TIẾNG CƯỜI THƠ KHÔNG. TÌM LẠI NỤ CƯỜI
Tuesday, September 6, 2011 3:18:36 PM
Chào Luân huynh ba bên bốn phía nên type không xuể huynh ơi! Chào luân huynh sáng sớm thứ bảy nhẹ tênh như bóng bóng,
sáng nay ở bên muội trời nắng, nắng thật vàng đến thơm phức luôn đó huynh, nhóm bông lau đã lúng phúng chào mùa thu với gió mát nắng ấm, nhất định là một ngày đẹp trời và để hoàn hảo ý nghĩa của một ngày thu tuyệt vời, đã hứa với huynh dắt Milo đi dạo trên khắp ngọn đồi, nhưng không muốn trễ thêm một bài thơ của huynh đó, vì vắng thơ là vắng đi cái hồn của mùa thu. Muội cũng chúc huynh sáng nay thức dậy trời nắng và cũng đi thể dục như muội, nhớ hôm qua bên huynh mưa to nên sửa soạn đi ra cửa rồi trở vô nhà, hôm nay ráng lên nha huynh....LOveU....!
TIẾNG CƯỜI THƠ KHÔNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một mai cát bụi về trời
Trần gian còn vọng tiếng cười thơ không
Bóng mây tím bóng bụi hồng
Bóng chị lỡ bước sang sông đắm thuyền
Đau con sáo xót chim quyên
Tan dịu hiền nát bình yên kinh cầu
Chuồn chuồn châu chấu cào cào
Bướm xanh ong đỏ lộn đầu thiêu thân
Tội tình sen trắng trong ngần
Giả làm mẹ mốc giấu chân che mình
Đi lủi thủi về làm thinh
May còn đóm lưả tình kinh rễ bần
Sớm hủ hỉ đêm thì thầm
Dìu nhau vượt bể khổ trăm năm còn
Hương thơ hồn nhạc trăng non
Quê người lận đận không mòn thiên hương
Gieo hoa quốc ngữ bốn phương
Ruộng vườn cũng có văn chương ruộng vườn
Nôi vọng cổ nhà cải lương
Chôn nhau cắt rún cội nguồn không quên
Chung hồn chung mộng chung tên
Gối ôm da lạnh bắt đền chăn dê...
Cùng đi cùng đến cùng về....
Nha cưng ...
Thương ơi....
MD.09/17/09
LuânTâm
TÌM LẠI NỤ CƯỜI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đi tìm giữa bộn bề
Lượm yêu dấu cất hôn mê để dành
Vạt mây hồng giọt nắng xanh
gieo mầm đất mẹ tập tành nuôi con
Một mai sông cạn núi mòn
Con thơ khôn lớn cội nguồn không quên!
Hồng trần mưa gió chông chênh
Nén lòng em cũng hát mềm lòng nhau
Một mai mùa sẽ qua mau
Tuyết sương lạnh trắng không màu không thơ
Cuối đường vắng bóng đợi chờ
Làm thinh cất những ước mơ vào lòng
Hư không về gặp hư không
Tiếng cười rơi xuống bụi hồng rã tan
Em đi tìm giọt bẽ bàng
Cho anh lau lệ dưới hàng thuỳ dương
Đủ trò đủ kịch cải lương
Đủ đàn đủ nhạc đón Thương về nhà
Hồn trăng hồn nước tình ca
Liền thương liền nhớ xa hoa đủ điều
Liền hơi thở liền tình yêu
Cùng bình minh ấm chung chiều tím thơm
Liền môi liền mắt liền hồn
Mai không xa nữa giận hờn ra đi
Em tìm nhặt hạt xuân thì...
Nha thương...
Cưng ơi...
09/19/09
Hoài thương
sáng nay ở bên muội trời nắng, nắng thật vàng đến thơm phức luôn đó huynh, nhóm bông lau đã lúng phúng chào mùa thu với gió mát nắng ấm, nhất định là một ngày đẹp trời và để hoàn hảo ý nghĩa của một ngày thu tuyệt vời, đã hứa với huynh dắt Milo đi dạo trên khắp ngọn đồi, nhưng không muốn trễ thêm một bài thơ của huynh đó, vì vắng thơ là vắng đi cái hồn của mùa thu. Muội cũng chúc huynh sáng nay thức dậy trời nắng và cũng đi thể dục như muội, nhớ hôm qua bên huynh mưa to nên sửa soạn đi ra cửa rồi trở vô nhà, hôm nay ráng lên nha huynh....LOveU....!TIẾNG CƯỜI THƠ KHÔNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một mai cát bụi về trời
Trần gian còn vọng tiếng cười thơ không
Bóng mây tím bóng bụi hồng
Bóng chị lỡ bước sang sông đắm thuyền
Đau con sáo xót chim quyên
Tan dịu hiền nát bình yên kinh cầu
Chuồn chuồn châu chấu cào cào
Bướm xanh ong đỏ lộn đầu thiêu thân
Tội tình sen trắng trong ngần
Giả làm mẹ mốc giấu chân che mình
Đi lủi thủi về làm thinh
May còn đóm lưả tình kinh rễ bần
Sớm hủ hỉ đêm thì thầm
Dìu nhau vượt bể khổ trăm năm còn
Hương thơ hồn nhạc trăng non
Quê người lận đận không mòn thiên hương
Gieo hoa quốc ngữ bốn phương
Ruộng vườn cũng có văn chương ruộng vườn
Nôi vọng cổ nhà cải lương
Chôn nhau cắt rún cội nguồn không quên
Chung hồn chung mộng chung tên
Gối ôm da lạnh bắt đền chăn dê...
Cùng đi cùng đến cùng về....
Nha cưng ...
Thương ơi....
MD.09/17/09
LuânTâm
TÌM LẠI NỤ CƯỜI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đi tìm giữa bộn bề
Lượm yêu dấu cất hôn mê để dành
Vạt mây hồng giọt nắng xanh
gieo mầm đất mẹ tập tành nuôi con
Một mai sông cạn núi mòn
Con thơ khôn lớn cội nguồn không quên!
Hồng trần mưa gió chông chênh
Nén lòng em cũng hát mềm lòng nhau
Một mai mùa sẽ qua mau
Tuyết sương lạnh trắng không màu không thơ
Cuối đường vắng bóng đợi chờ
Làm thinh cất những ước mơ vào lòng
Hư không về gặp hư không
Tiếng cười rơi xuống bụi hồng rã tan
Em đi tìm giọt bẽ bàng
Cho anh lau lệ dưới hàng thuỳ dương
Đủ trò đủ kịch cải lương
Đủ đàn đủ nhạc đón Thương về nhà
Hồn trăng hồn nước tình ca
Liền thương liền nhớ xa hoa đủ điều
Liền hơi thở liền tình yêu
Cùng bình minh ấm chung chiều tím thơm
Liền môi liền mắt liền hồn
Mai không xa nữa giận hờn ra đi
Em tìm nhặt hạt xuân thì...
Nha thương...
Cưng ơi...
09/19/09
Hoài thương











