My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TẠ ƠN TÌNH NGƯỜI. TẠ ƠN MƯA MÓC

Luân huynh ơi... Như lời hứa muội đi làm về là nhảy vào bàn phím không kịp, mới đọc được bài thơ mới, mà đặc biệt huynh chọn cái tựa là lời trong câu thơ của muội. Mừng húm đây nè... Hồi sáng trước khi đi làm muội có thông tin báo cáo đầy đủ chi tiết từ cái giờ muội đi ngủ cho đến sáng hôm sau thức dậy đi làm, giờ này đi làm về nhưng chưa có tin gì mới, nên tạm ngưng phần tin tức tường trình nghen huynh, í mà có một tin chứ huynh, trời từ sáng tới giờ chưa có mưa, chỉ là u ám, muội nghĩ sẽ mưa từ xế chiều trở đi, mưa thật lớn như mọi người đang dự bị. Ở bên huynh trời đã ấm lại rồi thì phải, huynh nè...huynh bắt ghế bố ra ngoài vườn nằm hứng nắng đi, tận hưởng những tia nắng ấm áp còn sót lại của mùa hè, và cũng để chuẫn bị tinh thần cho một mùa đông thật dài...Chúc huynh vui với thơ bấc cứ mùa nào, nóng hay lạnh, vì có thơ ngày tháng sẽ đi qua rất nhanh mà đôi khi chính mình cũng không ngờ, trong say mê thầm lặng, khu vườn trí tuệ mọc đầy những bông hoa mới, cái đẹp ấy làm cho mình quên hết cả thời gian và không gian. Muội chúc cho cả hai anh em mình ngập đầy hương thơ, và cũng không quên cám ơn huynh những bài thơ êm như mộng và đẹp hơn chiêm bao.....LoveU....!

TẠ ƠN TÌNH NGƯỜI
(Thương tặng em Hoài Thương)

" Vườn thu rơi những vì sao
Hồng trần chiếu sáng thơ trào mật thơm
Tung lên bọt nước ngất hồn
Đỉnh trời mây cũng tạ ơn tình người " (1)
Gió đưa trăng đón hoa cười
Ca dao cỏ hát tuyệt vời hôn nhau
Ăn nghìn trước mặc nghìn sau
Thương trào nhạc hoạ nhớ trào văn thơ
Chín từng mộng chín đỉnh mơ
Suối hoa mưa bướm vỡ bờ mê thêm...
Cho nhau một cõi bình yên
Chung thân một khối ngọc liên thành người
Buồn chung môi vui chung môi
Xé rào sinh tử rong chơi tiên bồng
Chung hồn núi chung lòng sông
Tình đầu trắng tình cuối hồng thiên thu ...
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.09/15/09
LuânTâm
(1) Thơ Hoài Thương trong bài "Hồng Trần Thu Ca".

TẠ ƠN MƯA MÓC
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tạ ơn mưa móc còn ru
Còn nghe hơi thở ngây ngu tìm về
Còn hồng dọn ngõ đam mê
Chờ đưa chờ đón tình về gặp nhau
Cho thương dậy sóng ba đào
Cho yêu trào mật trăng sao biển tình
Cho mê chìm đắm hương trinh
Hồng trần ca hát cho mình tân hôn
Ba sinh hương lửa còn thơm
Cho chim liền cánh cho hồn liền môi
Trưởng thành anh bước lên ngôi
Nắm tay anh lẻo đẻo ngồi kề bên
Tạ ơn mây gió bồng bềnh
Cỏ hoa thơm ngát gọi tên nhau về
Đầu làng cuối ngõ ven đê
Tình hồng rộn rịp sơn khê núi đồi...
Nha cưng...
Anh ơi...

09/15/09
Hoài Thương

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA TÌM THƠ THƠVỖ VỀ EM THƠ. XUÂN RƠI XUỐNG TRẦN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.