My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA TÌM THƠ THƠ

Luân huynh ơi... Suốt buổi chiều hôm qua không làm gì được vì phone reo và nói chuyện suốt, đã viết cho huynh một cái mess và đây là cái mess thứ hai, hồi trưa cái mess kia bị biến mất rồi vì hình như computer của muội có vấn đề, cho nên cả buổi trở lại đây mà không làm gì được. bấm tới bấm lui làm mất bài lung tung. Trang web mở ra viết một chút thì kẹt. Sáng nay vào đây muội tranh thủ bài đã viết dở của tối hôm qua đăng vào gấp rồi đi làm, vẫn chưa có ai sửa máy lại cho muội, nên tạm thời bài viết chưa xong mà vẫn đăng huynh nha. Vài hàng thăm huynh để huynh không chờ lâu....LoveU....!

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA TÌM THƠ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Trở lại trường xưa tìm thơ thơ
Dấu chân chim mộng dấu bụi chờ
Bóng Thầy bóng bạn hoàng hôn bóng
Đổi đời lưu lạc bóng bơ vơ

Bóng câu thơ dại tình thơ tím
Hoa tiên thao thức bóng lạnh mình
Ngàn trang giấy trắng đêm chưa đủ
Trải nỗi tương tư hương áo tình

Hôm ấy lần đầu em áo dài
Tưởng như tiên nữ lạc trần ai
Quần đen nón lá nghiêng hồng má
Anh học trò nghèo thèm bú tay ...

Bao người ngưỡng mộ bao ghen tỵ
Bướm nhỏ ong non đỉa đói đeo
Cho anh đau xót hoa mắc cỡ
Thương thân tủi phận hương tình nghèo

Mất hồn trôi mộng về quê Ngoại
Lội ruộng tắm sông ăn cua còng
Mặc kệ nhân gian dù son phấn
Đầu trần chân đất hoa sầu đông

Như ốc mượn hồn như trời trồng
Chuông reo vào lớp vẫn hư không
Bàng hoàng rót mật thơ thỏ thẻ:
"Em chờ anh xem em đẹp hôn..."

Hơn chín từng mây xanh mộng hồng
Sôi kinh nấu sử ...Buồn trôi sông
Chung bài chung bóng trăng non sữa
Đâu cần thề bóng hưá viễn vông

Sớm đưa trưa đón chiều đợi chờ
Chung bóng hoàng hôn đẹp câu thơ
"Mai anh đi sớm ...em chờ nhá...
Em cho anh thiệt nhiều ướt mơ..."

Suốt đêm không ngủ học mười thương
Giấy tím giấy hồng mực tím tuôn
Trào thơ ngây vẽ em như mộng
Cho anh quốc ngữ tắm thiên hương !

Hai gói xôi vò xin thêm đường
Cho ngọt cho ngon em chung trường
Trời ơi ! Có thật em hay mộng
Như ngọc như tiên như Giáng hương...

Áo dài trắng quá quần trắng quá
Mây hồng ẩn hiện núi cỏ hoa
Rừng thương suối nhớ trăng đưa gió
Cho gió đưa trăng thơm quê nhà...

Từ đó chung hồn học cưng thương
Đánh vần yêu dấu vẽ thiên đường
Có đôi chim mộng hồng thơ thẩn
Học hôn môi đói chảy văn chương

Chưa kịp tan trường tháng tư đen
Sâu xanh bọ đỏ cướp dầu đèn
Bút nghiên gối sách ăn đòn tội
Đòn thù tuyệt đỉnh tội ai đền ....

Thân tàn ma dại gượng bò về
Áo dài trắng đã bà ba quê
Mừng mừng tủi tủi thương đứt ruột
Bồng bế tìm đường cho hôn mê ...

Đổi đời đất khách tình lưu lạc
Con lớn khôn dần chim biết bay
Đôi chim mộng cũ hồn quê cũ
Chết khát chiêm bao có một ngày...

Trở lại trường xưa thăm lớp cũ
Phủi bụi thời gian tìm dấu chân
Thầy cô ơn nghĩa thương mài sắt
Bạn hiền nâng đở chân tình thân

Em ơi ! Nhớ nhá ...Ngày hôm đó
Áo dài trắng điệu quần trắng thơm
Hương cỏ may mình quê yêu dấu
Chung nón mưa môi run gót còn....

MD.05/05/09
LuânTâm

NHƯ NGÀY ẤY EM YÊU HÀN SĨ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Về tìm kỷ niệm dấu chân xưa
Tường rêu vệt nắng ướt ngày mưa
Mông lung người cũ sang bến khác
Để lại hàng cây gió thổi lùa

Bài thơ năm cũ giăng trời tím
Thả mộng bay đi lạc nỗi niềm
Áo trắng đâu còn suông tóc gió
Dĩ vãng chợt về đau nhói tim

Anh hàn sĩ yêu thơ ghép nhạc
Mộng mơ còn gửi gió lang thang
Bình minh về trải niềm hy vọng
Vai trên vai đón nắng chiều vàng

Em ngày ấy hoa mơ cài tóc
Phất phơ hồng mây nắng dạo chơi
Vạt áo đầy thơ ngây căng mộng
Không phấn son đời vẫn vui cười

Tình bẽn lẽn nằm trong ngực áo
Học làm thơ ấp ủ đèn khuya
Mai vào lớp giả vờ không có
Đâu có ngờ hai lối xa chia !

Ngày trở lại hồn đi thơ thẩn
Hư vô dài khoảng lặng phù vân
Bóng hình xưa nằm trong tiềm thức
Anh cùng ta héo hắt mùa xuân...

Như ngày ấy tình thơ đan mộng
Bướm hoa về khoác áo lòng xuân
Thơm trang giấy tình yêu hồng tím
Về ngu ngơ lượm nhớ xa gần !

Như ngày ấy em yêu hàn sĩ
Phím dạo đàn hương ngát vần thi
Anh còn không hay anh là bóng
níu hư không vạt áo trắng ghì !

"Trở lại trường xưa tìm thơ thơ"
Mùa thu giăng lối lặng như tờ
Dư âm đâu đó như vọng lại
Tình sử ngàn năm một giấc mơ

Vẽ tròn thương nhớ một hạt mưa
Lăn trên đôi má của người xưa
Anh đi từ thuở vai thả tóc
Tóc búi hương thừa ướt dưới mưa!

Áo trắng hoen màu bụi trần ai
Nắng mưa giặc giã cuốn tháng ngày
Tình thơ nước mắt chân trời lạ
Dõi mắt mòn trông giọt lệ cay...

Về tìm vết tích một lần trao
Ngàn năm tình ở lại ngọt ngào
Cong lưng đèn sách em mài mực
Nghe tiếng lòng nhau gọi xôn xao...

Lời yêu không trọn thơ nghiêng nét
Trăng xoã tóc sầu đêm ho hen
Nửa đời lưu lạc còn tìm kiếm
Tay lần tay chong sáng ngọn đèn

Biết anh còn đó nhớ quê hương
Xót dạ người em thuở chung đường
Xứ lạ đôi nơi lòng ở lại
Vấn vương hoài một thuở yêu đương

Hàn sĩ trong em một thiên đường
Tung giữa trời xanh giọt hoài thương
Xoay ngàn tinh tú vần thơ đón
Kết mộng tinh hoa những đêm trường...

Hai đứa xa nhau bờ thăm thẳm
Mà hồn đôi bướm gửi yêu thầm
Vẫn như gang tấc vai sánh bước
Đêm ngày yêu dấu biển tràn dâng...

Gói vào áo trắng quần trắng thơm
Hương áo người xưa lối cũ mòn
Gối mỏi lưng đau xuân còn đó
Hình như trời đất cũng ban ơn...

09/17/09
Hoài Thương

THƯƠNG HƠN HƠN NỮA. HƠN THƠM HƠN NGỌTTẠ ƠN TÌNH NGƯỜI. TẠ ƠN MƯA MÓC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.