THƯƠNG HƠN HƠN NỮA. HƠN THƠM HƠN NGỌT
Tuesday, September 6, 2011 3:19:49 PM
Luân huynh ơi... về rồi....muội về rồi... Bớ...huynh !!!
Huynh à... còn một bài thơ huynh gửi tối hôm qua, nhưng muội chưa có mở email ra, mà chỉ thấy cái tựa thơ thôi hà, vừa ngồi xuống mở máy ra thấy huynh bấm sang một bài thơ nóng hổi vửa thổi vừa ăn, mà hay quá xá cở...mà dễ thương nữa, nên muội dọn ra bàn xơi liền, huynh đã thức dậy rồi phải hôn? nếu huynh chưa ăn sáng thì muội mời huynh một tách cà phê sửa đậu nành mà muội đang nhâm nhi cùng với bài thơ của huynh đó, Chúc huynh một ngày mới thơm ngọt y như hồn thơ....LoveU....!
HƠN THƠM HƠN NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hơn thơm hơn ngọt hơn hiền
Hơn thơ hơn nhạc hơn tiên nghìn đời
Hơn hoa hơn mộng tuyệt vời
Hơn thương hơn nhớ hơn lời tình ca
Ru hoa em ngủ thăng hoa
Buồn đau anh gánh ngọc ngà cho em
Hơn bông bưởi hơn hoa sen
Hơn trời thương đất hơn thèm hôn mê...
Hơn thơ dài chân câu thề
Dài tóc trói buộc phu thê đá vàng
Cho anh dài lưng thơ tràn
Ăn no tốn vải em ngoan tiên bồng
Cưng ngày trắng cưng đêm hồng....
Hơn thơm vợ hơn thơm chồng thơm cưng...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/17/09
LuânTâm
THƯƠNG HƠN HƠN NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn anh còn ngọt còn thơm
Còn trăng còn mật còn ơn nghĩa dầy
Còn hoài áo trắng thơ ngây
Còn thơm hương áo còn say men tình
Chép hoài tình sử tình kinh
Vai đeo vai vác ân tình lên non
Còn anh lúng liếng môi son
Dắt tay qua biển mê hồn chân mây
Còn anh mộng mị tràn đầy
Đỉnh trời chưa đủ chứa gầy nhớ thương
Còn anh còn một thiên đường
Còn hồng còn trắng đơm hương cuộc đời
Ngày thương tuyệt đêm thương vời
Thương hơn hơn nữa những lời bài thơ...
Nha anh...
Nha cưng...
09/17/09
Hoài Thương
Huynh à... còn một bài thơ huynh gửi tối hôm qua, nhưng muội chưa có mở email ra, mà chỉ thấy cái tựa thơ thôi hà, vừa ngồi xuống mở máy ra thấy huynh bấm sang một bài thơ nóng hổi vửa thổi vừa ăn, mà hay quá xá cở...mà dễ thương nữa, nên muội dọn ra bàn xơi liền, huynh đã thức dậy rồi phải hôn? nếu huynh chưa ăn sáng thì muội mời huynh một tách cà phê sửa đậu nành mà muội đang nhâm nhi cùng với bài thơ của huynh đó, Chúc huynh một ngày mới thơm ngọt y như hồn thơ....LoveU....!
HƠN THƠM HƠN NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hơn thơm hơn ngọt hơn hiền
Hơn thơ hơn nhạc hơn tiên nghìn đời
Hơn hoa hơn mộng tuyệt vời
Hơn thương hơn nhớ hơn lời tình ca
Ru hoa em ngủ thăng hoa
Buồn đau anh gánh ngọc ngà cho em
Hơn bông bưởi hơn hoa sen
Hơn trời thương đất hơn thèm hôn mê...
Hơn thơ dài chân câu thề
Dài tóc trói buộc phu thê đá vàng
Cho anh dài lưng thơ tràn
Ăn no tốn vải em ngoan tiên bồng
Cưng ngày trắng cưng đêm hồng....
Hơn thơm vợ hơn thơm chồng thơm cưng...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.09/17/09
LuânTâm
THƯƠNG HƠN HƠN NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn anh còn ngọt còn thơm
Còn trăng còn mật còn ơn nghĩa dầy
Còn hoài áo trắng thơ ngây
Còn thơm hương áo còn say men tình
Chép hoài tình sử tình kinh
Vai đeo vai vác ân tình lên non
Còn anh lúng liếng môi son
Dắt tay qua biển mê hồn chân mây
Còn anh mộng mị tràn đầy
Đỉnh trời chưa đủ chứa gầy nhớ thương
Còn anh còn một thiên đường
Còn hồng còn trắng đơm hương cuộc đời
Ngày thương tuyệt đêm thương vời
Thương hơn hơn nữa những lời bài thơ...
Nha anh...
Nha cưng...
09/17/09
Hoài Thương











