BẾP ẤM THAN HỒNG. SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG
Wednesday, September 7, 2011 5:20:21 PM
Anh Tư ơi ! Anh có khỏe hôn? Hôm nay anh đã cà phê sữa hay nước mía gì chưa hở anh? em nghĩ chắc chắn là có như thường lệ và anh có để dành cho em chút nào không hả anh Tư, thường khi là có, nhưng có thể vắng em một ngày thôi là anh uống hết cho xong. Cũng đúng thôi anh nha, vì anh để đó chờ em HT là hôi ê, chứ hết ngọt mà cũng hết ngào luôn! Vắng em một ngày nên đang nói quanh nói quẹo đánh trống lảng tí cho anh không để ý mà bỏ qua giùm em. Tối thứ hai viết xong cái mes cho anh thì định khuya đó làm thơ nhưng tới hôm nay mới vào được, cho em xin lỗi đi anh nha. Thì em vẫn mãi là em chớ làm sao cao bằng anh được, cho nên thì ca dao của em cũng có giới hạn thôi, không có ra lò ào ào vừa thổi vừa ăn như của anh đâu, em đang ngồi nằn từ chữ đây nè anh Tư ơi! bài thơ có nội dung của hôm chúa nhật, hôm nay chỉ mới thứ tư, mới có giữa tuần nghe anh, nên anh có trách hay có buồn cũng nhẹ nhẹ tí thôi, thương....Hoài Thương....!
BẾP ẤM THAN HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cuối tuần bếp ấm than hồng
Ôm nhau ngủ muộn mặc đông đá buồn
Mò trăng đáy nước tìm hương
Chiêm bao nho nhỏ thiên đường trong ta
Thương trải thịt nhớ căng da
Ru hồng dỗ trắng ngọc ngà thơ ngây ...
"Chợt nhìn môi rượu đã say
Gom bao tóc rụng xây đài tương tư"(1)
Bướm tắm nắng hoa tắm mưa
Cho trăng ăn mật bốn muà ca dao
Nâng bông bưởi hứng hoa cau
Hoa chanh mắc cỡ hoa đào Đường thi
Vòng vo mê lộ xuân thì
Sen hồng nâng gót em đi về làng
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"(2)
Hát đình cúng miễu chèo ghe
Giọng hò cấy luá thương mê nhớ ghiền
Ngọt ngào tình tứ bình yên
Chung môi nghìn kiếp hoa tiên bút rồng
Thả diều đuổi bướm hát rong
Chim quyên xuống đất nhãn lòng cần thơ
Buồn đi mộng vui đến mơ
Hoa cười cỏ muá ...ầu ơ ...ví dầu....
Em làm rể anh làm dâu....
Nha cưng ....
Thương ơi ...
MD.12/07/09
LuânTâm
(1) Hai câu trong bài "Khóc Trong Mắt Cười" (LuânTâm,TT"Hương Áo",
MinhThư xb,USA.2005,tr.230)
(2) Ca Dao
SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cuối tuần anh ở trong nhà
Cùng em đốt lửa châm trà hàn huyên
Cùng em kể truyện thần tiên
Xa xưa trời đã kết duyên nợ tình
Ngày nào hoa nắng cũng xinh
Hoa mưa tưới mát lung linh cầu vồng
Tương tư mây tím gió hồng
Ca dao quê mẹ ru lòng ngàn năm
Ngày nào cũng hỏi cũng thăm
Giận hờn mặc kệ cũng nằm chiêm bao
Hôn em nho nhỏ ngọt ngào
Hôn anh thơm má trăng sao ghen thầm
Thiên hương suối ngọt thi ngâm
Du dương phím dạo nguyệt cầm thương ca
Tuần nào anh cũng ở nhà
Cải lương vọng cổ lụa là áo mây
Không rượu mà em vẫn say
Xa hoa phù phiếm thơ cài tóc em
Hoa hồng ân giọt nắng mềm
Áo thơm hương nhớ bồng bềnh mộng hoa
Cùng nhau nắng sớm chiều tà
Sưởi mùa đông ấm ngân nga lửa hồng
Ví dầu gạo trắng nước trong
Cần thơ ghé lại để lòng...không đi... (1)
Nha anh...
Cưng ơi...
12/09/09
Hoài Thương
(1) Ca dao :
Cần thơ đi dễ khó về
Trai đi có vợ gái về có con.
BẾP ẤM THAN HỒNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Cuối tuần bếp ấm than hồng
Ôm nhau ngủ muộn mặc đông đá buồn
Mò trăng đáy nước tìm hương
Chiêm bao nho nhỏ thiên đường trong ta
Thương trải thịt nhớ căng da
Ru hồng dỗ trắng ngọc ngà thơ ngây ...
"Chợt nhìn môi rượu đã say
Gom bao tóc rụng xây đài tương tư"(1)
Bướm tắm nắng hoa tắm mưa
Cho trăng ăn mật bốn muà ca dao
Nâng bông bưởi hứng hoa cau
Hoa chanh mắc cỡ hoa đào Đường thi
Vòng vo mê lộ xuân thì
Sen hồng nâng gót em đi về làng
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"(2)
Hát đình cúng miễu chèo ghe
Giọng hò cấy luá thương mê nhớ ghiền
Ngọt ngào tình tứ bình yên
Chung môi nghìn kiếp hoa tiên bút rồng
Thả diều đuổi bướm hát rong
Chim quyên xuống đất nhãn lòng cần thơ
Buồn đi mộng vui đến mơ
Hoa cười cỏ muá ...ầu ơ ...ví dầu....
Em làm rể anh làm dâu....
Nha cưng ....
Thương ơi ...
MD.12/07/09
LuânTâm
(1) Hai câu trong bài "Khóc Trong Mắt Cười" (LuânTâm,TT"Hương Áo",
MinhThư xb,USA.2005,tr.230)
(2) Ca Dao
SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cuối tuần anh ở trong nhà
Cùng em đốt lửa châm trà hàn huyên
Cùng em kể truyện thần tiên
Xa xưa trời đã kết duyên nợ tình
Ngày nào hoa nắng cũng xinh
Hoa mưa tưới mát lung linh cầu vồng
Tương tư mây tím gió hồng
Ca dao quê mẹ ru lòng ngàn năm
Ngày nào cũng hỏi cũng thăm
Giận hờn mặc kệ cũng nằm chiêm bao
Hôn em nho nhỏ ngọt ngào
Hôn anh thơm má trăng sao ghen thầm
Thiên hương suối ngọt thi ngâm
Du dương phím dạo nguyệt cầm thương ca
Tuần nào anh cũng ở nhà
Cải lương vọng cổ lụa là áo mây
Không rượu mà em vẫn say
Xa hoa phù phiếm thơ cài tóc em
Hoa hồng ân giọt nắng mềm
Áo thơm hương nhớ bồng bềnh mộng hoa
Cùng nhau nắng sớm chiều tà
Sưởi mùa đông ấm ngân nga lửa hồng
Ví dầu gạo trắng nước trong
Cần thơ ghé lại để lòng...không đi... (1)
Nha anh...
Cưng ơi...
12/09/09
Hoài Thương
(1) Ca dao :
Cần thơ đi dễ khó về
Trai đi có vợ gái về có con.











