My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG . Nghìn năm

Em Hoài Thuơng vô cùng trân quý thân thương kính mến đặc biệt ơi !
Anh thực hết xúc động cảm động vui mừng ấm lòng hạnh phúc đến không sao cầm được nước mắt khi được đọc liên tiếp ,chỉ trong 1 thời gian ngắn ,cả 3 bài thơ tuyệt vời cao quý vời vời ngọt ngào mênh mông mà em thương hoạ tặng anh & 3 Mess.gửi lời nhắn thăm chúc rất thân thương đầm ấm ... cùng với hình ảnh trình bày minh hoạ công phu thực đẹp phù hợp với từng bài thơ. Đối với anh ,ngoài những xẻ chia tri kỷ tri âm đồng điệu trong những bài hoạ rất NHANH ( như sao như điện xẹt, ngoài sức tưởng tượng cuả anh !),rất tài hoa "lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu", đặc biệt những Lời Nhắn Gửi quen thuộc thân thương đầm ấm nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự trên mỗi bài thơ hằng ngày cuả em, cũng chính là Những Bài Thơ ĐẸP hơn cả thơ nưã ! Thiệt như vậy đó , em có biết hôn em Hoài Thương ơi ? Hôm nay anh chỉ xin post 2 bài thơ cũ để em đọc cho vui 1 chút ...đồng thời cũng là để xin thay lời thương kính chúc em cuối tuần được thực sự mạnh khoẻ an vui nhẹ nhàng đầm ấm bên cạnh gia đình & những người thân yêu nhất ,em nhá ...Nếu trời không mưa & không lạnh lắm , xin em cố gắng đi bộ ra ngoài tập thể dục,phơi nắng ,hít thở không khí trong lành , hoặc viếng thăm bà con bạn thiết láng giềng cho khuây khoả ,thư giản sau 1 tuần quá bận rộn căng thẳng ngược xuôi cực khổ vì miếng cơm manh áo nơi xứ lạ quê người ,em nhá ! Sức khoẻ là vấn đề tối quan trọng nhất, em nhá ! Anh Tư không muốn em cứ mãi ngồi yên trước màn hình Computer hoài & thức quá khuya vì quá "ngây thơ"....rất nguy hại cho sức khoẻ nhiều lắm ,em nhá ! Chắc em vẫn còn nhớ anh thường nói với em là trong đời , chỉ cần mình có được 1 người Tri Âm Tri Kỷ thực sự đúng nghiã xứng đáng thiệt tình ,thì cũng đã là quá may mắn "tam sinh hưũ hạnh" rồi ,không uổng phí 1 kiếp làm con người nhỏ nhoi mong manh trong cõi vô thường "cõi người ta " vốn luôn quá dâu bể tang thương đoạn trường ,ồn ào bụi bặm này ....Thư bất tân ngôn nhá ... Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ...Thương à....MD.10/23/09.LT
TB:Xin em vui lòng chiụ khó xem tiếp 2 bài thơ 1/ " VẪN CHỜ CƯNG CƯNG " và...2/ NGHÌN NĂM " bên dưới đây ,em nhá !

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)


Cưng cưng chẳng biết để đâu
Giấu vào áo gối ngọt ngào ấm êm
Sợ cưng đau thương cưng mềm
Giấu vào quyển sách ngày đêm chung bài
Sợ cưng lem mực trần ai
Giấu vào túi áo thương hoài chung tim
Sợ ngủ mê đè cưng tiên
Giấu vào mái tóc bồng bềnh lên ngôi
Sợ gió cuốn cưng về trời
Giấu vào thơ thẩn nghìn đời thiên hương
Sợ người ghen đời không thương
Giấu vào tim óc náu nương riêng mình
Sợ anh chết cưng linh đinh
Giấu vào hồn mộng tình kinh dỗ dành
Sợ hồn rã bóng chim xanh
Giấu vào trăng gió thơm lành ngây thơ
Thương đứt ruột nhớ dại khờ
Bể dâu đứt bóng vẫn chờ cưng cưng ...

MD.12/04/08
LuânTâm


*******
151. nghìn năm
(Thương gửi em Hoài Thương)


Băng rừng lội suối trèo non
Bóng tan mây rã khói mòn mắt thu
Dìu nhau vào cõi sương mù
Trôi em mộng suối đền bù tái sinh
Võ vàng xơ xác điêu linh
Vẫn cười đổ quán xiêu đình hơn xưa
Đói đùa nắng khát tắm mưa
Ru hồn thơm tiếng võng trưa gió chiều
Ngọt ngào lối hẹn dấu yêu
Sông thương biển nhớ cũng liều phù vân
Hình như nơi ấy đã gần
Hình như quê cũ vẫn thân vẫn hiền
Nghìn sau em vẫn là tiên
Hương em xóa hết ưu phiền trần gian
Em như bóng quế trên ngàn
Như bông sen trắng nhụy vàng quê ta
Em đi trên những màu hoa
Tình ca nâng gót thơ tà áo bay
Cùng em giặt áo sông nầy
Cùng em phơi áo trên cây hoa vàng
Màn trời chiều đất vẫn ngoan
Hai lòng hoà một điệu đàn tri âm
Anh ru em ngủ nghìn năm
Em tan theo ánh trăng rằm ngây thơ
Em ru anh ngủ mộng mơ
Tình ta vượt thác vượt bờ phù sinh
Nhẹ nhàng thoát xác giữ tình
Dìu nhau vào chốn vô hình vô vi
Bao nhiêu tử biệt sinh ly
Trả cho bể khổ cuốn đi về Trời…
Chiếc hôn tiền sử không rời
Tay nào ôm hết vòng đời… sắc không...


MD.06/29/05
LuânTâm
(Trích trong TT "Hương Áo",MinhThư xb,USA.2007,tr.348-349)

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG. HƯƠNG PHÈN CŨNG THƠMBÓNG HÌNH. HÌNH BÓNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.