My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

DẤU YÊU DẤU NHỚ DẤU THƯƠNG. RAU NGÒ ÔM, QUẾ THƠM NỒNG

Anh Tư ơi ! Anh có khỏe hôn ? Hôm qua em có viết một cái mes dài cho anh, nhưng cái mes của anh gửi cho em hôm qua thì hôm nay mới trả lời đây, là vì em cứ lẻo đẻo theo anh sau lưng hoài chứ rượt lên không kịp mà đi ngang hàng với anh. Ở bên em hoa nắng vẫn còn rực trời và gần như ấm suốt một tuần lễ này. Mùa thu rất đậm nên màu sắc thật nổi bật trên cánh đồi mênh mông nắng ấm, màu vàng hực và màu nâu còn lại trong những ngày cuối thu đã chen vào những hàng cây khô trọi lá, mà nếu như trời xấu có lẽ thật ảm đạm và buồn bả khi mùa thu sắp từ giã ra đi. Ngày hôm qua khi em báo cho anh hay mặt trời vừa rớt sau rặng đồi, trời vẫn quang đãng, những vạt nắng chiều nhuộm mây màu hồng lan ngập một vòm trời, mà em có cảm giác như là ngập cả một vũ trụ mê ly và huyền bí . Ước gì có anh và ước gì anh ngồi bên em để thưởng thức cái kỳ diệu của thiên nhiên, chẳng những hôm qua mà hôm nay cũng đẹp y như vậy đó anh. Hôm qua khi anh bảo em ngưng làm vườn để vào nhà vì ánh nắng mặt trời sắp tắt là cái lạnh tức tốc ào về trong giây lát. Cũng vừa lúc còn ánh sáng cho em vừa đủ dọn xong mấy đống cành và lá khô của hơn 10 bụi bông mẫu đơn, em đã tỉa cắt sạch và tiện tay nhổ hết một mớ cỏ khô, dọn hết lên chiếc xe cây và đẩy xuống góc cuối vườn, chờ hôm nào trời ẩm ướt hơn một chút em mới đốt bỏ cho an toàn. Vừa bước vào nhà thì nhận ra anh đang réo em om sòm với một bài thơ nóng hổi canh chua tôm cay nồng thơm ngọt ngon lành!! vui lắm anh biết không? bao nhiêu đó cũng vừa đủ sưởi ấm em ngay lúc từ ngoài sân bước vào nhà. Ngọt ngào ơi ! Nho nhỏ hôn ngọt ngào... bằng những vần thơ nồng ấm, nóng hổi và thơm phức hương vị canh chua có mùi thơm rau quế và rau ngò ôm ở sau vườn nhà mẹ nha anh....LoveU...!

DẤU YÊU DẤU NHỚ DẤU THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em ơi ! Hoa nắng tan rồi
Trước sân mặc lá sau đồi mặc mưa
Bồng thương chung tắm cưng vưà
Hồng trần căng mộng còn chưa no nhìn...
Hơn thơm hơn ngọt hơn tình
Hứng hoa nâng trứng chung mình hoa mưa
Tay than thèm nấu canh chua
Tay thơ chải tóc hôn buà dỗ yêu
Tôm tươi yếm thắm đói meo
Ngò gai giá sống thơm trêu bếp hồng
Chân mây nhón gót tiên bồng
Mớm canh chua ngọt mềm lòng nước non
Vuốt ve nưả điếu thuốc ngon
Một con chim quý sài gòn cần thơ
Kề tai rót mật ướt mơ
Cụ Nguyễn Công Trứ cỡi bò trèo non...
Dấu yêu dấu nhớ không mòn
Cắn vai trăng mật vẫn còn ...Trời ơi !
Nha cưng ...
Thương ơi....

MD.11/19/09
LuânTâm

RAU NGÒ ÔM, QUẾ THƠM NỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi! trời đã tối rồi
Cỏ hoa lặng lẽ ngọn đồi đứng im
Vào nhà đốt ngọn lửa tim
Sưởi chiều sương xuống bên thềm hoàng hôn
Hơn thơ hơn nhạc đắm hồn
Đồi thu suối mộng đòi hôn bếp hồng
Rau ngò ôm, quế thơm nồng
Me chua khóm ngọt tôm rồng ớt cay
Nồng nàn hương vị mê say
Quê hương ngan ngát thiên nhai vọng về
Sài Gòn trăng mật còn mê
Cần Thơ hoa gạo phu thê ấm lòng
Bến Tre đằm thắm qua sông
Giấu con chim quý trong lồng sắc son
Chia nhau nửa điếu thuốc ngon
Kề tai rót mật trăng tròn mười lăm
Dấu yêu dấu nhớ khắc rằm
Thả mơ vào mộng mà thăm...chị Hằng !
Nha anh...
Cưng ơi...

11/20/09
Hoài Thương

HOA MƯA ĐỈNH HỒNGCÒN VÌ SAO SÁNG GIƯÃ TRỜI. THƯƠNG CON SÔNG CẠN NÚI MÒN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.