My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TIÊN TIÊN NHO NHỎ NGỌT NGÀO. HỨNG VẦN THƠ NGỌT BỂ DÂU

Huynh ơi.... Vắng mấy ngày trên diễn đàn, biết chắc là huynh chờ, nhưng dù sao cũng may mắn đó huynh, tưởng đâu muội thu xếp hành trang đi làm khách ở bệnh viện rồi, nhưng mà chưa đến đổi nào, tối nào cũng login cái trang này ra, nhưng viết tới viết lui vẫn chưa xong, tối nào cũng hết pin nên không viết nổi. Về nhà thấy huynh vẫn còn đó chờ muội. Tội nghiệp mấy bài thơ ghê đi, tối nay muội nhặt lại từ từ. Mong huynh giúp muội một tay nhe.....LoveU....!

TIÊN TIÊN NHO NHỎ NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Mèo tiên nho nhỏ thỏ tiên thơ
Êm ấm thơm mềm lòng nai tơ
Hương áo tình thu vàng ngơ ngẩn
Dấu buồn trôi trong vết bụi mờ...

Gót mù sương lạnh hồn thơ
Thương cây nhớ cội tình cờ phù du
Chân mây mặt khói tương tư
Bóng mưa bóng nắng thực hư thuyền sầu
Hụt hơi hò hẹn chiêm bao
Chiều đông giọt nắng hoa đào Đường thi
Hứng tình đỏ má cong mi
Dâng tình cởi áo xuân thì cho nhau
Thương hoa tiếc ngọc trân châu
Câu thơ hoà nhạc bắc cầu bình yên
Anh tình quê em tình tiên
Phù sa sưã mật thêm ghiền thêm mê
Trăm năm tình nghiã phu thê
Nghìn năm liền cánh hạc về mưa môi
Ân tình mẹ đất cha trời
Trăm thương tiếng ngàn nhớ lời ca dao
Giường trăng áo gió chăn sao
Gối ôm da mộng trầu cau tình trần....
Hơn thơm hơn ngọt hơn cưng ...
Gửi đời hương áo hồng ân chung tình
Gửi người hoa nắng phù sinh
Cho thơ cho mộng chung mình thăng hoa...
Nha cưng....
Thương ơi....

MD.09/26/09
LuânTâm

HỨNG VẦN THƠ NGỌT BỂ DÂU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Rừng mơ núi mộng suối hồng thơ
Mở cửa mùa thu nắng lụa tơ
Thấy anh ngơ ngẩn vàng hương áo
Buồn gửi mây trời đan áo mơ...

Ngày về đợi đêm về chờ
Thu đi đón gió mùa thơ trở về
Cõng trên lưng giọt đam mê
Đi qua sông nhớ đi về cõi thương
Anh dìu em khúc đoạn trường
Vai mang tay xách mười phương gió hiền
Anh thơ tiên em mèo tiên
Một rừng nai thỏ vui miền cỏ hoa
Vàng thu nắng rụng chiều tà
Trăng tròn chờ gốc cây đa mọc tình
Chị Hằng cười mĩm xinh xinh
Hoa thơ cài tóc nguyên trinh mộng đầu
Hứng vần thơ ngọt bể dâu
Tẩm môi thơm ngọt hương dâu biển tình
Anh tình sử em tình kinh
Trời thương nên ghép hai mình bên nhau
Ngày mưa đêm nắng khát khao
Yêu thương chen lấn trăng sao rủ về
Trăng ăn mật sao hôn mê
Bốc hơi mây trắng giọt thề trên môi
Bao mùa xuân phủ núi đồi
Mang thơ trổi nhạc tình khôi địa đàng
Cho anh...
Cưng ơi...

09/30/09
Hoài Thương

TÌNH CA KHÔNG LỜI. THƯƠNG CA ẤM LÒNGTHƠ HỒNG LỆ THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.