My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tư ơi!

Chúc anh thượng lộ bình an, tìm đến chân trời hạnh phúc

Hoài Thương

Anh Tư ơi! Khi em ngồi đây viết những dòng chữ này, có lẽ là lúc anh thả hồn lâng lâng đi về chân trời mới, sở dỉ em xài chữ mới ở đây là vì đã biết bao nhiêu năm rồi anh không trở lại quê hương mình. Mặc dù ở nơi ấy có những kỷ niệm thật quen thuộc, thân thương và trìu mến của một thời, mà chính em cũng một lần nào đó nghĩ thế, nhưng khi về tới nơi mới hay ra ngày nay tất cả khác xa ngày xưa, những còn đường quen thuộc khi xưa mỗi ngày anh đến trường, bạn bè cũ nơi góc quán cà phê bên đường, những ngày la cà tụ tập vui chơi của một thời niên thiếu. Một khoảng đường mà chúng ta mọi người đều trải qua một lần ở trong cuộc đời. Tất cả chỉ còn lại những hình ảnh trong kí ức thôi anh ạ! Làng cũ bây giờ đã là một khu phố hoàn toàn có bộ mặt mới. Thân quen và bạn bè gần như không còn, hoặc hoi hiếm chỉ một vài người còn ở lại, và có khi anh đã không nhận ra họ là ai nữa rồi! Thế hệ trẻ đã lớn lên, thế hệ mà anh mới gặp chúng lần đầu cũng đã hoàn toàn không một chút gì giống bọn anh ngày xưa. Một đám con trai không nhỏ cũng không lớn ở cái tuổi dậy thì của ngày xưa chơi đánh bi chọi đáo, bắt lăn quăn nuôi cá và bắt ếch phơi nắng, tụ ba tụ bãy với những thú vui phá phách nghịch ngợm. Ngày nay ở những khu chợ nhỏ bên ven đường anh sẽ nhìn thấy đám bọn trẻ tập nhảy break dance. Cô bé ngày nào theo anh lên xuống trên chiếc xe gắn máy đã không còn cái nét hồn nhiên thơ ngây như anh đã từng nghĩ đến trong những tháng năm qua. Có nhiều điều đã thay đổi để tiến lên chiều hướng tốt, và nhất định cũng có vô số kể những vấn đề thay đổi một cách tệ hại. Thời gian có thay đổi, nhưng xã hội mãi vẫn là cái xã hội phức tạp không tránh khỏi anh ạ! ở đâu cũng có tốt và xấu, có những lần chúng ta thành công và cũng có những lần ta thất bại thê thảm trong cuộc đời. Em mong rằng cho dù thất bại mình vẫn còn mãi có thể đứng lên bằng đôi chân của chính mình mà tiếp tục đoạn đường còn lại. Với em ngày về quê là ngày hạnh phúc nhất dù chỉ được thăm mồ mã ông bà, em sẽ mở rộng trái tim của mình ra để sắp xếp cho ngăn nấp, cái gì giữ lại và cái gì sẽ bỏ đi cho nhẹ đôi chân đã mòn mỏi với tuổi đời. Anh Tư cũng vậy nghe anh, sẽ không buồn và không bi quan khi phải trở về thực tại, cuộc đời dài lắm và bao giờ cũng thay đổi không như ước nguyện của mình, mà đôi khi chỉ cần anh gật đầu chấp nhận, thì đó đã là hạnh phúc. Em xin trân trọng thương mến kính chúc anh một mùa giáng sinh và năm mới thật đặc biệt hạnh phúc, vạn sự như ý anh nha...Thương....Hoài Thương

TB: Anh Tư ơi! mấy ngày này em vẫn còn bận, vì hôm cuối tuần tuyết rơi nhiều quá nên không có đi mua quà giáng sinh được, 2 ngày nay em vừa đi làm vừa đi phố, đi tặng quà thân thuộc bạn bè và đi chúc mừng thăm viếng nhiều người, chưa có họa thơ anh, cám ơn anh trước khi đi dù đã quá lu bu bận rộn vẫn làm thơ và gửi những cái mess thật dài cho em đọc, giải thích về văn sử học của những nhà thơ lừng danh trong quá khứ. Cám ơn anh đã có lòng nhắc nhở và cổ động tinh thần em gái.

SÀI GÒN GIÁNG SINH (Thương tặng anh Luân ...THƠM CƯNG NHO NHỎ NGỌT NGÀO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.