SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN. BỒNG BỀNH THIÊN HƯƠNG
Tuesday, September 6, 2011 5:46:24 PM
SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em hoa nắng anh hoa mưa
Câu thương câu nhớ giao muà cưới hôn
Em tình mưa sưã non thơm
Anh tình nắng mật suối ôm tiên bồng
Em làm vợ anh làm chồng
Ngọt ngào gió trắng trăng hồng nước non
Anh làm vợ em chồng son
Con thơ che miệng cười còn chân như
Đong đưa vọc nước cầu dưà
Tóc dài da trắng bỏ buà câu thơ
Cho anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Tình dâng tiên cá lên bờ tắm hoa
Hai mảnh hồng trắng ngọc ngà
Hồn thơ hoá bướm hai tà hoá thơ
Thương trào mộng nhớ ướt mơ
Thương ơi thương hởi thương chờ thương hôn
Đường cong đường thẳng vòng tròn
Cho thương cho nhớ sạch trơn hồng trần...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.11/03/09
LuânTâm
BỒNG BỀNH THIÊN HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ngọt táo em thơm nho
Vẫn hoài nho nhỏ mà to lòng trần
Anh dạo đàn em lâng lâng
Xướng ca phù họa thu xuân tiên bồng
Anh vẽ xanh em tô hồng
Tranh thơ rực rỡ đượm nồng sắc hương
Anh chờ yêu em đợi thương
Vòng ôm thật sát thiên đường trần ai
Anh tuấn tú em trang đài
Sánh vai phố chợ nắng mai mưa hồng
Tình xuân tình mộng ngọt dòng
Luân lưu dòng máu con Rồng cháu Tiên
Trời thương mới được sánh duyên
Con bầy cháu lủ như xuyên vững bền
Tình kinh tình sử ghi tên
Hương mơ hương nhớ bồng bềnh thiên hương
Ngọt môi thơm má ngọt đường
Mật tràn sửa mật ngập thương mấy bờ...
Nha anh...
Cưng ơi...
11/03/09
Hoài Thương
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em hoa nắng anh hoa mưa
Câu thương câu nhớ giao muà cưới hôn
Em tình mưa sưã non thơm
Anh tình nắng mật suối ôm tiên bồng
Em làm vợ anh làm chồng
Ngọt ngào gió trắng trăng hồng nước non
Anh làm vợ em chồng son
Con thơ che miệng cười còn chân như
Đong đưa vọc nước cầu dưà
Tóc dài da trắng bỏ buà câu thơ
Cho anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Tình dâng tiên cá lên bờ tắm hoa
Hai mảnh hồng trắng ngọc ngà
Hồn thơ hoá bướm hai tà hoá thơ
Thương trào mộng nhớ ướt mơ
Thương ơi thương hởi thương chờ thương hôn
Đường cong đường thẳng vòng tròn
Cho thương cho nhớ sạch trơn hồng trần...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.11/03/09
LuânTâm
BỒNG BỀNH THIÊN HƯƠNG(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ngọt táo em thơm nho
Vẫn hoài nho nhỏ mà to lòng trần
Anh dạo đàn em lâng lâng
Xướng ca phù họa thu xuân tiên bồng
Anh vẽ xanh em tô hồng
Tranh thơ rực rỡ đượm nồng sắc hương
Anh chờ yêu em đợi thương
Vòng ôm thật sát thiên đường trần ai
Anh tuấn tú em trang đài
Sánh vai phố chợ nắng mai mưa hồng
Tình xuân tình mộng ngọt dòng
Luân lưu dòng máu con Rồng cháu Tiên
Trời thương mới được sánh duyên
Con bầy cháu lủ như xuyên vững bền
Tình kinh tình sử ghi tên
Hương mơ hương nhớ bồng bềnh thiên hương
Ngọt môi thơm má ngọt đường
Mật tràn sửa mật ngập thương mấy bờ...
Nha anh...
Cưng ơi...
11/03/09
Hoài Thương











