MAI SAU. TÌM VỀ
Wednesday, September 7, 2011 5:28:37 PM
Anh Tư ơi ! Cám ơn bài viết dài của anh nha, nếu anh vui vì bài viết khuya đêm qua của em là em đã làm được một cái gì đó có ích rồi, nên sáng nay vào đọc bài anh em rất vui, vui lây với anh nha. Và cám ơn bài thơ mới thật nhẹ nhàng trong sáng của anh, nhưng em muốn trở lại viết 3 bài thơ hôm qua của anh, em sực nhớ, lâu rồi không có viết thơ buồn, không biết viết ra có hồn hay không nếu như mình không quá buồn anh hở ? Thôi thì không dài dòng nhiều hôm nay nhe anh vì em muốn làm thơ. Chúc anh đi ra ngoài vui và sẵn dạo phố christmas giùm em luôn nha, thương....Hoài Thương....!
MAI SAU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lang thang mây trắng cuối trời
Ta đi thơ thẩn tìm nơi nhẹ nhàng
Biết đâu địa ngục thiên đàng
Dạo chơi mà vẫn xốn xang nỗi mình
Lênh đênh mòn mỏi bóng hình
Chiêm bao mấy độ phù sinh đã tàn...
Áo thu xa lạ ngỡ ngàng
Mắt thu xa vắng lỡ làng tóc bay
Trăm năm mấy tiếng thở dài
Nghìn năm gối lạnh hương phai não nùng
Ta đi vào cõi mịt mùng
Mò trăng đáy nước điên khùng khóc hoa
Trách trơi? Trách đất? Trách ta?
Vô duyên chỉ tại sinh ra muộn màng
Ngày xưa tiên xuống trần gian
Cùng người hò hẹn đá vàng..thành thơ!
Ngựa xe áo mão hững hờ,
Bao nhiêu tình sử còn chờ nghìn sau!
Bây giờ hoa bướm xôn xao
Khơi trong gạn đục biết sao diễm tình?
Ta đi tìm ánh bình minh
Chim non tập hót mắt nhìn ngây thơ
Cành hoa trắng đến không ngờ
Tưởng như áo cũ mắt mờ đau thương
Xin cho một chút dư hương
Mai sau dẫn lối đưa đường gặp nhau...
MD 12/21/02
LuânTâm
TÌM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ngồi nghe ngọn gió đông sầu
Nghe trăm lời cũ nhuộm màu thời gian
Thu đi lá chết ngỡ ngàng
làm sao ai biết lá vàng đau không?
Ngồi nghe nắng gọi mây hồng
Hồng đi bàng bạc cuối dòng sông mê...
Chiêm bao rớt một câu thề
Em về tỉnh mộng sơn khê u buồn
Mai này sầu lấp áo thương
Hồng trần cát bụi có đường nào đi !?
Ta đi vào cuộc chia ly
Vần đau thơ xót chữ ghì níu nhau
Làm sao em biết làm sao
Đắng môi câm nín lệ trào vậy thôi!
Bó tay bó gối em ngồi
Nhớ ngày xưa ấy luân hồi về không?
Chỉ còn ở lại gió Đông
Chỉ còn ở lại trong lòng dấu xưa
Em ngồi chờ nắng thôi mưa
Làm sao ai biết đã thừa xót xa!
Kết vần thơ hát tình ca
đi tìm cổ tích ngâm nga nửa hồn
Khàn hơi khản tiếng mỏi mòn
Nghe vang tiếng vọng vẫn còn đâu đây
Xin cho em chút ngất ngây
Mai sau còn giữ tim đầy bóng anh...
12/06/09
Hoài Thương
MAI SAU(Thương tặng em Hoài Thương)
Lang thang mây trắng cuối trời
Ta đi thơ thẩn tìm nơi nhẹ nhàng
Biết đâu địa ngục thiên đàng
Dạo chơi mà vẫn xốn xang nỗi mình
Lênh đênh mòn mỏi bóng hình
Chiêm bao mấy độ phù sinh đã tàn...
Áo thu xa lạ ngỡ ngàng
Mắt thu xa vắng lỡ làng tóc bay
Trăm năm mấy tiếng thở dài
Nghìn năm gối lạnh hương phai não nùng
Ta đi vào cõi mịt mùng
Mò trăng đáy nước điên khùng khóc hoa
Trách trơi? Trách đất? Trách ta?
Vô duyên chỉ tại sinh ra muộn màng
Ngày xưa tiên xuống trần gian
Cùng người hò hẹn đá vàng..thành thơ!
Ngựa xe áo mão hững hờ,
Bao nhiêu tình sử còn chờ nghìn sau!
Bây giờ hoa bướm xôn xao
Khơi trong gạn đục biết sao diễm tình?
Ta đi tìm ánh bình minh
Chim non tập hót mắt nhìn ngây thơ
Cành hoa trắng đến không ngờ
Tưởng như áo cũ mắt mờ đau thương
Xin cho một chút dư hương
Mai sau dẫn lối đưa đường gặp nhau...
MD 12/21/02
LuânTâm
TÌM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ngồi nghe ngọn gió đông sầu
Nghe trăm lời cũ nhuộm màu thời gian
Thu đi lá chết ngỡ ngàng
làm sao ai biết lá vàng đau không?
Ngồi nghe nắng gọi mây hồng
Hồng đi bàng bạc cuối dòng sông mê...
Chiêm bao rớt một câu thề
Em về tỉnh mộng sơn khê u buồn
Mai này sầu lấp áo thương
Hồng trần cát bụi có đường nào đi !?
Ta đi vào cuộc chia ly
Vần đau thơ xót chữ ghì níu nhau
Làm sao em biết làm sao
Đắng môi câm nín lệ trào vậy thôi!
Bó tay bó gối em ngồi
Nhớ ngày xưa ấy luân hồi về không?
Chỉ còn ở lại gió Đông
Chỉ còn ở lại trong lòng dấu xưa
Em ngồi chờ nắng thôi mưa
Làm sao ai biết đã thừa xót xa!
Kết vần thơ hát tình ca
đi tìm cổ tích ngâm nga nửa hồn
Khàn hơi khản tiếng mỏi mòn
Nghe vang tiếng vọng vẫn còn đâu đây
Xin cho em chút ngất ngây
Mai sau còn giữ tim đầy bóng anh...
12/06/09
Hoài Thương











