EM TỪ TIM ANH BƯỚC RA. TỪ ANH TIM NHỎ GIỌT THƠ
Wednesday, September 7, 2011 5:35:46 PM
Anh Tư ơi ! Anh có khỏe không ? sáng sớm thức dậy có cái hẹn với em gái ở bên nhà trên YM, nhưng cuối cùng thì không nối voice được nên em đi chợ ngay, không kịp nhắn gì với anh vì em nghĩ em đã có nói với anh hôm qua là chúa nhật vẫn phải đi mua quà Noel, chỉ còn một cuối tuần nữa thôi nên em phải lo xong trong mấy hôm này, suốt tuần đi làm nên không thể đi phố được đó anh ơi! mãi cho đến chiều em mới về và không ngờ anh đã chờ và quá lo lắng vì em biến đâu mất tiêu, anh Tư cho em xin lỗi vì sơ sót của em, em đã về nhà bình yên và mua gần hết chợ rồi anh ơi! vậy mà vẫn còn thiếu mấy món cho vài người nữa mới xong. Hằng năm em biếu Mom một loại champagne mua ở một siêu thị lớn, mom rất thích và năm nào Noel cũng chờ em mua, lâu lắm mới trở lại siêu thị đó một lần, cốt ý tìm rượu nhưng năm nay họ không có bán, lại mất thêm một khoảng thời giờ và bây giờ chưa suy nghĩ ra phải mua gì đây. Như vậy cuối tuần tới phải chạy một vòng nữa mới xong cho, từ chiều về nhà vẫn còn lu bu bao công việc nên vào đây lại trễ rồi, em đang lui cui trở về tìm trang thơ trước của anh đây, mong anh một ngày chúa nhật bận rộn và vui như em anh nha. Thương...hoài thương...!
EM TỪ TIM ANH BƯỚC RA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em từ tim anh bước ra
Hai tà lục bát nở hoa hứng tình
Ngọt ngào nho nhỏ cho nhìn
Hồng trần tươm mật thiên đình ướt mơ
Thơm thơ ngây cưng ngây thơ
Mềm khao khát ấm vô bờ khát khao
Chim ca dao suối ca dao
Đỉnh yêu hồng vực nhớ đào hoa hôn
Trăng đưa gió đón mây ôm
Rừng thương già núi nhớ non cỏ bồng
Anh từ tim em tiên rồng
Hoa tiên thơ chảy nhạc dòng tình ca
Hương phèn gấm tình đất hoa
Ru thương dỗ nhớ quê nhà hoài thương
Nâng quốc ngữ hứng thiên hương
Đồng thanh tương ứng mộng thường bình yên
Thêm yêu thêm mê thêm ghiền
Hơn thơm hơn ngọt hơn tiên đèo bồng
Chân mây trắng tay than hồng
Bướm nâng vợ hoa hứng chồng ....Trời ơi...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.12/06/09
LuânTâm
TỪ ANH TIM NHỎ GIỌT THƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Trong anh mạch máu ngọt ngào
Bước ra diễm mộng thanh tao đón chờ
Từ anh tim nhỏ giọt thơ
Máu hồng mật ngọt tưới mơ vào đời
Từ anh mê điệu tuyệt vời
Đắm men tình ái lả lơi trăng vàng
Chim về tổ ấm gọi đàn
Suối mơ tấu khúc dịu dàng hương yêu
Từ anh kề cận sớm chiều
Thầm thì to nhỏ nâng niu gót hồng
Rừng thu đợi lá rêu phong
Đốt hồng hương lửa sưởi Đông ấm lành
Nhớ về ôm trọn tim xanh
Thương về ngồi xuống cùng anh đêm tàn
Quê mình tình nghĩa cao sang
Hồng ân mưa móc suối ngàn hát reo
Tình thơ ngây lòng trong veo
Yêu nhau qua núi qua đèo tìm nhau
Nồng nàn hương áo đã trao
Nắng mùa Đông sưởi mưa gào ái ân...
Nha cưng...
Anh ơi...
12/12/09
Hoài Thương
EM TỪ TIM ANH BƯỚC RA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em từ tim anh bước ra
Hai tà lục bát nở hoa hứng tình
Ngọt ngào nho nhỏ cho nhìn
Hồng trần tươm mật thiên đình ướt mơ
Thơm thơ ngây cưng ngây thơ
Mềm khao khát ấm vô bờ khát khao
Chim ca dao suối ca dao
Đỉnh yêu hồng vực nhớ đào hoa hôn
Trăng đưa gió đón mây ôm
Rừng thương già núi nhớ non cỏ bồng
Anh từ tim em tiên rồng
Hoa tiên thơ chảy nhạc dòng tình ca
Hương phèn gấm tình đất hoa
Ru thương dỗ nhớ quê nhà hoài thương
Nâng quốc ngữ hứng thiên hương
Đồng thanh tương ứng mộng thường bình yên
Thêm yêu thêm mê thêm ghiền
Hơn thơm hơn ngọt hơn tiên đèo bồng
Chân mây trắng tay than hồng
Bướm nâng vợ hoa hứng chồng ....Trời ơi...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.12/06/09
LuânTâm
TỪ ANH TIM NHỎ GIỌT THƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Trong anh mạch máu ngọt ngào
Bước ra diễm mộng thanh tao đón chờ
Từ anh tim nhỏ giọt thơ
Máu hồng mật ngọt tưới mơ vào đời
Từ anh mê điệu tuyệt vời
Đắm men tình ái lả lơi trăng vàng
Chim về tổ ấm gọi đàn
Suối mơ tấu khúc dịu dàng hương yêu
Từ anh kề cận sớm chiều
Thầm thì to nhỏ nâng niu gót hồng
Rừng thu đợi lá rêu phong
Đốt hồng hương lửa sưởi Đông ấm lành
Nhớ về ôm trọn tim xanh
Thương về ngồi xuống cùng anh đêm tàn
Quê mình tình nghĩa cao sang
Hồng ân mưa móc suối ngàn hát reo
Tình thơ ngây lòng trong veo
Yêu nhau qua núi qua đèo tìm nhau
Nồng nàn hương áo đã trao
Nắng mùa Đông sưởi mưa gào ái ân...
Nha cưng...
Anh ơi...
12/12/09
Hoài Thương











