tiên bồng em lên ngôi
Cho em nhõng nhẽo mút muà rồi
Chìm tàu vượt biển đen năm đó
Cạn nguồn huyết lệ khóc mồ côi...

Trời ơi ! Cưng ơi ! Thương yêu ơi !
Đền em nhõng nhẽo thấu đỉnh trời
Anh vẫn chờ em tìm em mãi
Ba mươi năm lẻ khóc hụt hơi ...

Mừng mừng tủi tủi...cưng ơi
Hoa trôi bèo giạt cuối trời gió sương
Kỳ duyên kỳ tích đau thương
Ngọc tình chung thuỷ đoạn trường cò con

Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm tình sử vẫn còn tình tiên....

MD.07/08/09
LuânTâm

(1) Ngày xưa khi muốn được tốt nghiệp Trung Học Đệ Nhị Cấp
thì phải thi liên tiếp để lấy 2 Văn Bằng Tú Tài 1
( Cuối năm học lớp Đệ Nhị ) và Tú Tài 2 ( Cuối năm học lớp Đệ Nhứt )

TÌNH NGÀN NĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em làm chị cả phải làm gương
Nghe lời dạy bảo của song đường
Học văn học lễ nhà nề nếp
Đầu bù tóc rối học tình thương !

Mẹ dạy nấu cơm dạy chăn gà
Bầy em nhỏ nhít còn khóc la
Bôn ba theo mẹ vườn sau trước
Xuân chưa xanh lá đã hoa cà...

Làm thân con gái học bao điều
Đoan trang thùy mị biết chắt chiu
Học đi học đứng ngày chí tối
Thêu thùa may vá cũng phải siêu...

Cha dạy con hiền con phải ngoan
Công dung ngôn hạnh phải chu toàn
Đi thưa về gởi hoài chỉnh đốn
Làm tốt đàn em đứng sắp hàng !

Chỉnh tề ra cửa khép nép về
Tuổi thơ gói lại chiếc áo quê
Mộng mơ thẳng nếp trong ngăn tủ
Chải suông thềm tóc thơm mọi bề...

Tóc chấm lưng dài em biết yêu
Thấy anh trông lén những sáng chiều
Làm thân con gái em đâu dám
Lỡ mẹ biết rồi chắc em tiêu !

Thấy anh em tránh trước cổng trường
Dù rằng trong dạ chút thương thương
Mắt anh xanh biếc..thiên thanh quá
Bài thơ tình ngọt mộng mềm sương...

Giờ văn sử học thật là mê
Yêu bài thơ anh vẽ trăng thề
Vẽ lên tà áo đem về nhớ
Hôn nhau thầm lén ngọn gió quê...

Tình vẫn là hoa hồng chưa nở
Xa nhau năm ấy tưởng xa mờ
Đổi đời tàn khốc quê hương mất
Em mất anh mất một trời thơ !

Tưởng đã chết chìm năm vượt biên
Anh đi biền biệt cõi mông mênh
Chia tay lưu lạc không hồn bóng
Vĩnh hằng mộng khép cửa chông chênh !

Em tìm anh bốn bể chân trời
Mịt mù sương khói sóng xa khơi
Nghe trong sâu thẳm hồn ai gọi
Là mộng về thăm cõi tuyệt vời...

Anh tìm em khắp cả trần ai
Nghe trong sương khói đọng hình hài
Cứ tưởng là mơ đêm huyền dịu
Ba mươi năm lẻ tình chưa phai...

Là em còn đó gọi tên nhau
Là anh thương nhớ đã nát nhàu
Trời ơi ! là mộng hay là thực
Trời vẫn còn thương hai vì sao...

Mình hứa cho nhau cuộc đời này
Ghép thành tình sử tẩm men say
Đỉnh trời văng vẳng lời mây gió
Là lời anh hứa tự hôm nào...

Trời vẫn còn thương em bên anh
Đầu thu nắng lá hãy còn xanh
Trăng thu biêng biếc soi dòng suối
Chứng minh vết tích mộng xây thành...

Đã mấy thu rồi gió sang Đông
Bên nhau khắn khít giọt ấm nồng
Tràn thu lá đổ thời gian nhạt
Tình vẫn rộn ràng suối vẫn trong

Ngàn năm đã khắc ghi lòng
Ngàn năm tình sử còn HỒNG còn thơm...

10/18/09
Hoài Thương

Ca daoHỒNG. MỘNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.