My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HƠN THƠM HƠN NGỌT HƠN CƯNG. GIÀNH THƠM GIÀNH NGỌT GIÀNH CƯNG

Chào LuânTâm huynh ! Chiều nay rất muộn muội mới tìm vào đây, nhìn lại đồng hồ thì đã gần đến giờ đi ngủ rồi ! Nếu huynh thấy được cái mặt của muội bí xị khi type tới đây nè! Thật ra cái bài thơ hôm nay muội muốn họa, là đã từ ngày hôm qua đọc tới đọc lui, những sao lần nào cảm xúc cũng bị sựng lại, mở ra mấy lần là khép lại mấy lần, vì bài thơ dài quá dài đó huynh ơi...Rằng hay thì thật là hay...Mà sao dài quá làm cay mắt mờ...!!! Hôm nay huynh khỏe không? Hỏi là hỏi vậy nhưng muội biết huynh khỏe và ok rồi. Hôm nay ở bên muội mưa suốt một ngày và chắc hẳn ở đâu đó đang bị ngập lụt. Chiều nay muội có việc đi ra ngoài nên không kịp về xem tin tức trên tivi. Khi huynh đọc được những hàng chữ như là nhật báo của muội mỗi ngày ở đây, là huynh biết muội vẫn bình yên. À...Hôm nọ huynh đi bộ mắc mưa và bão, hôm nay huynh hết cảm chưa? Bây giờ muội thử vô đề bài thơ hôm nay, nếu như không kịp cũng đăng tối nay, còn lại ngày mai sẽ tiếp tục huynh nha....LoveU....!

HƠN THƠM HƠN NGỌT HƠN CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng em cưng em cưng em...
Cho trăng ăn mật thêm ghiền thêm mê
Thơm tóc thề ngọt hương quê
Trước mềm sau ấm đi về hoài thương
Trong quốc ngữ ngoài thiên hương
Em cho anh sưã thiên đường ướt mơ
Anh cho em thơ ngây thơ
Ru ngon dỗ ngọt vô bờ bến mê
Cùng đi cùng đến cùng về
Chung hồn chung mộng chăn dê hồng trần
Hôn cưng hôn cưng hôn cưng...
No vòng tay đói vòng lưng bắt đền
Tắm chung mới hẹn ăn quen
Bồng trăng ẵm gió ru êm địa đàng
Thả thơ gieo nhạc bình văn
Tri âm hứng tri kỷ nâng hoa tình
Chung môi sôi sử tình kinh
Chung chân đạp đất quê mình thăng hoa
Ngày thi ca đêm hoan ca
Ta về ta tắm ao ta tiên đồng
Đỉnh trời cõng phượng cỡi rồng
Ngọt ngào tiên cá mềm lòng Kiểng tiên
Em dịu hiền anh bình yên
Sam đeo điả đói cầu tiên câu thề
Kề tai rót mật tỉ tê
Xuống câu vọng cổ...xàng xê...mút muà...
Hơn thơm hơn ngọt hơn buà
Vòng cầu bốc lưả hoa mưa non đòi
Tình đi tình đứng tình ngồi
Thơm thêm... thơm nưã... thơm rồi còn thơm !
Thơm lâu thơm sâu thơm hơn
Cho bình minh nắng hoàng hôn non bồng
Ngon hơn vợ ngọt hơn chồng
Đồng tâm đồng điệu hơn dòng ca dao
Hơn nghìn trước hơn nghìn sau
Hơn tình hơn nghiã chiêm bao cháy rừng...
Nha cưng ...
Thương ơi ...

MD.10/06/09
LuânTâm

GIÀNH THƠM GIÀNH NGỌT GIÀNH CƯNG

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Giành thơm giành ngọt giành cưng
Anh giành vác hết nay lưng gánh gòng
Cảo thơm trăng mật tuổi hồng
Chảy dòng tình sử ấm lòng quê hương
Hơn ngọt ngào hơn nhớ thương
Giành cho anh hết thiên đường tình yêu
Chờ buổi sáng trông buổi chiều
Thơm ngon dỗ ngọt nâng niu hồng trần
Tình thơ ướt mật sông trăng
Chở thương chở nhớ về rằm chung môi
Chờ nhau mấy kiếp đứng ngồi
Chờ nhau mấy kiếp luân hồi hôn mê
Hơn tri kỷ hơn phu thê
Giành chia nhau uống lời thề sắc son
Dâng biển cả hiến núi non
Đi qua dâu bể đường mòn đeo nhau...
Tình thơ tình mộng trăng sao
Gió êm tay gối xuân đào gót hoa
Hôn bình minh ru chiều tà
Chiêm bao mê lộ lụa là giang san
Trao hồn gửi xác đá vàng
Chép hồng tình sử khắc gian nan còn
Giành cho anh ngọt môi son
Ngọt hơn.. ngọt nữa...ngọt tròn hương mơ
Giành cho anh hơn bài thơ
Hơn tình hơn điệu mà thơ ngây hoài !
Anh giành gánh khổ trần ai
Căng da trải thịt rát vai cũng đành
Bao la mấy cõi trời xanh
Gió thơm ngan ngát mây lành xanh trong
Yêu hơn vợ thương hơn chồng
Giành cho nhau hết tiên bồng gấm hoa
Hơn châu báo hơn ngọc ngà
Hơn.. hơn...tất cả chỉ ta với Mình...!
Nha anh...
Nha cưng...

10/13/09
Hoài Thương

NGỌT NGÀO YỂU ĐIỆU TIÊN TIÊNLuânTâm huynh ơi...Bây giờ muội đi lùi trở ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.