CHUNG MÌNH ĂN HOA. CÒN THƠM THƠM MÃI
Wednesday, September 7, 2011 5:39:11 PM
Anh Tư ơi ! Anh có khỏe không? Bên anh hôm nay còn hoa nắng vui đùa với niềm vui nho nhỏ mà tưng bừng của anh không? Em biết anh có rất nhiều hoang mang trong suy nghĩ của một người xa quê hương đã nhiều năm, anh về thăm lại những kỷ niệm, em thương và tội cho anh quá vì khi em mỗi lần về quê là còn được thăm nhà, thăm mẹ và anh chị em bè bạn, em mong rằng anh gặp lại bà con bạn bè và những người láng giềng của anh. Có một dịp nào em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện em về thăm nhà lần đầu tiên, vào cuối thập niên 80, có thể nói em là một trong những người về quê trước nhất sau năm 75 trở đi, một xúc dộng chưa từng có trong đời, mà không phải chỉ riêng mình đâu anh, có thật nhiều người chung quanh mình, chẳng những người thân của mình mà cả những người mình không quen biết, sau những năm dài ra đi họ biết gia đình mình có người ở nước ngoài về thăm. Khi về nhà mình nhận ra chưa bao giờ mình thật sự là người Việt Nam như lúc đó, mình nghe mọi người thật gần gủi với mình. Bây giờ thì có lẽ tất cả đã bình thường rồi, vì các nước qua lại dễ dàng, người Việt Nam hải ngoại về nhà như đi vacation hằng năm, em rất mừng cho anh được về thăm nơi chôn nhau cắt rún, nhìn lại con đường xưa đến trường, những nơi bạn bè rủ nhau vui chơi hết cả một thời thơ ấu. Vui anh nha! em biết chắc là như vậy mà.
Anh nói thật đúng, em đi chợ về nhà đói meo, vì lúc đi là trời nắng buổi trưa, cho tới khi về nhà thì đã tối hù, một xe thức ăn và đồ đạc ngập đầy, như anh biết em chỉ đi chợ một lần trong tuần thôi, nên phải mua tất cả cần thiết cho một tuần. Chợ Giáng Sinh tấp nập người và đồ đạc, em ở trong nhà hoài nên khi ra đường cứ tưởng mình lạc trong thế giới nào đó, tất cả đều mới lạ và náo nhiệt, thậm chí đồ đạc trưng bày cũng đẹp lạ thường, em có cảm giác chắc mình ngáo lắm, y như ở dưới quê đi lên thành phố, mong rằng mọi người nhìn em bình thường cũng như thiên hạ!
Mà anh ơi! em nợ thơ của anh nhiều lắm rồi đó, giờ phải lo trả nợ nè! hôm khác sẽ nói nhiều hơn anh nha. Em chúc anh một cuối tuần an lành vui vẻ bên mái ấm gia đình và cùng các con đi chợ Giáng Sinh mua sắm cho kễ lộc nha anh... Thương...Hoài Thương....!
CHUNG MÌNH ĂN HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Còn hoài muôn khúc tình ca
Cho anh về lại mái nhà thân thương"(1)
Nâng quốc ngữ hứng thiên hương
Gìn vàng giữ ngọc quê hương chung tình
Hoa tình sử bướm tình kinh
Tân hôn thơ dại thư sinh mộng đầu
"Trải qua một cuộc bể dâu"(2)
Mây bay gió thoảng qua cầu hứng thơ
Tình tiên tình mộng tình cờ
Kỳ duyên kỳ ngộ còn ngờ chiêm bao
Không nghìn trước không nghìn sau
Thoát vòng tục luỵ xé rào tử sinh
Đi cầu kinh về văn minh
Chung đôi chung bóng chung mình trăng hoa
Trao hồn đổi thịt thay da
Hồng trần sữa mật chim ca hoa mừng
Thơm hoài ngọt mãi nha cưng...
Biết hôn ....
Thương ơi....
MD.12/12/09
LuânTâm
CÒN THƠM THƠM MÃI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho em bắt bướm hái hoa
Cho anh nho nhỏ ngọt ngào nụ thơ
Chung nhà chung bóng chung mơ
Chung thương chung nhớ không chờ kiếp sau
Ngày nắng ấm đêm trăng sao
Quên đời tuc lụy nghèo giàu sá chi
Cho anh tuổi mộng xuân thì
Vẽ thơm tà áo mắt mi vợ hiền
Đi qua mấy cõi truân chiên
Đi qua mưa nắng triền miên vẫn hồng
Anh thương sớm ẵm chiều bồng
Em thương qua mấy ruộng đồng cũng thương
Mẹ gà con vịt kêu sương
Em kêu anh ngọt như đường hôn mê
Chung đi chung đến chung về
Cầu tre lắc lẻo mà mê còn hoài
Còn thơm thơm mãi chưa phai...
Nha anh...
Cưng ơi...
12/12/09
Hoài Thương
Anh nói thật đúng, em đi chợ về nhà đói meo, vì lúc đi là trời nắng buổi trưa, cho tới khi về nhà thì đã tối hù, một xe thức ăn và đồ đạc ngập đầy, như anh biết em chỉ đi chợ một lần trong tuần thôi, nên phải mua tất cả cần thiết cho một tuần. Chợ Giáng Sinh tấp nập người và đồ đạc, em ở trong nhà hoài nên khi ra đường cứ tưởng mình lạc trong thế giới nào đó, tất cả đều mới lạ và náo nhiệt, thậm chí đồ đạc trưng bày cũng đẹp lạ thường, em có cảm giác chắc mình ngáo lắm, y như ở dưới quê đi lên thành phố, mong rằng mọi người nhìn em bình thường cũng như thiên hạ!
Mà anh ơi! em nợ thơ của anh nhiều lắm rồi đó, giờ phải lo trả nợ nè! hôm khác sẽ nói nhiều hơn anh nha. Em chúc anh một cuối tuần an lành vui vẻ bên mái ấm gia đình và cùng các con đi chợ Giáng Sinh mua sắm cho kễ lộc nha anh... Thương...Hoài Thương....!
CHUNG MÌNH ĂN HOA(Thương tặng em Hoài Thương)
"Còn hoài muôn khúc tình ca
Cho anh về lại mái nhà thân thương"(1)
Nâng quốc ngữ hứng thiên hương
Gìn vàng giữ ngọc quê hương chung tình
Hoa tình sử bướm tình kinh
Tân hôn thơ dại thư sinh mộng đầu
"Trải qua một cuộc bể dâu"(2)
Mây bay gió thoảng qua cầu hứng thơ
Tình tiên tình mộng tình cờ
Kỳ duyên kỳ ngộ còn ngờ chiêm bao
Không nghìn trước không nghìn sau
Thoát vòng tục luỵ xé rào tử sinh
Đi cầu kinh về văn minh
Chung đôi chung bóng chung mình trăng hoa
Trao hồn đổi thịt thay da
Hồng trần sữa mật chim ca hoa mừng
Thơm hoài ngọt mãi nha cưng...
Biết hôn ....
Thương ơi....
MD.12/12/09
LuânTâm
CÒN THƠM THƠM MÃI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho em bắt bướm hái hoa
Cho anh nho nhỏ ngọt ngào nụ thơ
Chung nhà chung bóng chung mơ
Chung thương chung nhớ không chờ kiếp sau
Ngày nắng ấm đêm trăng sao
Quên đời tuc lụy nghèo giàu sá chi
Cho anh tuổi mộng xuân thì
Vẽ thơm tà áo mắt mi vợ hiền
Đi qua mấy cõi truân chiên
Đi qua mưa nắng triền miên vẫn hồng
Anh thương sớm ẵm chiều bồng
Em thương qua mấy ruộng đồng cũng thương
Mẹ gà con vịt kêu sương
Em kêu anh ngọt như đường hôn mê
Chung đi chung đến chung về
Cầu tre lắc lẻo mà mê còn hoài
Còn thơm thơm mãi chưa phai...
Nha anh...
Cưng ơi...
12/12/09
Hoài Thương











