GIÁNG SINH BUỒN
Wednesday, September 7, 2011 6:25:19 PM

GIÁNG SINH BUỒN
Mình tặng nhau giáng sinh buồn
Bâng quơ thơ kết lời thương cũ rồi!
Quê mình xuân đã lên ngôi
Quê người tuyết giá trắng đồi lạnh câm
Về em trò truyện âm thầm
Nhặt sao đêm thánh hỏi thăm trăng vàng
Người đi qua bến đò ngang
Bỏ quên chiếc áo nắng vàng hôm xưa
Mình về phai áo nắng mưa
Trăng vàng ngồi khóc đong đưa tình buồn!
Mai về nửa thẹn nửa thương
Nửa cười nửa khóc bên đường áo bay
Còn đây trọn tấm hình hài
Hồn hoa mộng bướm đọa đày rã mơ
Còn đây trăm tuổi dại khờ
Khóc thơ ngây đã thờ ơ ...với mình!
02!12/05
Hoài Thương











