My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI THĂM

Anh Tâm ơi ! Anh khỏe hôn ? Bên em hoa nắng hoa mưa đều đầy đủ, một chút nắng một chút mưa cho toại lòng người. Hôm nay em nhảy vào là họa thơ với anh liền nha, bài thơ của anh dài lắm, em đọc để tìm ý thơ của thôi mà đọc đi đọc lại 2 ngày rồi đó anh, từng câu thơ và từng ý thơ em nghe rất gần với mình và hiểu được ý của anh muốn tỏ bày những nỗi niềm sâu kín, 2 câu ca dao khởi đầu cho bài thơ thì hình như lần đầu em mới nghe qua, còn lại 2 câu kia rất là quen thuộc, vì em nhớ hình như đã đọc qua nhiều lần trong những bài thơ của anh, vì vậy nên khi mới đọc em cứ ngỡ là bài thơ nằm trong thi tập Hương Áo của anh, nhưng đọc nhiều lần thì không phải, vì em nhận ra anh viết câu truyện rất gần và rất xác thực chứ không phải chuyện những năm xưa. Hôm qua em nghĩ là sẽ giận em, nhưng không ngờ hôm nay anh lại viết cho em một bài mới nữa, Cám ơn anh nhiều nhiều nha anh, nhưng mà một trăm câu cám ơn em biết anh cũng không thích bằng một câu thôi, một câu rất ngắn và rất gọn làm cho anh vui và hạnh phúc mỗi ngày trong những khi làm một bài thơ tặng em....LoveU....! anh Tư !!

Họa bài "EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY" của anh Luân Tâm

EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI THĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mẹ là con gái nhà quê
Yêu bờ lúa chín tóc thề chấm lưng
Yêu cha chân chất thủy chung
Nắng lành mưa bão thề cùng có nhau
Cây sai trái ngọt leo rào
Ngập bờ ân ái ngọt ngào trăm năm
Ca dao mẹ hát trăng rằm
Ru bầy con trẻ bao năm vững bền
Qua sông uốn khúc dòng kênh
Về nhà trăng mật bồng bềnh hương xuân
Đồng vàng lúa chín hồng ân
Trời thương trời cũng đã lần se duyên
Tình mơ tình mộng tình tiên
Tràn xuân đón gió chở thuyền đưa dâu
Tưởng đâu qua hết bể dâu
Tưởng đâu đi hết giang đầu cuối giang !
Đùng đùng gió giận mây hoang
Tả tơi áo trắng hoang đàng khói mây
Giã từ khăn áo thơ ngây
Chồng đau vợ xót hao gầy hư không
Mưa triền miên nắng chạy vòng
Mạ non ngập nước đau lòng trần ai
Lội sình lem luốt đắng cay
Chết chìm lặn ngụp sảy thai mưa rừng !
với tay nắm áo nắm lưng
Phương trời gió lộng ngập ngừng chân mây
Nâng niu tà áo thơ ngây
Hồn rơi chín cõi hao gầy về chung
Còn thương còn nhớ cạn cùng
Còn tình nghĩa nặng tao phùng kết thơ
Không tiền không bạc vẫn mơ
Vẫn rào ngõ trước vẫn chờ ngõ sau
Còn thương nho nhỏ ngọt ngào
Thăng trầm cát bụi đường nào cũng thăm
Hoàng hôn chờ bóng trăng rằm
Bình minh đón nắng hoa râm tóc chiều
Cây tình trái ngọt nâng niu
Trồng thơ ươm mật tình yêu ấp đầy
Mưa hồng tắm sạch thơ ngây
Cho tình tinh khiết sum vầy ngàn năm
Em về để áo lại thăm...
Nha anh...
Cưng ơi...

11/04/09
Hoài Thương

ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰMCŨNG TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.