CHO MƯA MÔI NỮA
Wednesday, September 7, 2011 4:51:57 PM
Em Hoài Thương ơi ! Nho Nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Em khỏe hôn em ơi ? Trời ơi ! Em biết hôn : Hồi nảy anh mới nắn nót viết cho em 1 Mess nhắn thăm hàn huyên nhỏ to kể lể tâm sự thiệt dài ...Vừa tô màu trình bày xong chưa kịp post ...anh bấm lộn chỗ nào mà bỗng nó tức khắc tan biến thành mây khói hết trơn ..không còn sót lại 1 hạt bụi mờ nào nữa ...em ơi ! Thiệt là đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! Bây giờ anh đang không khỏe & quá kiệt sức ...ngơ ngẩn dấu buồn ..rồi nè...Nho Nhỏ ơi ! Anh chỉ xin vắn tắt đa tạ em, dù quá bận rộn đầu tắt mặt tối lủi thủi đi về áo ngược cơm xuôi ,em vẫn luôn ở sát bên anh mỗi ngày cố gắng chịu thương chiụ khó viết Mess Thơ Thơ dài nhắn thăm thân chúc đổng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm an ủi chia ngọt xẻ bùi ,nâng đở tinh thần anh & bài hương tình quê " VỀ THĂM" quá ngọt ngào hiền dịu thủy chung tuyệt vời ....Anh thiệt tình đang rất là không khỏe ,quá bận rộn đầu bù tóc rối vì công việc tối cần thiết nan giải như anh đã nói rõ với em rồi đó ... Nho nhỏ ơi ! Vì vậy ,mặc dù anh rất tha thiết mong ước làm tất cả điều gì có thể cho em vui 1 chút ...mà hôm nay anh vẫn chưa có 1 giọt hương tình phèn mới nào cho em nè ... Nho nhỏ ơi ! Xin em thông cảm cho mà hông có giận hông có buồn anh nha...Nho nhỏ ơi ! Anh chỉ xin thương tặng em 1 bài đặc biệt tâm đắc của 2 anh em mình ,đã may mắn được lọt vào mắt xanh của 1 Bạn thân Thi sĩ nổi tiếng cũng là 1 Nhạc sĩ nghiệp dư tài hoa ! Anh ấy hứa giúp phổ nhạc cho kịp in vô Thi Tập thứ nhì "NGƠ NGẨN DẤU BUỒN " của anh ! Anh xin thương mến kính chúc em cùng toàn thể quý quyến luôn được dồi dào sức khỏe để vui hưởng một Mùa Lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2010 thực an bình đầm ấm sum hợp thân thương an lành vạn sự hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện , thân tâm an lạc mãi mãi ...em nhá ...Riêng em thì sẽ có được thêm nhiều thì giờ rảnh rang đầy đủ dành cho Thơ Ngây Thơ Thẩn Thơ Dại "Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ" Hương Tình Phèn Hương Tình Ca Dao Quê Hương Mình ....em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Thương ơi ! Thương à ! Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào ...Thương ơi ! MD.12/04/09 LT.
CHO MƯA MÔI NỮA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim quyên xuống đất... mưa môi nữa...
Đứt ruột tha mồi hoa khổ qua
Vì sao bèo giạt hoa trôi nước
Điên điển lục bình không thuyền hoa ?
Chân le chân vịt... mưa môi nữa....
Dài lưng tốn vải anh chồng khờ
Vinh quy chưa thấy đường bom đạn
Bồng con vượt biển tội tình thơ !
Như gánh hàng hoa...mưa môi nữa....
Quê người bong bóng bay khô hoa
Thương Cha nhớ Mẹ đau em dại
Ra đứng ngõ sau mắt lệ nhoà ...
Thắt lưng buộc bụng...mưa môi nữa...
Chồng no con ấm cưng hao gầy
Không than không trách không đòi hỏi
Áo gió tóc sương khói cười mây !
Thủy chung hiền dịu...mưa môi nữa....
Thơm sôi chân tóc run móng chân
Bồng thương ẵm nhớ ru tình điệu
Hồng trần trăng mật hoa hồng ân...
Ngủ ngoan chim mộng...mưa môi nữa...
Vòng thơm vòng ngọt xót xa ...Trời !
Từ nay anh gánh anh lo hết
Cho em ngây thơ cưng anh thôi...
Hè về kỷ niệm đầy vơi
Đường mưa ngõ nắng hụt hơi học trò
Rừng thương núi nhớ hẹn hò
Em trốn anh kiếm tối mò còn chưa....
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.07/02/09
LuânTâm
CHO MƯA MÔI NỮA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim quyên xuống đất... mưa môi nữa...
Đứt ruột tha mồi hoa khổ qua
Vì sao bèo giạt hoa trôi nước
Điên điển lục bình không thuyền hoa ?
Chân le chân vịt... mưa môi nữa....
Dài lưng tốn vải anh chồng khờ
Vinh quy chưa thấy đường bom đạn
Bồng con vượt biển tội tình thơ !
Như gánh hàng hoa...mưa môi nữa....
Quê người bong bóng bay khô hoa
Thương Cha nhớ Mẹ đau em dại
Ra đứng ngõ sau mắt lệ nhoà ...
Thắt lưng buộc bụng...mưa môi nữa...
Chồng no con ấm cưng hao gầy
Không than không trách không đòi hỏi
Áo gió tóc sương khói cười mây !
Thủy chung hiền dịu...mưa môi nữa....
Thơm sôi chân tóc run móng chân
Bồng thương ẵm nhớ ru tình điệu
Hồng trần trăng mật hoa hồng ân...
Ngủ ngoan chim mộng...mưa môi nữa...
Vòng thơm vòng ngọt xót xa ...Trời !
Từ nay anh gánh anh lo hết
Cho em ngây thơ cưng anh thôi...
Hè về kỷ niệm đầy vơi
Đường mưa ngõ nắng hụt hơi học trò
Rừng thương núi nhớ hẹn hò
Em trốn anh kiếm tối mò còn chưa....
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.07/02/09
LuânTâm











