HO ANH VUỐT GIẬN CƯNG NHE... CHO EM NGỦ GIẤC MỘNG THƯỜNG
Tuesday, September 6, 2011 4:23:25 PM
CHO ANH VUỐT GIẬN CƯNG NHE...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cho anh vuốt giận cưng nhe...
Cưng cưng anh học chèo ghe hát đình
Học yêu học hôn học tình
Thương ơi...Thương hởi...Mình ơi ...Mình à...
Học post thơ tặng cưng nha...
Nghìn năm trăng mật quê nhà Hoài Thương...
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.10/13/09
LuânTâm
CHO EM NGỦ GIẤC MỘNG THƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho em ngủ giấc mộng thường
Trên vùng ngực ấm nghe tim ngọt ngào
Đêm về mộng nở thi tao
Trầm luân dâu bể vẫn giàu thiện tâm
Cùng anh sánh bước trăm năm
Nghìn năm sau nữa còn gần còn thương...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/14/09
Hoài Thương
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cho anh vuốt giận cưng nhe...
Cưng cưng anh học chèo ghe hát đình
Học yêu học hôn học tình
Thương ơi...Thương hởi...Mình ơi ...Mình à...
Học post thơ tặng cưng nha...
Nghìn năm trăng mật quê nhà Hoài Thương...
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.10/13/09
LuânTâm
CHO EM NGỦ GIẤC MỘNG THƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho em ngủ giấc mộng thường
Trên vùng ngực ấm nghe tim ngọt ngào
Đêm về mộng nở thi tao
Trầm luân dâu bể vẫn giàu thiện tâm
Cùng anh sánh bước trăm năm
Nghìn năm sau nữa còn gần còn thương...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/14/09
Hoài Thương











