My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠM HOA MẮC CỠ NGỌT NGÀO. ĐÃ NHƯ TIỀN KIẾP VẪN CÒN

Luân huynh ơi... khuya quá nên muội không gửi lời nhắn gửi gì nhiều cho huynh hôm nay, mùa đông bất chợt tới thật là đột ngột, nên muội phải đi lục soạn quần áo ấm suốt buổi chiều, ngày mai muội đi làm về sớm hơn và mong nói chuyện với huynh nhiều hơn....LoveU....!

THƠM HOA MẮC CỠ NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nếu như không có nếu như...
Bởi vì mình đã thiên thư vợ chồng
Mặc thu buồn mặc sầu đông
Thêm thơm thêm ngọt thêm hồng thêm xuân
Ngon giấu gót ngọt khoe lưng
Thêm êm thêm ấm thêm mừng thêm nhau
Ơn muối gừng nghiã trầu cau
Nghìn xưa ngơ ngẩn nghìn sau bắt đền
Mặc bướm giận mặc hoa ghen
Chung thân chung mộng ngày đêm dâng tình
Chung tay chép sử tình kinh
Chung chân đạp đất văn minh nhẹ nhàng
Giường sen trắng chiếu mai vàng
Ru thương điệu dỗ nhớ ngoan cùng mình
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi"(1)
Anh bồng anh cõng sợ gì
Em đeo chặt cổ tích ghì chiêm bao
Hoài thương mắc cỡ ngọt ngào...
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.10/14/09
LuânTâm
(1) Ca dao

ĐÃ NHƯ TIỀN KIẾP VẪN CÒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đã như tiền kiếp đã như...
Những vì sao lạc tương tư tìm về
Quên đói lạnh nhớ hôn mê
Thương về ngồi cạnh phu thê trọn lòng
Bếp hồng sưởi ấm chiều đông
Ngọt ngào mà mặn cay nồng chia đôi
Vui ở lại buồn xa trôi
Dòng sông quê cũ đất bồi tình thương
Ngọt thơm ru ướt mộng thường
Chắt chiu lọn mía ngọt đường anh thơm
Tình đầy nghĩa trọn công ơn
Đội ơn trời đất mình còn sánh vai
Xuân đi hạ rã thu phai
Sách đèn soi bóng thương hoài sử kinh
Ca dao thêu lụa vẽ hình
Vẽ xuân đơm trái ân tình thơm ngon
Đã như tiền kiếp vẫn còn
Hồng ân ấn dấu sắc son nghìn đời
Thương hoài từ ấy chưa vơi...
Nha cưng...
Anh ơi...

10/16/09
Hoài Thương

BƯỚM NHÌN HOA MƯATHƠM HOA MẮC CỠ NGỌT NGÀO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.