My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

thơm

Em Hoài Thương ơi ! Em khoẻ hôn em ? Còn anh thì chẳng những là không khoẻ thiệt rồi ...mà còn bị cảm cúm mệt mỏi khó chịu quá đi ...em ơi !
Nho nhỏ ơi ! Có lẽ tại vì em đã hưá gửi cho anh một bó HOA NẮNG hồng rực rỡ thực đầm ấm ngọt ngào thân thương hiếm hoi quý báu bên nhà em . Anh quá vui mừng hạnh phúc hy vọng ngồi ôm cây chờ thỏ suốt ngày nên bị "LẠNH LEO CÂY KHÓI"...khiến Trời cao cũng động lòng nhỏ lệ thương cảm thêm ...mây xám giăng giăng sầu đông lệ đá âm u che khuất hết bờ thương khói bến nhớ sương mù áo em ...Bây giờ anh không biết làm sao bắt đền em nè ...Thương ơi ! Nhưng mà ...Anh vẫn còn hết sức xúc động cảm động cảm ơn em về cái Mess Thơ Thơ dài ngọt ngào thân thương nhắn thăm nhỏ to tâm sự hàn huyên hôm qua cùng với bài thơ thương hoạ thương tặng tuyệt vời thương ca "CÙNG ĐI QUA HẾT ĐOẠN TRƯỜNG".Anh còn mong muốn kể lể với em thêm 1 chút xíu về Bí Rợ ,Bí Đỏ qua 2 câu hát ru em :

"Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh "

....Mà anh có thể bật mí sơ trước với em rằng "bông bí luộc" ở đây chính là bông Bí Rợ (Bí Đỏ) chứ không phải là bông "Bí Đao" đâu nhá !. Bí Đao là một loại bí vỏ xanh ruột trắng còn thường được dùng làm "Mứt Bí" hoặc ngâm vô lu nước mưa lâu ngày cho tan rã hết để uống cho mát giải nhiệt vào muà hè nóng bức ở thôn quê mình hồi xưa đó, em có biết hôn em ? Còn như "Dưa Hường" là dưa gì ? Thì đành xin hẹn em lại 1 dịp khác nha ! Hôm nay anh bệnh mệt quá chỉ xin gửi em 1 bài thơ cũ trong TT "HƯƠNG ÁO" xem em có còn nhớ hôn nha,em Hoài Thương ơi...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ...Thương à... MD.10/29/09 LT

TB: Xin em vui lòng giúp cho anh nhắn kính gửi lời vô vàn cảm tạ em Mỹ Trinh đã ghé thăm để lại lời thân chúc thật đẹp ngọt ngào...em nhá !

thơm
(Thương tặng em Hoài Thương)


Gửi người một chút hương thôi
Mai sau còn tưởng trọn đời có nhau
Gửi người một chút mai sau
Bây giờ bóng nắng vẫy chào bóng mây


Em nằm thơm cỏ gối cây
Ta nằm thơm suối nước say gối bờ
Không đời không đạo không thơ
Không đàn không hát không chờ mối ăn!
Bên kia không tháng không năm
Bên nầy sông núi cũng bầm dập thương
Lưỡi mòn dao thịt cắt xương
Nhớ nhau khô ruộng cháy vườn hỏng xôi!
Đói hôn hết chỗ em ngồi
Yêu nghìn kiếp trước lên ngôi bây giờ
Tàn kinh tàn sử tàn cờ
Nghìn sau thức giấc lệ mờ tình thư
Chân chim tai thỏ hiền từ
Tìm trăng giỡn bóng tương tư hết nguồn
Đi đau giông bão tha hương
Về đau động đất thèm đường chiêm bao
Sáo nâu mê áo cào cào
Đỏ môi hồng cánh chân cao cò cò
Thơm vòng kỷ niệm chưa no
Còn vương nửa tiếng dặn dò... mưa rơi!
Ta như hòn đất rã rời
Em như gà nước vịt trời rụng lông!
Không ao không vũng không đồng
Mỏi mê cuối bãi đầu sông chống chèo!
Ta như dưa chuột dưa leo
Em như củ cải muối treo để dành
Trời đông tháng giá nấu canh
Cũng thơm một bửa cũng đành bụng rau!
Có thương rồi cũng có đau
Đói no ấm lạnh ôm nhau vẫy vùng
Quên chăn quên chiếu quên mùng
Trao da đổi thịt hồn chung như tình...

MD 03/20/06
LuâTâm


(Trong Thi Tập”Hương Áo”,Minh Thư xb,USA.2007,tr.271-272)

< Sửa đổi: LuânTâm -- 10/29/2009 8:25:21 AM >

Em Hoài Thương ơi !ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM. CÙNG ĐI QUA HẾT ĐOẠN TRƯỜNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.