HƯƠNG TÌNH PHÈN, HƯƠNG TÌNH QUÊ
Tuesday, September 6, 2011 5:03:52 PM
HƯƠNG TÌNH PHÈN(Thương tặng em Hoài Thương)
Hôn môi ngủ cho chiêm bao mềm ấm
Mưa thì thầm ru nhớ thương chín chiều
Nắng thủ thỉ ve sầu ong bầu hát (1)
Bướm hứng hoa cha nâng mẹ mình yêu...
Nho nhỏ hôn cưng cưng hoa mắc cỡ
Hương cỏ non thơm quen lắm nhưng mà
Vẫn e thẹn dấu thiên đường bí mật
Thơ ngây thơ hiền dịu ngọt hoa cà…
Chó với gà một nhà thêm thân thiết (2)
Quốc ngữ tình Quốc Văn Giáo Khoa Thư (3)
Trái mù u đốt đèn soi cổ tích (4)
Đinh Bộ Lĩnh cờ lau động Hoa Lư !
Cục thơ phèn em yêu đường phèn lắm
Ngủ ngoan nhe...Tiên cá hoa khổ qua !
Ngoéo tay hẹn chiêm bao bồng chung tắm
Sưã phù sa da trắng tóc dài ca...
Ba Mẹ cười trên cao khen hai đứa
Biết nâng niu chữ nghiã hương tình phèn
Em hoa mộng tình kinh nhan như ngọc (5)
Anh tham thiền ngơ ngẩn hôn gót sen....
Nha cưng ....
Thương ơi...
MD.10/17/09
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH QUÊ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều ru nắng hâm yêu thương mềm ấm
Mang vào đêm ủ ngọt chiêm bao hồng
Cha yêu mẹ bằng đôi vai gòng gánh
Mẹ yêu cha mưa nắng cũng mặn nồng...
Em nho nhỏ ngọt ngào thương nho nhỏ
Hoa bí hoa cà chờ nắng bình minh
Anh tình nắng vươn cao tan sương sớm
Em hoa mơ đón ngõ dưới sân đình
Thương hoài thương hoa tâm về đua nở
Hương tình quê thơ ấu trở về tìm
"Vần con chó con gà" nuôi tình lớn
Thiên đường xanh mở cửa đón đàn chim...
Anh lọn mía ngọt đường thơm trăng mật
Em đất tình hương mạ mới mạch nha (1)
Ngày sơm tối chen nhau mưa môi ướt
Mang nồng thơm hạnh phúc dưới mái nhà...
Giọt hồng ân Mẹ Ba từ tiền kiếp
Giọt ân tình gieo đất nẩy mầm xanh
Anh vun xới trộn mồ hôi thấm đất
Em nâng niu gặt hái mộng trên cành...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/20/09
Hoài Thương
(1) kẹo mạch nha lấy từ mạ non vừa mới nẩy mầm











