Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....LÁI XE!
Tuesday, September 6, 2011 5:01:14 PM
Em Hoài Thương ơi...Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ .... Đây cũng là 1 bài thơ nho nhỏ rất đặc biệt ...nưã ....cũ rồi nè ! Em có còn nhớ rõ hôn...Chiêm bao nho ngỏ ngọt ngào ...Thương ơi ... MD.10/22/09.LT.
LÁI XE
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẩn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em ngợp thờ ăn mừng... không đau
MD.01/01/08
Luân Tâm
LÁI XE
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẩn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em ngợp thờ ăn mừng... không đau
MD.01/01/08
Luân Tâm











