Hoa nắng về anh (Mỹ Trinh)
Tuesday, September 6, 2011 5:29:35 PM
Chào anh Luân Tâm và em Hoài Thương,
Mỗi ngày MT cũng đều có đọc thơ của hai anh em, những lời nhắn gởi và những tâm sự hàn huyên thân mật, lo lắng cho nhau lúc nắng mưa, lúc bệnh hoạn, cùng chia sẻ nhau những niềm vui, những lo âu ....thật là cảm động! MT thiết nghĩ mỗi người một phương trời biết có khi nào gặp nhau chăng? Cảm thông và nâng đở cho nhau bằng những dòng chữ, những vần thơ, cởi tháo ra những khúc mắc cuộc đời....giúp cho nhau tinh thần tương thân tương trợ, tri kỷ tri âm như thế không phải lúc nào cũng có thể gặp được, có biết bao nhiêu cuộc đời con người, có rồi không có bởi những đua chen hào nhoáng danh lợi , làm cho rạn nứt và đổ vỡ. làm cho tổn thương! MT mong sao cho em Hoài Thương và anh Tâm sẽ giữ được mãi mãi tấm tình này. Thấy hai anh em chờ đợi chùm hoa nắng ngày ngày thật là dễ thương ghê đi, nên xin cho Mỹ trinh được mạo muội tặng cho hai người chùm hoa nắng thật mới của vùng trời Tuscany ! chúc hai người vui như vậy hoài nha....
Hoa nắng về anh
(Thương tặng em HoàiThương và anh LuânTâm)
Hoa nắng rải đầy khoảng trời em
Vàng thơm hương lửa áo mây mềm
Thu vẫn còn xanh men hâm hấp
Lối nhỏ về trưa..gió ru êm...
Tặng anh mấy nụ hoa vàng cháy
Nung dòng sông nhỏ chảy mơ hoang
Tặng anh vần chữ thơm hương nhớ
Tẩm nắng màu hiền mơ ghé ngang...
Trưa em huyễn hoặc xanh hơn nắng
Anh về luống cuống đôi bàn chân
Đặt lên gò má đôi vần chữ
Hạt nắng cười hồng đóa phù vân
Tặng anh biêng biếc thu tràn nụ
Mưa khép ngại ngùng sau lưng mây
Nắng ra đầu ngõ dang tay rộng
Bóng anh ngơ ngẩn nụ tình đầy...
Tặng anh hương tóc thề thơm nắng
Chờ nhau biền biệt cõi xa xăm
Sợ chi ngăn cách mà gần vậy
Thơ nắm tay thơ gọi thì thầm...
Mỹ Trinh
Mỗi ngày MT cũng đều có đọc thơ của hai anh em, những lời nhắn gởi và những tâm sự hàn huyên thân mật, lo lắng cho nhau lúc nắng mưa, lúc bệnh hoạn, cùng chia sẻ nhau những niềm vui, những lo âu ....thật là cảm động! MT thiết nghĩ mỗi người một phương trời biết có khi nào gặp nhau chăng? Cảm thông và nâng đở cho nhau bằng những dòng chữ, những vần thơ, cởi tháo ra những khúc mắc cuộc đời....giúp cho nhau tinh thần tương thân tương trợ, tri kỷ tri âm như thế không phải lúc nào cũng có thể gặp được, có biết bao nhiêu cuộc đời con người, có rồi không có bởi những đua chen hào nhoáng danh lợi , làm cho rạn nứt và đổ vỡ. làm cho tổn thương! MT mong sao cho em Hoài Thương và anh Tâm sẽ giữ được mãi mãi tấm tình này. Thấy hai anh em chờ đợi chùm hoa nắng ngày ngày thật là dễ thương ghê đi, nên xin cho Mỹ trinh được mạo muội tặng cho hai người chùm hoa nắng thật mới của vùng trời Tuscany ! chúc hai người vui như vậy hoài nha....
Hoa nắng về anh(Thương tặng em HoàiThương và anh LuânTâm)
Hoa nắng rải đầy khoảng trời em
Vàng thơm hương lửa áo mây mềm
Thu vẫn còn xanh men hâm hấp
Lối nhỏ về trưa..gió ru êm...
Tặng anh mấy nụ hoa vàng cháy
Nung dòng sông nhỏ chảy mơ hoang
Tặng anh vần chữ thơm hương nhớ
Tẩm nắng màu hiền mơ ghé ngang...
Trưa em huyễn hoặc xanh hơn nắng
Anh về luống cuống đôi bàn chân
Đặt lên gò má đôi vần chữ
Hạt nắng cười hồng đóa phù vân
Tặng anh biêng biếc thu tràn nụ
Mưa khép ngại ngùng sau lưng mây
Nắng ra đầu ngõ dang tay rộng
Bóng anh ngơ ngẩn nụ tình đầy...
Tặng anh hương tóc thề thơm nắng
Chờ nhau biền biệt cõi xa xăm
Sợ chi ngăn cách mà gần vậy
Thơ nắm tay thơ gọi thì thầm...
Mỹ Trinh











