My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Mess HT...ngày đầu năm!

Anh Tư ơi ! em chuẫn bị ra cửa sau khi đã làm xong mấy món ăn để mang qua nhà chị, đêm nay có vài người bạn và gia đình chị họp mặt cùng vui đón giao thừa, đáng lẽ em không muốn tham gia buổi liên quan tối nay, nhưng một tuần lễ vắng anh đã thật buồn, có thể ra ngoài chơi là một điều kiện cho em bỏ quên vài giờ căng thẳng, đổi một chút không khí mới của ngày đầu năm. Liên tưởng đến anh đang sắp xếp hành trình dài đi về nhà, em nửa mừng và nửa lo, mừng anh về với ngày tháng cũ rong chơi thơ thẫn, lo vì những chuyến đi luôn làm cho em phập phồng suy nghĩ, mong anh đi và về thuận buồm xuôi gió. Nhân dịp lễ cuối năm dương lịch, cũng là cơ hội vui vẻ để cho anh từ giả tất cả bà con thân quyến và bạn bè của một thời thơ ấu. Cái thuở mà em nghĩ rằng ai lớn lên cũng để lại những dấu tích của kỷ niệm. Mỗi chúng ta tuổi đời chồng chất cùng với những hoàn cảnh biến chuyển của thời gian, cuộc sống bươn chải cuốn chúng mình vào định mệnh. Mà dù có thế nào đi nữa ta cũng không thể quên những kỷ niệm một thời đã từng nuôi ta lớn, đã từng cho ta hạnh phúc vui buồn. Kỷ niệm nằm ở trong tim, nuôi những mạch máu cho ta sống và thở đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Không ai có thể quên được kỷ niệm và nguồn gốc của chính mình, nếu ta quên được thì có lẽ ta chẳng là con người nữa. Em buồn, em giận, em hung dữ... vì em cũng có những thân thương trân quí của cuộc đời mình, mà khi những lúc em đánh mất, hoặc lúc bị thân yêu của mình ruồng bỏ thờ ơ. Em là một con người cũng tầm thường như bao nhiêu người sống ở trên đời này, em mang đầy những khiếm khuyết của con người không tránh khỏi. Nhưng cũng không hẳn là em không hiểu được cái giá trị kỷ niệm của người khác. Em ghét rồi thương, em giận rồi yêu.
Anh Tư! có những kỷ niệm chỉ có thể nằm yên ở góc sâu trong con tim, có những hoàn cảnh không làm cho thay đổi được. Có những vết thương nằm chờ đau nhức mà không thể lành nếu chúng ta không biết tôn trọng nhau. Có những người đã sinh ra cho sự chiến thắng, thì nhất định trong chiến thắng sẽ có một người ngả gục. Ông Trời chưa có sự công bằng đâu anh, cho nên con người vẫn còn có thế hiếp đáp con người.
Anh Tư à! vắng anh cả 10 hôm nên không có ai chia những dòng tâm sự này, hôm nay là ngày cuối năm , em đang hấp tấp đi ra ngoài những cố ngồi lại gõ thêm vài hàng, trước khi anh lên đường vào ngày mai, anh có thể gặp em ở đây với những lời tâm tình buồn vui của một năm cũ đã đi qua, mà em góp lại trong tất cả những vụng về của một tấm lòng. Ngày mai là ngày sinh nhật của anh, trong khi em còn ngủ thì anh đã hành lý lên đường, có thể anh sẽ không kịp đọc một bài thơ mì ăn liền của em sẽ viết cho anh ngày mai, và khi nào anh về nhà bình yên nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ rồi, lúc đó em sẽ post thơ chúc sinh nhật anh nha. Chúc anh vui vẻ đón cuối năm và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Thương.... hoài thương.....!

MỪNG SINH NHẬT ANHMess HT...năm mới!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.