HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO TRẮNG HỒNG CẢO THƠM. HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ.
Tuesday, September 6, 2011 7:32:27 PM
Anh Tư ơi !
Hôm nay anh đã khỏe hẳn rồi phải không? Em biết anh và gia đình đang chuẫn bị nướng thịt gà lôi thật là vui mà em cũng nghe nôn nao trong lòng. Lễ Thanksgiving ở bên em không có nhưng mọi người đều hưởng ứng và tin tức chiều nay cũng có nhắc đến ngày lễ lớn bên Hoa Kỳ. Ngày lễ tạ ơn và cũng để ăn mừng mọi người cơm no áo ấm, tất cả những gì ta nhận được ở cuộc đời này đều là do công sức của nhiều người góp lại thành một xã hội đầy đủ. Ở bên xứ em là xứ đạo, có lẽ mỗi ngày và mỗi buổi ăn ai ai cũng cầu nguyện tạ ơn trời, tạ ơn đời đã cho ta miếng cơm manh áo, cho nên không ai nghĩ đến một ngày lễ trọng đại và ý nghĩa như thế. Mong anh thật vui bên gia đình con cháu tiệc tùng đầy ắp thịt gà lôi thơm phức mùi vị lễ lộc nha anh.
Hôm nay bước vào vườn thơ mới đã thấy anh Trần Bình Trọng giùm sửa cái tựa của trang thơ hai anh em mình, em vui va cảm động gần mít ướt rồi ! hôm qua anh viết cho em mấy cái tựa để chọn, thật ra em chọn ngay cái tựa thứ nhất mà chưa hề đọc qua 2 cái tựa kia, mà cả 3 đều xuất sắc nổi bật, em chọn cái thứ nhất là vì nó ngắn gọn và có cả tên em nên thích quá. Xin cho em gửi lời cám ơn anh Nhà Quê đã bỏ nhiều công sứa lại giúp đở tận tình 2 anh em mình. Và sau đó là cám ơn anh Tư luôn chịu khó nhọc và chìu chuộng em gái, cho nên bảo làm sao mà không thương anh nhiều vậy....Hoài thương anh Tư.....!
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Xây nhà bên suối mộng mơ
Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ hương tình
Hương phèn tình đất cầu kinh
Hoa mưa mắc cỡ bướm nhìn...Thương ơi !
Về thương biển đi nhớ trời
Tiên Dung - Đồng Tử tuyệt vời thơ ngây ! (1)
Hoa tiên tỉnh bút bướm say
Kỳ duyên đêm kỳ ngộ ngày mộng du
Hứng tình cởi áo tương tư
Chung dù chung áo mưa thu dâng tình
Sen hồng hé nhụy văn minh
Đêm đông nhóm lưả cùng mình cho cưng
Thơm người dưng ngọt người dưng
Sao thương sao nhớ sao mừng làm sao...
Sao thèm trầu quấn yêu cau
Sao ghiền chung tắm cầu ao vội vàng...
Gối ôm da mộng bình an
Góc trời thơ dại sen vàng hồi sinh
Thề trước miễu hẹn sau đình
Mưa thương bóng nắng tưởng hình chiêm bao
Hoài thương nho nhỏ ngọt ngào...
Không nghìn trước không nghìn sau tiên bồng...
Nha cưng....
Thương ơi ....
MD.11/26/09
LuânTâm.
(1) Ý muốn nhắc lại mối kỳ duyên kỳ ngộ diễm tình thiên thu
cuả Chử Đồng Tử và Tiên Dung trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam !
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO TRẮNG HỒNG CẢO THƠM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về cùng nhau một mái nhà
Quê hương đất tổ thuận hòa dấu yêu
Về cùng anh mái ấm chiều
Suối mơ tình mộng nâng niu bốn mùa
Nghìn sau như thuở nghìn xưa
Thơ ngây trinh trắng gió mưa vững bền
Chung nhà chung mộng chung tên
Thủy chung từ thuở kết duyên tơ hồng
Không còn sương tuyết sầu đông
Đỉnh trời Hương áo thơm nồng yêu thương
Cùng anh về tắm sông thương
Chia bùi sẻ ngọt bên đường trần ai
Tương tư thơ ủ men say
Trăng vàng trải lối hương cay vị nồng
Về cùng nhau tiếng gọi lòng
Hoài Thương Hương Áo trắng hồng cảo thơm
Thèm nhõng nhẽo thèm được hôn
Chung nhà chung cửa chung hồn ngẩn ngơ !
Hoài Thương hoài tặng tình thơ
Yêu thương vô tận mộng mơ chung hoài
Chụm đầu ôm cổ níu tay
Ngọt ngào hôn má hồng say tiên bồng...
Nha anh...
Cưng ơi...
11/25/09
Hoài Thương
Hôm nay anh đã khỏe hẳn rồi phải không? Em biết anh và gia đình đang chuẫn bị nướng thịt gà lôi thật là vui mà em cũng nghe nôn nao trong lòng. Lễ Thanksgiving ở bên em không có nhưng mọi người đều hưởng ứng và tin tức chiều nay cũng có nhắc đến ngày lễ lớn bên Hoa Kỳ. Ngày lễ tạ ơn và cũng để ăn mừng mọi người cơm no áo ấm, tất cả những gì ta nhận được ở cuộc đời này đều là do công sức của nhiều người góp lại thành một xã hội đầy đủ. Ở bên xứ em là xứ đạo, có lẽ mỗi ngày và mỗi buổi ăn ai ai cũng cầu nguyện tạ ơn trời, tạ ơn đời đã cho ta miếng cơm manh áo, cho nên không ai nghĩ đến một ngày lễ trọng đại và ý nghĩa như thế. Mong anh thật vui bên gia đình con cháu tiệc tùng đầy ắp thịt gà lôi thơm phức mùi vị lễ lộc nha anh.Hôm nay bước vào vườn thơ mới đã thấy anh Trần Bình Trọng giùm sửa cái tựa của trang thơ hai anh em mình, em vui va cảm động gần mít ướt rồi ! hôm qua anh viết cho em mấy cái tựa để chọn, thật ra em chọn ngay cái tựa thứ nhất mà chưa hề đọc qua 2 cái tựa kia, mà cả 3 đều xuất sắc nổi bật, em chọn cái thứ nhất là vì nó ngắn gọn và có cả tên em nên thích quá. Xin cho em gửi lời cám ơn anh Nhà Quê đã bỏ nhiều công sứa lại giúp đở tận tình 2 anh em mình. Và sau đó là cám ơn anh Tư luôn chịu khó nhọc và chìu chuộng em gái, cho nên bảo làm sao mà không thương anh nhiều vậy....Hoài thương anh Tư.....!
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Xây nhà bên suối mộng mơ
Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ hương tình
Hương phèn tình đất cầu kinh
Hoa mưa mắc cỡ bướm nhìn...Thương ơi !
Về thương biển đi nhớ trời
Tiên Dung - Đồng Tử tuyệt vời thơ ngây ! (1)
Hoa tiên tỉnh bút bướm say
Kỳ duyên đêm kỳ ngộ ngày mộng du
Hứng tình cởi áo tương tư
Chung dù chung áo mưa thu dâng tình
Sen hồng hé nhụy văn minh
Đêm đông nhóm lưả cùng mình cho cưng
Thơm người dưng ngọt người dưng
Sao thương sao nhớ sao mừng làm sao...
Sao thèm trầu quấn yêu cau
Sao ghiền chung tắm cầu ao vội vàng...
Gối ôm da mộng bình an
Góc trời thơ dại sen vàng hồi sinh
Thề trước miễu hẹn sau đình
Mưa thương bóng nắng tưởng hình chiêm bao
Hoài thương nho nhỏ ngọt ngào...
Không nghìn trước không nghìn sau tiên bồng...
Nha cưng....
Thương ơi ....
MD.11/26/09
LuânTâm.
(1) Ý muốn nhắc lại mối kỳ duyên kỳ ngộ diễm tình thiên thu
cuả Chử Đồng Tử và Tiên Dung trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam !
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO TRẮNG HỒNG CẢO THƠM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về cùng nhau một mái nhà
Quê hương đất tổ thuận hòa dấu yêu
Về cùng anh mái ấm chiều
Suối mơ tình mộng nâng niu bốn mùa
Nghìn sau như thuở nghìn xưa
Thơ ngây trinh trắng gió mưa vững bền
Chung nhà chung mộng chung tên
Thủy chung từ thuở kết duyên tơ hồng
Không còn sương tuyết sầu đông
Đỉnh trời Hương áo thơm nồng yêu thương
Cùng anh về tắm sông thương
Chia bùi sẻ ngọt bên đường trần ai
Tương tư thơ ủ men say
Trăng vàng trải lối hương cay vị nồng
Về cùng nhau tiếng gọi lòng
Hoài Thương Hương Áo trắng hồng cảo thơm
Thèm nhõng nhẽo thèm được hôn
Chung nhà chung cửa chung hồn ngẩn ngơ !
Hoài Thương hoài tặng tình thơ
Yêu thương vô tận mộng mơ chung hoài
Chụm đầu ôm cổ níu tay
Ngọt ngào hôn má hồng say tiên bồng...
Nha anh...
Cưng ơi...
11/25/09
Hoài Thương











