CHẬP CHỜN
Wednesday, September 7, 2011 5:49:50 PM
Em hoài thương nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn Nho Nhỏ ơi ? Bên anh tuyết đang xuống mù trời , TV dự báo thời tiết cho biết ngày mai thứ Bảy còn dữ dội hơn nữa ,ngập đường sá lưu thông rất khó khăn lắm , có lẽ còn nhiều hơn cả bên em hôm nay nữa nè...Nho Nhỏ ơi ! Anh lo sợ có thể bị mất điện rớt net 1 thời gian ...trong lúc em được ở nhà rảnh rang mà không có hương tình phèn thân thương quen thuộc cho em đọc nè...Cho nên anh xin mạo muội vội post thương tặng em tạm bài "CHẬP CHỜN" nầy ! Đây là 1 trong số những bài anh làm khá lâu rồi mà nay đọc lại anh vẫn còn rất tâm đắc yêu thích lắm nè...Nho Nhỏ ơi ! Vì vậy ,anh còn dự định in lại lần nữa trong TT "NGƠ NGẨN DẤU BUỒN " của anh vì tính chất quá ư là ...ngơ ngẩn ngẩn ngơ dấu buồn dấu vui dấu thương dấu nhớ ....rất ư là Chập Chờn hư hư thực thực của nó vậy... đó ! Nho Nhỏ ơi ! Xin em vui lòng nhín chút thì giờ quý báu chịu thương chịu khó cùng anh đọc lại xem có thể chia xẻ chút xúc cảm đồng cảm đồng điệu với anh hôn nha ! Nho Nhỏ Ngọt Ngào Tri Kỷ Tri Âm hạng nhứt của anh ơi ! Anh xin thương yêu trân quý kính mến thương chúc em ngủ thiệt ngon với nhiều mộng đẹp ..chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào... và một cuối tuần thực sự yên lành đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện & thân tâm an lạc mãi mãi ...và còn nữa ...nữa nè..."MERY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2010 " ,em nhá !Thư bất tận ngôn nha ! Nho Nhỏ ơi ! Thương ơi ! Thương à ! Thương ơi ...MD.1/19/09 LT
CHẬP CHỜN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tủi hờn bỏ lại sau lưng
Đường tình quanh quất đâu cần trốn ta
Vườn xưa bưởi có còn hoa
Để em ướp tóc mặn mà duyên quê
Áo mây vàng nhuộm bờ đê
Cỏ may quấn quít lối về thực hư
Bao con đường tắt giăng mưa
Lội đồng bắt ốc mò cua ngại gì
Xin đừng giông bão làm chi
Để bàn tay nhỏ không ghi vết hằn
Mây buồn xin chớ che trăng
Để còn được thấy hàm răng ngọc ngà
Chỗ nào cỏ chỗ nào hoa
Chập chờn đom đóm gần xa hẹn hò
Không có sông đâu cần đò
Mà sao lận đận quanh co cả đời
Mai kia hai đứa đi rồi
Còn ai phơi áo trên đồi cỏ non
Tóc tiên gót đỏ môi son
Chỉ còn hạt bụi mỏi mòn... lãng quên…
MD.03/16/04
LUÂN TÂM
(Trích trong TuyểnTập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA,USA.2005,tr.150)
CHẬP CHỜN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tủi hờn bỏ lại sau lưng
Đường tình quanh quất đâu cần trốn ta
Vườn xưa bưởi có còn hoa
Để em ướp tóc mặn mà duyên quê
Áo mây vàng nhuộm bờ đê
Cỏ may quấn quít lối về thực hư
Bao con đường tắt giăng mưa
Lội đồng bắt ốc mò cua ngại gì
Xin đừng giông bão làm chi
Để bàn tay nhỏ không ghi vết hằn
Mây buồn xin chớ che trăng
Để còn được thấy hàm răng ngọc ngà
Chỗ nào cỏ chỗ nào hoa
Chập chờn đom đóm gần xa hẹn hò
Không có sông đâu cần đò
Mà sao lận đận quanh co cả đời
Mai kia hai đứa đi rồi
Còn ai phơi áo trên đồi cỏ non
Tóc tiên gót đỏ môi son
Chỉ còn hạt bụi mỏi mòn... lãng quên…
MD.03/16/04
LUÂN TÂM
(Trích trong TuyểnTập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA,USA.2005,tr.150)











