Tuesday, September 6, 2011 3:55:38 PM
Luân huynh ơi...tối nay muội tuần tự viết từ bài, khi viết bài thứ ba trong 3 bài thơ muội post ngày hôm qua, chắc là phải đến cuối tuần mới xong. Trong khi muội còn lụng thụng nắm khăn áo đi theo sau lưng huynh, và nếu huynh có cảm hứng cho thơ trào ra, huynh cũng cứ tự nhiên đi nha, coi như muội thiếu nợ đời đời kiếp kiếp rồi, một món nợ mà muội sẵn sàng vay và sẵn sàng trả một cách say mê sung sướng, không muốn thoát nợ đó huynh ơi...LoveU...!
CHO CƯNG THƠM THƠM NỮA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em gọi tên anh nắng hứng mưa
Hoa tiên hé nhụy hứng sao khuya
Khóm lau khao khát trào hương nhớ
Thiên tuế đèo bồng tắm trăng chưa...
Anh gọi tên em bướm mưa hoa
Hồng trần sữa mật riêng đôi ta
Rừng vàng bể bạc tình hư ảo
Mặc kệ kinh thành mặc yêu ma
Em gọi tên anh mưa môi hồng
Chung đầu sông tình chung cuối sông
Mớm thơ mớm nhạc căng vòng lửa
Hoa mưa hồng hoa nắng hồng hồng....
Anh gọi tên em mưa hoài thương
Nguồn hoa quốc ngữ tràn thiên hương
Thơ ngây thơ dại thơ tình ngọt
Đỉnh trời siêu thoát chảy văn chương
Em gọi tên anh chín từng thơm
Thơm sôi chân tóc run móng chơn
Tuy hai mà một hoa mưa bướm
Cho bướm mưa hoa thơm thơm hơn....
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.09/19/09
LuânTâm
CHO ANH THƯƠNG THƯƠNG HOÀI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em gọi tên anh vút trời xanh
Chín từng mây mộng gió hiền lành
Biển xanh rừng thẳm thơm hương áo
Xa xôi cách trở cũng về thăm...
Anh gọi tên em màu nắng hồng
Tình thơ tình mộng chảy về sông
Thời gian ngưng đọng ghìm hơi thở
Nghe tim nung nấu những nụ hồng...
Mình gọi tên nhau từ thuở nào
Tiền thân xuân đổ gió chiêm bao
Sử xanh ghi vết tình muôn thuở
Li ti tim nhỏ uống ngọt ngào
Mình gọi tên nhau nắng quê hương
Mẹ chọn cho em tên Hoài Thương
Tiền kiếp yêu anh thêm kiếp nữa
Thương mãi thương hoài vẫn còn thương...
Anh gọi tên em từ binh minh
Hoàng hôn đắm đuối bóng tượng hình
Mưa môi rót mật hoa say ngất
Bướm ghé vào xuân ướp nhuỵ tình ...
09/22/09
Hoài Thương
CHO CƯNG THƠM THƠM NỮA(Thương tặng em Hoài Thương)
Em gọi tên anh nắng hứng mưa
Hoa tiên hé nhụy hứng sao khuya
Khóm lau khao khát trào hương nhớ
Thiên tuế đèo bồng tắm trăng chưa...
Anh gọi tên em bướm mưa hoa
Hồng trần sữa mật riêng đôi ta
Rừng vàng bể bạc tình hư ảo
Mặc kệ kinh thành mặc yêu ma
Em gọi tên anh mưa môi hồng
Chung đầu sông tình chung cuối sông
Mớm thơ mớm nhạc căng vòng lửa
Hoa mưa hồng hoa nắng hồng hồng....
Anh gọi tên em mưa hoài thương
Nguồn hoa quốc ngữ tràn thiên hương
Thơ ngây thơ dại thơ tình ngọt
Đỉnh trời siêu thoát chảy văn chương
Em gọi tên anh chín từng thơm
Thơm sôi chân tóc run móng chơn
Tuy hai mà một hoa mưa bướm
Cho bướm mưa hoa thơm thơm hơn....
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.09/19/09
LuânTâm
CHO ANH THƯƠNG THƯƠNG HOÀI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em gọi tên anh vút trời xanh
Chín từng mây mộng gió hiền lành
Biển xanh rừng thẳm thơm hương áo
Xa xôi cách trở cũng về thăm...
Anh gọi tên em màu nắng hồng
Tình thơ tình mộng chảy về sông
Thời gian ngưng đọng ghìm hơi thở
Nghe tim nung nấu những nụ hồng...
Mình gọi tên nhau từ thuở nào
Tiền thân xuân đổ gió chiêm bao
Sử xanh ghi vết tình muôn thuở
Li ti tim nhỏ uống ngọt ngào
Mình gọi tên nhau nắng quê hương
Mẹ chọn cho em tên Hoài Thương
Tiền kiếp yêu anh thêm kiếp nữa
Thương mãi thương hoài vẫn còn thương...
Anh gọi tên em từ binh minh
Hoàng hôn đắm đuối bóng tượng hình
Mưa môi rót mật hoa say ngất
Bướm ghé vào xuân ướp nhuỵ tình ...
09/22/09
Hoài Thương











