BÊN EM ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Wednesday, September 7, 2011 6:08:47 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Nghe em nói bên em tuyết đã tan bớt rồi và em có thể cố gắng đi bộ đến chỗ làm ,anh cũng được yên tâm 1 chút xíu nhưng mà thiệt tình là...quá đứt ruột ..mít ướt ...thương em luôn quá tần tảo lủi thủi đi về âm thầm ..."thân cò lặn lội bờ sông gáng gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non..","ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM..." nè...Nho nhỏ ơi ! Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa ...anh phải tạm xa em thời gian ngắn hơn nửa vòng trái đất nữa rồi ! Anh đang quá ư là lu bu bận rộn đầu bù tóc rối đầu tắt mặt tối suốt ngày...Rồi còn thêm bị bệnh cảm cúm lại nữa... Nhưng anh cũng ráng gượng dậy viết vội cho em 2 bài hương tình phèn nho nhỏ hy vọng em đọc cho em vui 1 chút xíu trong dịp lễ Giáng Sinh & Năm mới không có anh ở bên em kề tai nhỏ ro thủ thỉ thì thầm hàn huyên kể lể xẻ chia tâm sự tri âm tri kỷ đồng điệu đồng cảm ...cho ấm lòng hạnh phúc 1 chút xíu ! Đó là 2 chén mì ăn liền :1/ "THƠM CƯNG NHO NHỎ NGỌT NGÀO" ; 2/ "BÊN EM ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG" ! Hôm nay anh xin thương yêu thương mến thương tặng em bài "BEĐTVC" trước ,em nha ! Còn Bài "TENNNN" thì anh xin để dành giờ chót để xin thay lời thân thương trân quý mến thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến luôn Vui Mạnh Vạn Sự An Lành Hạnh Phúc Tốt Đẹp Tuyệt Vời Như ý Nguyện Thân Tâm An Lạc mãi và "MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2010 " em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho Nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ..Thương à...Thương ơi ! MD.12/21/09 LT
TB: Anh cũng có lỡ hưá sẽ viết thương tặng em Mỹ Trinh mấy câu vọng cổ thương kính chúc mừng tuổi em ấy , mà chưa biết kịp hôn nè...Nho nhỏ ơi !Nếu như tới giờ chót mà em vẫn thấy anh. ..im re ...thì ...em biết là anh đã đành phải đau lòng thất hưá với em Mỹ Tinh rồi ,em nhá ! Xin em vui lòng chịu khó làm ơn làm phước thay anh khéo léo lựa lời xin lỗi em Mỹ Trinh giùm anh ...em nha ! Nho Nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi !
BÊN EM ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên em Đêm Thánh Vô Cùng
Hoa quỳ tay gối mộng xuân hoa tình
Chân mây cào tuyết Giáng Sinh
Hai ngàn năm lẻ câu kinh nhiệm mầu
Thương Cha Mẹ lạnh trăng sao
Chung môi nhóm lưả nguyện cầu như mơ
Bên anh đêm tiễn đưa thơ
Quấn tròn thương nhớ tóc tơ rối bời
Ngọc ngà yểu điệu lên ngôi
Tim anh lệ đá đông rồi tuyết tan
Vui đi buồn đến vội vàng
Nưả vòng trái đất thơm ngoan cưng chờ
Chúc em năm mới hứng thơ
Ngọt ngào tình tứ chung giờ chiêm bao
Hương quê tình nước ca dao
Ru thương đỗ nhớ đỉnh cao hồng trần
Thơ thơ gội tóc tắm xuân
Tuổi hồng tuổi mộng ăn mừng ướt mơ
Tri âm tri kỷ dựng cờ
Nghìn sau trong vết bụi mờ còn nguyên
"Thương Ca Cu Đất Chim Quyên"....
Nha cưng ....
Thương ơi...
MD.12/22/09
LuânTâm
TB: Anh cũng có lỡ hưá sẽ viết thương tặng em Mỹ Trinh mấy câu vọng cổ thương kính chúc mừng tuổi em ấy , mà chưa biết kịp hôn nè...Nho nhỏ ơi !Nếu như tới giờ chót mà em vẫn thấy anh. ..im re ...thì ...em biết là anh đã đành phải đau lòng thất hưá với em Mỹ Tinh rồi ,em nhá ! Xin em vui lòng chịu khó làm ơn làm phước thay anh khéo léo lựa lời xin lỗi em Mỹ Trinh giùm anh ...em nha ! Nho Nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi !
BÊN EM ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên em Đêm Thánh Vô Cùng
Hoa quỳ tay gối mộng xuân hoa tình
Chân mây cào tuyết Giáng Sinh
Hai ngàn năm lẻ câu kinh nhiệm mầu
Thương Cha Mẹ lạnh trăng sao
Chung môi nhóm lưả nguyện cầu như mơ
Bên anh đêm tiễn đưa thơ
Quấn tròn thương nhớ tóc tơ rối bời
Ngọc ngà yểu điệu lên ngôi
Tim anh lệ đá đông rồi tuyết tan
Vui đi buồn đến vội vàng
Nưả vòng trái đất thơm ngoan cưng chờ
Chúc em năm mới hứng thơ
Ngọt ngào tình tứ chung giờ chiêm bao
Hương quê tình nước ca dao
Ru thương đỗ nhớ đỉnh cao hồng trần
Thơ thơ gội tóc tắm xuân
Tuổi hồng tuổi mộng ăn mừng ướt mơ
Tri âm tri kỷ dựng cờ
Nghìn sau trong vết bụi mờ còn nguyên
"Thương Ca Cu Đất Chim Quyên"....
Nha cưng ....
Thương ơi...
MD.12/22/09
LuânTâm











