VỖ VỀ EM THƠ. XUÂN RƠI XUỐNG TRẦN
Tuesday, September 6, 2011 3:24:59 PM
Chào Luân huynh một ngày mới, mới sáng sớm đang nhâm nhi cà phê, cà phê nóng quá nên viết với huynh một bài thơ ngắn để chờ cà phê nguội. Tối hôm qua làm xong bài thơ là muội đã tắt máy đi ngủ, vì ngồi hết nổi mà cũng hết xí quách luôn, sáng nay mở máy ra thấy huynh forward email nhiều lần, muội giật mình là mình quên chào huynh trước khi đi ngủ , sorry nha huynh vì muội quên chúc huynh ngủ ngon. Hôm qua làm việc đến tối hù nên nằm xuống là muội ngủ mất tiêu, ngủ một giấc ngon lành nên có nằm chiêm bao rồi thức dậy quên hết, tiếc quá! không thì muội sẽ kể lại cho huynh nghe, chỉ nhớ mơ màng là trước khi đi ngủ đọc được ở đâu đó những dòng thơ tuyệt vời mê ly, mỗi câu mỗi chữ mỗi ý, mỗi vần mỗi điệu len vào hồn người như men rượu đi vào mạch máu của mình đó huynh, đó là cơn say ngôn từ, mà nhất là ngôn từ của thơ rất thơ. Hôm nay muội đi làm sẽ tranh thủ về rất sớm và cùng đọc thơ mới nghen huynh....LoveU....!
VỖ VỀ EM THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thu em mấy tuổi buồn không
Mà sao hôm trước sang sông sau hè
Sao mai lận đận câu thề
Sông ngân nga nhịp cầu tre cong mình
Tắm trăng hé nhuỵ hoa quỳnh
Hứng sương thu giọt hoa hồng bồng cưng
Thơ ngây nhạc nắng trào xuân
Trôi sầu đông đá ăn mừng hôn mê
Hương tình tấm mẳn bến tre
Câu thơ thơ mộng vỗ về cần thơ....
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.09/14/09
LuânTâm
XUÂN RƠI XUỐNG TRẦN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chưa thu đã thấy thu tàn
Vừa rời tay đã tràn lan nỗi buồn
Suốt ngày ôm giấc hoài thương
Chiêm bao thơ ngủ xếp buồn thành vui
Dư âm vọng lại ngọt bùi
Vi vu gió thổi ngược xuôi nhớ người
Quỳnh Lan Hồng Cúc tuyệt vời
Cho em mơ mộng xuân rơi xuống trần
Tưởng đâu mây gió phù vân
Ai ngờ Thu biếc trong ngần Bến Tre...
Anh ơi...
Cưng ơi...
09/14/09
Hoài Thương
VỖ VỀ EM THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Thu em mấy tuổi buồn không
Mà sao hôm trước sang sông sau hè
Sao mai lận đận câu thề
Sông ngân nga nhịp cầu tre cong mình
Tắm trăng hé nhuỵ hoa quỳnh
Hứng sương thu giọt hoa hồng bồng cưng
Thơ ngây nhạc nắng trào xuân
Trôi sầu đông đá ăn mừng hôn mê
Hương tình tấm mẳn bến tre
Câu thơ thơ mộng vỗ về cần thơ....
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.09/14/09
LuânTâm
XUÂN RƠI XUỐNG TRẦN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chưa thu đã thấy thu tàn
Vừa rời tay đã tràn lan nỗi buồn
Suốt ngày ôm giấc hoài thương
Chiêm bao thơ ngủ xếp buồn thành vui
Dư âm vọng lại ngọt bùi
Vi vu gió thổi ngược xuôi nhớ người
Quỳnh Lan Hồng Cúc tuyệt vời
Cho em mơ mộng xuân rơi xuống trần
Tưởng đâu mây gió phù vân
Ai ngờ Thu biếc trong ngần Bến Tre...
Anh ơi...
Cưng ơi...
09/14/09
Hoài Thương











