My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG. HƯƠNG PHÈN CŨNG THƠM

Anh Tâm ơi...Em mới vừa ăn cơm tối xong bước vào đây mừng húm nè! Cám ơn cái mess nhắn gửi dặn dò thật là cảm động anh nha. Trời ở bên em vẫn còn mưa và âm u lắm, suốt ngày hôm nay đi làm và chiều về phải che dù mặc áo mưa, nhưng đã bớt lạnh hơn mấy hôm trước rồi. Anh nói em làm mấy bài thơ rất nhanh, không phải lúc nào cũng có thơ và lúc nào cũng nhanh đâu anh, chỉ là có khi thôi, còn bình thường có lúc ngồi vò đầu nặn óc cũng không viết được, may mà có anh xướng thơ nên em mới có thơ hằng ngày để viết. Thật là may mắn cho em, không biết trời xui đất khiến ở đâu mà được gặp anh, em cám ơn trời đất và cám ơn anh đã cho em nhiều cơ hội học hỏi. Anh nói rất đúng tri kỷ tri âm chỉ cần một người thôi anh nha. một người đồng hành nhưng đi đến nơi đến chốn, một người quỵ xuống thì có một người nâng lên. Một người luôn sẵn sàng đưa bàn tay của mình cho người kia, sự va chạm cũng không làm cho rạn nứt tình cảm, giữa hai người bạn đi đến tầm mức ấy, chắc chắn phải có một chiều sâu thật sâu sắc. Vui buồn giận ghét cũng không thể phân họ ra, hai người đã phối hợp lại thành một người cùng một âm hưởng, thế nên mới có cái từ Tri Kỷ Tri Âm đó anh à! em cũng mong anh cuối tuần thể dục tốt và cũng ngoan như em nha, không có ngồi suốt ở trên bàn cặm cụi gõ hoài gõ hoài.... Chúc anh cuối tuần an vui cùng những người thân xung quanh. Và ở nơi xa luôn có em nghĩ về anh Tư hạnh phúc an lành...LoveU.....!

Anh nè... em đọc lại bài "Vẫn Chờ Cưng Cưng" sao quá thương và quá đúng như sự thật, anh viết đúng như em cảm nhận và hiểu thấu về anh, bài này em họa rồi mà vẫn còn muốn họa thêm một lần nữa đó anh. Vì đọc thơ mỗi lần có thể có những cảm xúc khác nhau ít nhiều, anh đọc xem cảm xúc hôm nay của em nha...

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng cưng chẳng biết để đâu
Giấu vào áo gối ngọt ngào ấm êm
Sợ cưng đau thương cưng mềm
Giấu vào quyển sách ngày đêm chung bài
Sợ cưng lem mực trần ai
Giấu vào túi áo thương hoài chung tim
Sợ ngủ mê đè cưng tiên
Giấu vào mái tóc bồng bềnh lên ngôi
Sợ gió cuốn cưng về trời
Giấu vào thơ thẩn nghìn đời thiên hương
Sợ người ghen đời không thương
Giấu vào tim óc náu nương riêng mình
Sợ anh chết cưng linh đinh
Giấu vào hồn mộng tình kinh dỗ dành
Sợ hồn rã bóng chim xanh
Giấu vào trăng gió thơm lành ngây thơ
Thương đứt ruột nhớ dại khờ
Bể dâu đứt bóng vẫn chờ cưng cưng ...

MD.12/04/08
LuânTâm

HƯƠNG PHÈN CŨNG THƠM
(Thương viết cho anh Luân Tâm)

Cưng em trời biển bao la
Nên không chỗ giấu trong nhà tường cao
Sợ em gầy ốm xanh xao
Dắt tay ra cửa ngọt ngào thân thương
Sợ em trúng nắng trúng sương
Anh nay lưng gánh can trường cũng cam
Sợ em mệt nhọc đi làm
Anh chờ anh đợi chiều lam mây hồng
Sợ em tan giữa hư không
Níu mây níu gió tan bồng ướp mơ
Sợ em đau tuổi ngây thơ
Xoa lưng thay áo dại khờ đón đưa
Sợ em qua phố mắc mưa
Ướt chân anh cõng chiều thưa về nhà
Sợ tình nhỏ giọt châu sa
Cong lưng kinh sử thăng hoa kết đèn
Sợ em mưa gió ho hen
Che khăn đấp áo hương phèn cũng thơm...

hả anh...?
Cưng ơi...

10/23/09
Hoài Thương

Em Hoài Thương tri kỷ tri âm VẪN CHỜ CƯNG CƯNG . Nghìn năm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.