My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Cầu nguyện cho anh chuyến đi bình an

Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? hôm nay là ngày 20 rồi, em thấy anh mỗi ngày đều bận rộn và lu bu với đám nhóc. Em nghĩ ra bây giờ là mùa vacation của mọi người, người lớn đi làm và bọn trẻ đi học cũng đều được thảnh thơi, trong không khí Giáng Sinh đang tràn ngập trên khắp thế giới, mọi người hân hoan hạnh phúc vì tháng 12 là tháng của trời ban ơn đức lành cho nhân gian. Tuy em là người ngoại đạo vẫn nghe được cái nôn nao ở trong lòng, nôn nao lễ lộc, sung sướng và bình yên vì là cái tháng đặc biệt cùng với những truyền thống từ ngàn đời xưa để lại. Trong khi ở mọi nơi trên thế giới ai ai cũng trải lòng ra , nhân từ và bác ái, tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau, cầu nguyện cho nhau những điều may mắn an lành, cũng là thời gian đã gần kề ngày anh lên đường, em tin rằng Giáng Sinh năm nay là một Giáng Sinh lịch sử đối với anh, một mùa tìm lại yêu thương đã rời xa từ lâu, một Giáng sinh đánh dấu nhiều kỷ niệm, cho anh nhớ mãi về cội nguồn trong những năm tháng không sống trên quê hương đất tổ. Mẹ cha dù không còn, tuổi thơ ấu đã đi qua và mất hút vào tháng năm, nhưng tất cả còn để lại mãi ở trong trái tim anh trong một góc thật sâu đậm, anh đi đâu cũng mang theo những hình ảnh đó, đó là mớ hành trang thật giàu có, một giá trị phong phú màu sắc mà anh sẽ tô điểm mãi cho đời, như thế anh sẽ không còn buồn khi đi bất cứ nơi đâu, dù chân trời hay góc biển, ở đâu cũng có quê hương anh trong lòng ngực, ở đâu anh cũng sung sướng tự hào về nguồn gốc của mình. Và những nơi anh tới anh sẽ không còn cảm thấy bơ vơ nữa, hạnh phúc đó sẽ cho anh dễ dàng đón nhận mọi nơi là quê hương mà không còn phân biệt đất tổ hay đất người. Mọi nơi có chúa ban ơn lành. Em xin thương yêu trân trong kính chúc anh cùng toàn thể thân quyến hưởng mùa Giáng Sinh 2009 với đầy đủ ý nghĩa thân tình cội rể, từ cổ chí kim vẫn còn giữ được nguyên vẹn một trái tim mang truyền thống đậm đà tình người. Cùng trước thềm năm mới 2010 em chúc anh mạnh khỏe an khang vui sống bên con cháu, tâm an lạc hồn thịnh vượng với thơ văn của anh đứng vững mãi như từ xưa đến giờ, em mong những gì anh để lại trên ngòi viết của anh là cả một gia tài phong phú cho mai sau, cho mọi tầng lớp và tuổi tác và rất riêng cho em, thương anh....Hoài Thương......!

Cầu nguyện cho anh chuyến đi bình an

Hoài Thương

Tặng anh XUÂN NHỚ QUÊ NHÀ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.