My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TRÈO NON TRẮNG VƯỢT SUỐI HỒNG. ĐI MÂY VỀ KHÓI TÌM RU



TRÈO NON TRẮNG VƯỢT SUỐI HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Van xin...đừng có... nếu như...
Không em anh bóng thực hư ăn đòn
Xác chớp bể hồn mưa nguồn
Cũng đành đứt bóng thiên đường mồ côi
Kiến kiện khoai cóc kiện trời
Không đom đóm bóng xanh đồi yêu ma
Không đời không đạo không hoa
Không trăng không gió không nhà không quê
Không đi không đến không về
Không ăn không uống không chê không thèm
Không mừng không giận không ghen
Không xa không lạ không quen không nhìn
Không nâng không hứng không tình
Không mưa không nắng không kinh không cầu
Không hương không lưả không màu
Không mơ không mộng không đầu không môi
Không rừng không suối không đồi
Không hồn không xác không chơi không cần
Không yêu không thương không xuân
Không thơm không ngọt không từng hôn mê
Không chờ không hẹn không thề
Không thơ thương tặng đi về phù du
Em ơi... đâu có nếu như...
Chưa hoa đã bướm thiên thư vợ chồng
Trèo non trắng vượt suối hồng....
Hôn cưng ...
Thương ơi...

MD.10/08/09
LuânTâm

ĐI MÂY VỀ KHÓI TÌM RU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nếu anh còn mãi bên em
Trái tim còn đập giọt mềm hồng ân
Trăm năm đời mãi còn xuân
Thực hư hư thực cũng cần âm hơi
Không còn anh không đất trời
Không thơ dạo nhạc không lời cưng thương
Không còn anh mất thiên đường
Hồng lan cúc rã bên đường trần ai
Chưa thu mà nắng vàng phai
Chưa đông tuyết trắng phủ dầy chiêm bao
Không nhau thế giới xóa màu
Không thương cưng nhớ không sao trên trời
Không trăng mưa phủ xuống đời
Hồng tan trắng rã lệ rơi biển tình
Về âm thầm cõi lặng thinh
Đi thờ thẫn giữa chợ đình thẫn thơ
Không nhau vùi dập đợi chờ
U mê buổi sáng dại khờ hoàng hôn
Gửi về đâu một linh hồn
Không nơi nương tựa từ ngôn không cần
Im ru gió chở phù vân
Hư không mấy cõi không gần không xa
Anh ơi...một bóng chiều tà
Bờ thương bến nhớ chiều pha sương mù
Đi mây về khói tìm ru...
Anh về...
Nha cưng...

10/14/09
Hoài Thương

THƠM HOA MẮC CỠ NGỌT NGÀOLuân huynh ơi...khoan hãy post thơ mới cho ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.