EM TỪ SEN TRẮNG THƠM RA. CA DAO NẰM Ở TRONG NÔI
Tuesday, September 6, 2011 4:11:15 PM
Chào Luân huynh, huynh biết cái ngày đầu tuần của muội là ngày hì hục hết hơi rồi huynh ơi! nhưng dù thế nào đi nữa muội cũng nhất định vào viết một chút với huynh trước khi gục trên bàn nha huynh. Trời bên muội đã vào thu thật rồi! những ngày nắng bớt đi và buổi chiều đến buổi tối qua rất nhanh, mình không nhắc thì thôi,
nhưng nhắc tới gần như ai cũng bí xị! tiếc quá huynh hỉ? huynh tranh thủ đi bộ sớm hơn nha và nhớ đem theo áo khoác vì khí hậu nóng lạnh bất thường, chúc huynh một tuần mới tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dổi dào và đầy hương thơ... Hôm nay muội trở lại post và hoạ bài thơ của ngày trước tết trung thu, hôm ấy huynh gửi một lượt nhiều bài thơ, vì viết không kịp nên muội phải chọn bài tết trung thu hoạ trước. Muội vẫn còn thiếu huynh bài "Thơ Hồng Lệ Thơ" chứ không có quên đâu nha huynh, nếu như còn sót ở đâu nữa thì nhờ huynh giùm nhắc nha......LoveU....!
EM TỪ SEN TRẮNG THƠM RA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em từ sen trắng thơm ra
Thuỷ tiên ngơ ngẩn quỳnh hoa ghen hờn
Anh đào nghiêng bóng hôn chân
Anh thơ ngây mộng tầm xuân đợi chờ
Bồng em tiên cá lên bờ
Rưả chân chải tóc tắm thơ ăn thề
Ấm vọng phu mềm vọng thê
Tuy hai mà một hồn quê hương mình
Anh nâng tình em hứng tình
Cỡi buồn rách áo đào kinh tế bần
Ngựa xe áo mão phù vân
Giữa hai lằn đạn đau gần xót xa
Em tiên hoa em tình ca
Em quê hương em quê nhà tinh anh
Em an lành em thơm lành
Em mây trắng em trời xanh tuyệt vời
Tràn đồng mật sưã thơ rơi
Hồng trần hồng mộng lên ngôi tiên bồng
Vui leo núi buồn lội sông
Đi lấp bể về hát rong vá trời
Trong em anh hoa mồng tơi
Trong anh đào suối hồng cười hoa em
Ngọt ngào yểu điệu tiên tiên
Anh hoa lục bát cưng mềm hoài thương
Cội quốc ngữ nguồn thiên hương
Chung môi hoá bướm ruộng vườn thăng hoa
Em từ sen trắng thơm ra...
Nha cưng ....
Thương ơi...
MD.10/02/09
LuânTâm
CA DAO NẰM Ở TRONG NÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương nhau trái ấu cũng tròn (1)*
Đi thơm về ấm môi son nụ cười
Vì yêu anh nắng vàng tươi
Vì yêu anh nắng mưa đời cũng vui
Anh nay lưng dỗ ngọt bùi
Đội đầu đội cổ ngược xuôi cũng tròn
Qua rừng xanh qua núi non
Ẵm bồng nũng nịu không mòn bể dâu
Còn anh hâm giấc mộng đầu
Còn anh nhuỵ ngọt hương dâu quê mình
Anh đàn tình em hát tình
Xướng ca thi hoạ sử kinh mút mùa
Vần thơ đùa chữ nghĩa đùa
Ấu thơ ghi nét hương xưa để dành
Anh trời xanh em nắng xanh
Mưa môi nho nhỏ ngọt lành mộng hoa
Anh thả mộng em ngâm nga
Biển xanh tiên cá về nhà tắm trăng
Mật tràn hương toả hoa đăng
Cõi tiên ở giữa hồng trần thảnh thơi
Về nhà đón lá thu rơi
Bờ sen áo cá tuyệt vời thơm cưng
Thơm lên má thơm lên lưng
nụ xanh nụ trắng hồng ngừng nụ môi
Ca dao nằm ở trong nôi
Em đưa anh ngủ luân hồi còn thương
Ngủ đi anh mộng vô thường...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/05/09
Hoài Thương
(1)* : Ca dao
nhưng nhắc tới gần như ai cũng bí xị! tiếc quá huynh hỉ? huynh tranh thủ đi bộ sớm hơn nha và nhớ đem theo áo khoác vì khí hậu nóng lạnh bất thường, chúc huynh một tuần mới tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dổi dào và đầy hương thơ... Hôm nay muội trở lại post và hoạ bài thơ của ngày trước tết trung thu, hôm ấy huynh gửi một lượt nhiều bài thơ, vì viết không kịp nên muội phải chọn bài tết trung thu hoạ trước. Muội vẫn còn thiếu huynh bài "Thơ Hồng Lệ Thơ" chứ không có quên đâu nha huynh, nếu như còn sót ở đâu nữa thì nhờ huynh giùm nhắc nha......LoveU....!EM TỪ SEN TRẮNG THƠM RA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em từ sen trắng thơm ra
Thuỷ tiên ngơ ngẩn quỳnh hoa ghen hờn
Anh đào nghiêng bóng hôn chân
Anh thơ ngây mộng tầm xuân đợi chờ
Bồng em tiên cá lên bờ
Rưả chân chải tóc tắm thơ ăn thề
Ấm vọng phu mềm vọng thê
Tuy hai mà một hồn quê hương mình
Anh nâng tình em hứng tình
Cỡi buồn rách áo đào kinh tế bần
Ngựa xe áo mão phù vân
Giữa hai lằn đạn đau gần xót xa
Em tiên hoa em tình ca
Em quê hương em quê nhà tinh anh
Em an lành em thơm lành
Em mây trắng em trời xanh tuyệt vời
Tràn đồng mật sưã thơ rơi
Hồng trần hồng mộng lên ngôi tiên bồng
Vui leo núi buồn lội sông
Đi lấp bể về hát rong vá trời
Trong em anh hoa mồng tơi
Trong anh đào suối hồng cười hoa em
Ngọt ngào yểu điệu tiên tiên
Anh hoa lục bát cưng mềm hoài thương
Cội quốc ngữ nguồn thiên hương
Chung môi hoá bướm ruộng vườn thăng hoa
Em từ sen trắng thơm ra...
Nha cưng ....
Thương ơi...
MD.10/02/09
LuânTâm
CA DAO NẰM Ở TRONG NÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương nhau trái ấu cũng tròn (1)*
Đi thơm về ấm môi son nụ cười
Vì yêu anh nắng vàng tươi
Vì yêu anh nắng mưa đời cũng vui
Anh nay lưng dỗ ngọt bùi
Đội đầu đội cổ ngược xuôi cũng tròn
Qua rừng xanh qua núi non
Ẵm bồng nũng nịu không mòn bể dâu
Còn anh hâm giấc mộng đầu
Còn anh nhuỵ ngọt hương dâu quê mình
Anh đàn tình em hát tình
Xướng ca thi hoạ sử kinh mút mùa
Vần thơ đùa chữ nghĩa đùa
Ấu thơ ghi nét hương xưa để dành
Anh trời xanh em nắng xanh
Mưa môi nho nhỏ ngọt lành mộng hoa
Anh thả mộng em ngâm nga
Biển xanh tiên cá về nhà tắm trăng
Mật tràn hương toả hoa đăng
Cõi tiên ở giữa hồng trần thảnh thơi
Về nhà đón lá thu rơi
Bờ sen áo cá tuyệt vời thơm cưng
Thơm lên má thơm lên lưng
nụ xanh nụ trắng hồng ngừng nụ môi
Ca dao nằm ở trong nôi
Em đưa anh ngủ luân hồi còn thương
Ngủ đi anh mộng vô thường...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/05/09
Hoài Thương
(1)* : Ca dao











