My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NƯẢ KHUYA THAO THỨC. KỲ NGỘ


Em Hoài Thương ơi ! Xin em vui lòng chịu khó nếm giùm thử xem tô mì ăn liền này thế nào nha !

NƯẢ KHUYA THAO THỨC
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nưả khuya thao thức nhớ em
Mưa sầu gió tủi bồng bềnh chơi vơi
Mịt mờ bóng lạnh mồ côi
Thương cha mẹ lạnh cuối trời xa xôi
Đau nghẹn lời xót nghẹn lời
Con thơ khát sưã hụt hơi dỗ dành
Tình quê hoa bưởi hoa chanh
Hồn quê sen trắng lá xanh nhụy vàng
Em về nhà mới bình an
Than hồng bếp ấm mộng tràn hương thơ
Nha cưng ...
Thương ơi ....

MD.11/26/09
LuânTâm

Em khoẻ hôn ...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ? Anh thực quá xúc động cảm động hạnh phúc ..nghẹn ngào không sao dằn được ..mít ướt vì hầu như trong khi suốt ngày lễ Tạ Ơn đầy ý nghiã cao đẹp nầy, em đã luôn ở sát bên anh ,dành hết thì giờ quý báu hiếm hoi cuả em để nhỏ to thủ thỉ thăm hỏi an ủi kể lể hàn huyên ,chia xẻ tâm sự đồng cảm thơ ngây ngây thơ thơ thẩn ..ngẩn ngơ ngơ ngẩn dấu buồn ...bằng liên tiếp 2 mess Thơ Thơ dài ân tình hồng tuyệt vơì & 2 bài thơ thương tặng thương hoạ ..chung viết ...vô cùng ngọt ngào đầm ấm thân thương hoa hồng ân vời vợi mênh mông dịu hiền ... Anh thực hết còn đủ lời lẽ nào xứng đáng để xin đa tạ em nưã rồi ! Vả lại em đã nhiều lần căn dặn anh không nên khách sáo nói đến ơn nghiả hoài mà...Thôi thì " cung kính không bằng tuân lệnh "...anh cũng đành xin mắc nợ em thêm ...nưã ..nưã ...vậy , em nhá ! Riêng cái Mess Thơ Thơ lần thứ nhì cuả em quả thực chính là 1 bài Thơ quá hay quá đẹp cao sang còn hơn cả Thơ thật nưã ,em Hoài Thương ơi ! Anh đã đọc tới đọc lui rất nhiều lần ...mà lần nào cũng vẫn còn nguyên cái cảm giác kinh ngạc thích thú trân quý ban đầu ! Bởi vì mỗi chữ mỗi lời mỗi ý ,mỗi ảnh tượng ,mỗi âm điệu ,vần điệu trong đó , mỗi cảm xúc ,mỗi câu cuả em đều tràn đầy chất thơ chất nhạc hương tình ca dao ngọt ngào nho nhỏ ... Với anh thì cả 2 Bài "TẠ ƠN ANH " và "6 câu vọng cổ" em thương viết tếp nối chung với anh trong bài "TẠ ƠN" đều thật là quá mượt mà, ngọc ngà tuyệt vời hơn anh tưởng rất nhiều lắm ,thiệt đó em nha ...! Em còn chịu thương chịu khó tìm những bức ảnh đẹp dễ thương thích hợp chấp cánh thêm cho mấy vần thơ cuả 2 anh em mình nưã ...mới ngon lành ..hết ý chứ ! Nho nhỏ ơi ! Nhìn bức ảnh chó nhóc Milo thân thiết đuà giởn với mèo Nino : Anh quá xúc động vui mừng hạnh phúc được nhẹ nhàng thả hồn trở về tuổi thơ ngây vô tư mộng mơ xa xưa cuà mình ! Anh xin được chia xẻ đồng cảm hoàn toàn với em ,với hình ảnh độc đáo dễ thương hàm chưá 1 bài học quý báu ý nghiã sâu xa về tình tương thân tương thân ái ,chung sống hoà bình bao la cao cả...không kỳ thị ,không phân biệt chủng tộc nòi giống , em nhá ! Hôm nay anh lại quá lu bu bận rộn nhiều công việc nên chỉ tạm có 1 tô mì ăn liền nho nhỏ ở trên thôi ,em nha ! Mà sao anh vẫn thấy như là còn có điều gì thiếu sót ái ngại lắm nè...Nho nhỏ ơi ! Có lẽ là vì chưa thể đáp lễ tương xứng phần nào với hão tâm nhã ý cuả em đã quá ưu ái sẵn dành riêng cho anh quá nhiều hôm qua ! Do vậy,anh xin thương gửi thêm 1 bài cũ mà anh đã thương tặng em để 2 anh em mình có dịp cùng đọc lại cho vui 1 chúc em nhá ...Anh xin thương mến kinh chúc em & toàn thể quý quyến một cuối tuần thực yên vui mạnh khoẻ đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi ,em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Thương ơi ..Thương à ...Thương ơi ! MD.11/27/09 LT.

KỲ NGỘ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Kỳ ngộ hay là chuyện ma thôi
Hài hoa còn dấu bóng đâu rồi
Băng rừng vượt suối xoay trời đất
Chỉ thấy gió đưa trăng rã rời…

Thoáng bóng mây xa tưởng áo gần
Hồn sao mưa nắng chẳng thương thân
Như hai hạt bụi đường lưu lạc
Chới với tan trong biển nhục nhằn!

Trong Thủy Mỵ Châu nợ nước non
Cho nên duyên kiếp chẳng vuông tròn
Còn ta hàn sĩ không cơm áo
Em cũng mồ côi mất Sàigòn…

Mới gặp hình như đã nghìn xưa
Tơ tình giăng mắc đêm trú mưa
Chung dù tâm sự tay trao lửa
Guốc đỏ thẹn thùng hẹn đón đưa…

Hơi thở tình ca thơm cò con
Trôi trong mưa lạnh lá thêm non
Đôi chim mất ngủ thêm tình điệu
Giấu chút tình mê tóc suối ngoan…

Chưa biết hôn nhau như thế nào
Yêu nhau nghìn kiếp vẫn thương đau
Ngập ngừng mãi lặng im chết đói
Mây choàng thân má tựa trăng sao!

Sóng điệu sông xanh dịu dịu hiền
Không bờ không bến hương hương tiên
Run run tay niú vòng khao khát
Biển gọi sông hồ rừng gọi chim…

Trẻ núi khoe xuân bình nguyên non
Đường sương lãng đãng dấu môi son
Nghiêng thềm trăng đợi quỳnh hoa nở
Hương tắm vai mềm lưng cô đơn…

Gió trắng mưa hồng nhớ xôn xao
Cháy hồn thiêu xác không rời nhau
Xót tình đồng điệu đành cho gặp
Yêu thực…xin đừng tưởng chiêm bao!

Nắng thả bướm vàng áo thướt tha
Cỏ cây rộn rã đất hoan ca
Giật mình tay bể dâu chân lạnh
Nghi hoặc run lòng tuyết nở hoa…

MD.05/29/07
LuânTâm

nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ...Ngọt NgàoTẠ ƠN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.