Tuesday, September 6, 2011 4:02:13 PM
LuânTâm huynh ơi...Bây giờ muội đi lùi trở về cái trang thơ trước của tuần trước nha huynh, còn sót lại một bài trong bốn bài muội đã họa, bây giờ họa tiếp nè! Huynh thức dậy rồi nhưng ngồi đó chờ muội viết xong rồi báo cho huynh hay, gửi một trời nắng ấm ở bên nhà muội cho huynh đây nè....LoveU.....!
THƠ HỒNG LỆ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Sớm thu đất khách tách trà
Bốc hơi nhớ mẹ thương cha quê nghèo
Ruộng khô vườn cháy ao bèo
Thăm sâu dò cạn chống chèo đạn bom
Chắt chiu cõng cháu bồng con
Khổ qua đắng đất không mòn chân không
Mót từng hạt tốt gieo trồng
Vun phân trắng tưới nước hồng lệ thơ
Mồ hôi mộng nước mắt mơ
Một mai xẻ núi dựng cờ hoa lau
Đường thương trăng ngõ nhớ sao
Đào sông nuôi biển sóng cao cá kình
Đi văn minh về văn minh
Đội trời đạp đất quê mình thăng hoa
Trước thương ca sau tình ca
Ăn bông điên điển chấm cà dầm tương
Ấm lòng bông bí luộc đường
Gieo nhân cấy đức giữ hương tình người
Rừng thương cỏ muá hoa cười
Suối hồng chim mộng đỉnh trời mưa hoa
Em quê hương anh quê nhà
Tắm mưa tắm nắng thơm ca dao tình ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/28/09
LuânTâm
CẢO THƠM TRĂNG MẬT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sớm thương chiều nhớ rung rinh
Bông cà bông bí đứng rình trăng lên
Hoa hồng hoa cúc gọi tên
Quê hương ở lại ân đền nghĩa ân
Lần về cuối ngõ mùa xuân
Bông sen bông súng cũng xuân hoài hoài
Cha lên non hái hoa lài
Trà thơm xanh ngát nắng mai giọt hồng
Bếp nung sôi một tấm lòng
Hoa yêu thương nở bên Dòng Hoài Thương
Mẹ qua sông lọn mía đường
Uống quê hương ngọt còn thương nhau hoài
Tình ca mưa tưới nương khoai
Thương ca nắng thả hạt dài non sông
Áo mềm hương áo cầu vòng
Xanh vàng đỏ tím trắng hồng nâu thơm !
Ruộng đồng no ấm áo cơm
Con đàn cháu lũ vòng tròn múa ca
Đi chợ sớm về hái hoa
Canh bông thiên lý vui nhà ngọt ngon
Anh nước mía em bòn bon
Cảo thơm trăng mật môi son mía đường...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/12/09
Hoài Thương
THƠ HỒNG LỆ THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Sớm thu đất khách tách trà
Bốc hơi nhớ mẹ thương cha quê nghèo
Ruộng khô vườn cháy ao bèo
Thăm sâu dò cạn chống chèo đạn bom
Chắt chiu cõng cháu bồng con
Khổ qua đắng đất không mòn chân không
Mót từng hạt tốt gieo trồng
Vun phân trắng tưới nước hồng lệ thơ
Mồ hôi mộng nước mắt mơ
Một mai xẻ núi dựng cờ hoa lau
Đường thương trăng ngõ nhớ sao
Đào sông nuôi biển sóng cao cá kình
Đi văn minh về văn minh
Đội trời đạp đất quê mình thăng hoa
Trước thương ca sau tình ca
Ăn bông điên điển chấm cà dầm tương
Ấm lòng bông bí luộc đường
Gieo nhân cấy đức giữ hương tình người
Rừng thương cỏ muá hoa cười
Suối hồng chim mộng đỉnh trời mưa hoa
Em quê hương anh quê nhà
Tắm mưa tắm nắng thơm ca dao tình ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/28/09
LuânTâm
CẢO THƠM TRĂNG MẬT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sớm thương chiều nhớ rung rinh
Bông cà bông bí đứng rình trăng lên
Hoa hồng hoa cúc gọi tên
Quê hương ở lại ân đền nghĩa ân
Lần về cuối ngõ mùa xuân
Bông sen bông súng cũng xuân hoài hoài
Cha lên non hái hoa lài
Trà thơm xanh ngát nắng mai giọt hồng
Bếp nung sôi một tấm lòng
Hoa yêu thương nở bên Dòng Hoài Thương
Mẹ qua sông lọn mía đường
Uống quê hương ngọt còn thương nhau hoài
Tình ca mưa tưới nương khoai
Thương ca nắng thả hạt dài non sông
Áo mềm hương áo cầu vòng
Xanh vàng đỏ tím trắng hồng nâu thơm !
Ruộng đồng no ấm áo cơm
Con đàn cháu lũ vòng tròn múa ca
Đi chợ sớm về hái hoa
Canh bông thiên lý vui nhà ngọt ngon
Anh nước mía em bòn bon
Cảo thơm trăng mật môi son mía đường...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/12/09
Hoài Thương











