NGỌT NGÀO NGÂY THƠ. DẬY THÌ TUỔI MỘNG
Tuesday, September 6, 2011 5:12:29 PM
Anh Luân Tâm ơi! em đi chợ về nảy giờ và đã cho thức ăn toàn bộ lên bếp rồi, em đang kho cá và nấu bí rợ, anh có còn nhớ món bí rợ hầm dừa của quê mình không anh? nhắc tới là thèm lắm, nhưng lâu rồi em không còn làm món đó nữa vì tránh ăn những chất béo và ngọt, món bí này rất thường trực ở nhà em khi trời bắt đầu vào thu. Người ta trồng bí để dành ăn suốt mùa đông đó anh có biết không? vì bí có vỏ cứng nên để lâu được, nhưng phải chờ khi nào trời bắt đầu lạnh và cái cuống bí khô thì mới đủ già, vỏ mới đủ cứng để cất lên lâu ngày. Chiều nay em nấu cơm bí anh nghe có lạ không? Thường khi bí xào tép hay bí nấu canh thì mọi người ăn được thôi nhưng không hảo lắm đâu. Nhà em thì chỉ có cơm bí là thu hút nhất đó, là một món ăn thuần túy của dân bản xứ ở đồng quê, rất giản dị và dể làm. đầy đủ bổ dưỡng cho một ngày làm việc mệt nhọc. Cơm của em đang hong lửa chậm ở trên bếp, và bây giờ em có một chút thời gian để thư giản đọc thơ, em đọc lại mấy bài thơ mới của anh post cho em, có một bài cũ của anh nhưng là mới của em, cũng vì vậy mà em rất vui anh đã post những bài thơ trong thi tập Hương Áo cho em tiếp tục đọc hết. Cám ơn anh nhiều nha anh Tư....LoveU.....!
NGỌT NGÀO NGÂY THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Núi hồng xoả tóc rừng mây
Sông thương vớt ngọc biển đầy mò trăng
Bờ mê yêu dấu cắn răng
Hoa mưa bến giác sông Hằng đào nguyên
Hiền như phật vui như tiên
Thơm đi cưng đứng nằm nghiêng ngọt ngào
Chân trời hồng hẹn chiêm bao
Ba vòng mê lộ bảy màu ca dao
Cầu vòng bọt nước mưa ngâu
Bồng hồng cõng trắng qua cầu ngây thơ
Đòi vô bờ cho tràn bờ
Ăn bông so đuã đợi chờ sưã dê !
Ngày tỉ tê đêm hôn mê
Thả thơ xuân dạo nhạc hè tắm hoa
Nghìn năm hương áo quê nhà
Ba sinh hương lưả hoan ca mộng lành
Anh nâng em ... em hứng anh....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/26/09
LuânTâm
DẬY THÌ TUỔI MỘNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh to lớn vẫn ngọt ngào
Có đâu nho nhỏ thanh tao mới hồng
À ơi...ru trọn đêm nồng
Hoa mưa giũ áo cầu vồng về thăm
À ơi...nhan khói nguyện thầm
Mưa to gió lớn lầm bầm ra đi !
Rừng xanh núi mộng vần thi
Câu thương nho nhỏ níu ghì thời gian
Về xuân ở lại nắng vàng
Dậy thì tuổi mộng thiên đàng mây xanh
Ngây thơ treo ở trên cành
Gió reo tình hát mộng lành tràn thương
Cho anh chiều ngọt hạt sương
Cho anh ấm cả đêm trường chiêm bao
Cho anh tắm mãi ngọt ngào
Cho em ngơ ngẩn thi tao sớm chiều!
Cho nhau nghìn đóa tin yêu...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/27/09
Hoài Thương
NGỌT NGÀO NGÂY THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Núi hồng xoả tóc rừng mây
Sông thương vớt ngọc biển đầy mò trăng
Bờ mê yêu dấu cắn răng
Hoa mưa bến giác sông Hằng đào nguyên
Hiền như phật vui như tiên
Thơm đi cưng đứng nằm nghiêng ngọt ngào
Chân trời hồng hẹn chiêm bao
Ba vòng mê lộ bảy màu ca dao
Cầu vòng bọt nước mưa ngâu
Bồng hồng cõng trắng qua cầu ngây thơ
Đòi vô bờ cho tràn bờ
Ăn bông so đuã đợi chờ sưã dê !
Ngày tỉ tê đêm hôn mê
Thả thơ xuân dạo nhạc hè tắm hoa
Nghìn năm hương áo quê nhà
Ba sinh hương lưả hoan ca mộng lành
Anh nâng em ... em hứng anh....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/26/09
LuânTâm
DẬY THÌ TUỔI MỘNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh to lớn vẫn ngọt ngào
Có đâu nho nhỏ thanh tao mới hồng
À ơi...ru trọn đêm nồng
Hoa mưa giũ áo cầu vồng về thăm
À ơi...nhan khói nguyện thầm
Mưa to gió lớn lầm bầm ra đi !
Rừng xanh núi mộng vần thi
Câu thương nho nhỏ níu ghì thời gian
Về xuân ở lại nắng vàng
Dậy thì tuổi mộng thiên đàng mây xanh
Ngây thơ treo ở trên cành
Gió reo tình hát mộng lành tràn thương
Cho anh chiều ngọt hạt sương
Cho anh ấm cả đêm trường chiêm bao
Cho anh tắm mãi ngọt ngào
Cho em ngơ ngẩn thi tao sớm chiều!
Cho nhau nghìn đóa tin yêu...
Nha anh...
Cưng ơi...
10/27/09
Hoài Thương











