ANH VỀ ĐỂ AÓ LẠI ĐÂY
Wednesday, September 7, 2011 5:00:53 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa tiên tiên ơi ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Em khoẻ hôn em ơi ...mà sao ...bóng chim khói tăm cá sương mù áo em hoài thương hoài nhớ hoài mong ...nước ròng chống nước lớn chèo quá mỏi mê hoài ...vầy nè ...Nho nhỏ ơi ? Anh quá đau lòng đứt ruột nhìn những dòng " HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ "cuả 2 anh em mình bị lẻo đẻo cầm cờ chạy hiệu sau chót ...đến nổi gần như bị chìm xuống vực sầu không còn thấy được 1 chút xíu ánh sáng mặt trời đầm ấm thân thương quen thuộc nào như bạn bè láng giềng xung quanh mình nè...Em ơi ! Do vậy ,dù đang rất là không khoẻ , anh cũng cố gượng dậy lục lạo tìm được 1 giọt hương tình phèn hương nhớ hương tình xưa để xin thương gửi thương tặng em cho vui 1 chút ....và cũng là để cho các con thơ con chữ ngây thơ cuả mình trong "HTHAHT" khỏi phải quá tủi thân bị chết ngộp ...em nhá... Anh xin thân thương yêu mến kính chúc em & toàn thể quý quyến luôn được Vui Mạnh..."Be Healty...Be Happy...Take It Easy ...." em nha ! Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào....Thương ơi ...Thương à....Thư bất tận ngôn nha...Thương ơi ....MD.12/0-1/2010 LT.
ANH VỀ ĐỂ AÓ LẠI ĐÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng" (1)
Dằn co giường gãy sầu chung
Nuôi tình dưỡng nghĩa cưng cưng cho giàu
Nghìn trùng bèo nước gặp nhau
Hẹn hò trăng mật xé rào tử sinh
Núi đi rừng đứng suối nhìn
Đêm thiêng hoa nắng ru tình dỗ mưa
Dặn dò...hờn dỗi đổ thưà
Tại Cha tại Mẹ tại buà bỏ ta
Tại cu đất tại cò ma
Tóc tiên bụi hám áo hoa trêu mình
Về anh nấu sử sôi kinh
Đói em anh lại dâng tình xin em...
Đâu hương nhớ đâu hơi quen
Nhà mây vườn khói trắng đen bàn thờ
Nhện đâu còn để giăng tơ
Tình đâu còn để làm thơ học trò
Tiên đâu còn để tôn thờ
Lửa đâu còn để đợi chờ gió trăng
Mực đâu còn để làm văn
Bút đâu còn để cắn răng đỡ buồn
Thương đâu còn để nghìn thương
Nhớ đâu còn để cổng trường xe hoa
Giận đâu còn để làm hoà
Buồn đâu còn để cỏ hoa vẫy chào
Mẹ trồng trầu Cha trồng cau
Sao đành lòng cấm ngăn trầu níu cau ?
Thề nghìn trước hẹn nghìn sau
Chân phèn tay trắng mê nhau chín từng...
Chung cơm chung áo chung lưng
Chung vui chung khổ xuân xuân yêu đầy
Ngon gái sắc ngọt trai tài
Như đôi sam biển đeo hoài hoài thương
Mặc giông bão mặc đọan trường
Chung hồn chung xác tha hương chung tình...
Nha cưng …
Thương ơi….
MD.02/04/08
LuânTâm
(1) Ca Dao
ANH VỀ ĐỂ AÓ LẠI ĐÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng" (1)
Dằn co giường gãy sầu chung
Nuôi tình dưỡng nghĩa cưng cưng cho giàu
Nghìn trùng bèo nước gặp nhau
Hẹn hò trăng mật xé rào tử sinh
Núi đi rừng đứng suối nhìn
Đêm thiêng hoa nắng ru tình dỗ mưa
Dặn dò...hờn dỗi đổ thưà
Tại Cha tại Mẹ tại buà bỏ ta
Tại cu đất tại cò ma
Tóc tiên bụi hám áo hoa trêu mình
Về anh nấu sử sôi kinh
Đói em anh lại dâng tình xin em...
Đâu hương nhớ đâu hơi quen
Nhà mây vườn khói trắng đen bàn thờ
Nhện đâu còn để giăng tơ
Tình đâu còn để làm thơ học trò
Tiên đâu còn để tôn thờ
Lửa đâu còn để đợi chờ gió trăng
Mực đâu còn để làm văn
Bút đâu còn để cắn răng đỡ buồn
Thương đâu còn để nghìn thương
Nhớ đâu còn để cổng trường xe hoa
Giận đâu còn để làm hoà
Buồn đâu còn để cỏ hoa vẫy chào
Mẹ trồng trầu Cha trồng cau
Sao đành lòng cấm ngăn trầu níu cau ?
Thề nghìn trước hẹn nghìn sau
Chân phèn tay trắng mê nhau chín từng...
Chung cơm chung áo chung lưng
Chung vui chung khổ xuân xuân yêu đầy
Ngon gái sắc ngọt trai tài
Như đôi sam biển đeo hoài hoài thương
Mặc giông bão mặc đọan trường
Chung hồn chung xác tha hương chung tình...
Nha cưng …
Thương ơi….
MD.02/04/08
LuânTâm
(1) Ca Dao











