My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÌNH CA KHÔNG LỜI. THƯƠNG CA ẤM LÒNG

Chào Luân huynh...Lúc ăn cơm chiều muội có vào đọc lại mấy bài thơ, đi nằm nghỉ một chút vì không cách nào cưỡng lại cái mệt mỏi của suốt một ngày đôn đáo, bằng mọi cách để lấy lại tinh thần muội thức dậy châm một tách trà sâm, ngâm ở trong nước sôi 10 phút, uống trà thơm để đọc một bài thơ cũng thật thơm của huynh. Bây giờ nghe khoẻ hơn hồi nảy nhiều rồi, huynh ăn cơm ngon đi nha và hy vọng lát nữa muội có thơ cho huynh đọc, thấy mình hổ thẹn thiệt vì càng ngày muội càng xuống dốc rùi huynh có thấy không? chỉ ở trong lòng muội thì không có gì thay đổi thôi, cám ơn huynh những bài thơ bất tận....LoveU.....!

TÌNH CA KHÔNG LỜI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thơm em thơm em thơm em
Nghe mưa kể chuyện ru mềm dỗ ngoan
Gối tay trắng gót sen vàng
Thương cha mẹ lạnh lệ tràn nửa khuya
Hoa tiên bút bướm lia thia
Nhái bầu nhái bén đầm đià còn không
Kề tai rót mật tràn đồng
Cho xanh tóc bạc cho hồng môi non
Thương cò con nhớ thỏ con
Âm thầm lủi thủi không mòn dấu yêu
Giọt tình giọt nghĩa chắt chiu
Trôi sông lận đận chín chiều nhớ quê
Gìn vàng giữ ngọc ăn thề
Cưng cưng ..nưã ..nưã ...đi về cưng hôn..
Trầu không còn ốc mượn hồn
Mái tranh xuôi giọt bồng con nước nhà
Đi tài hoa đứng tài hoa
Ngồi tình ca nằm hoan ca dao tình
Bóng trăng bóng miễu bóng đình
Thôi nôi lưu lạc còn mình cho ta
Em thơ ngây điệu tiên nga
Anh thơ ngây điệu tình ca không lời
Thương bốc lưả nhớ hụt hơi
Tiên bồng còn bóng rong chơi hồng trần
Gần mà xa xa mà gần
Chung thân tương kính như tân mới là
Chung hồn nở nhụy khai hoa
Cho trăng ăn mật quê nhà hoài thương....
Nha cưng ...
Thương ơi...

MD.09/27/09
LuânTâm

THƯƠNG CA ẤM LÒNG
(Thương tặng Luân huynh)

Thơm anh trăng mĩm cười tròn
Tình ca nồng ấm sắt son thơm hoài
Cám ơn cha mẹ ân dài
Thương nhau một kiếp trần ai theo về
Đường trăm hướng một sơn khê
Nắm tay dìu dắt bộn bề yêu thương
Chống chèo tuyết giá mù sương
Đi qua trăm cõi mộng thường rủi may
Theo anh hương gió tóc bay
Thơm trăng thơm mật thơm hoài... thơm em !
Cỏ xanh thu ướt môi mềm
Đồng xanh bát ngát bên thềm trung thu
Cho tình ca ngọt đêm ru
Cho thương ca ấm tương tư thơm nồng
Em nghiêng vai hứng tình hồng
Anh nghiêng vai hứng tiên rồng cháu con
Tâm nguyền hải thệ minh sơn
Gió mưa giông bão không mòn nghĩa ân
Dìu nhau sáng đỡ chiều nâng
Ôm nhau đêm lạnh ngỡ xuân bốn mùa
Thương ngày nắng yêu ngày mưa
Trăm năm sau nữa tình xưa lại về
Đầu thai mấy kiếp còn mê
Chung vai chung bóng chung quê hương mình
Sinh tồn nuôi lớn niềm tin
Cho thơm thơm mãi mật tình mật hương...

10/02/09
Hoài Thương

CHO THU NHÕNG NHẼO. CHO VỀ BÊN NHAUTIÊN TIÊN NHO NHỎ NGỌT NGÀO. HỨNG VẦN THƠ NGỌT BỂ DÂU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.